Em vào đề luôn ạ ( tính em nhanh gọn lắm)
Em mới đăng ký vào diễn đàn hôm nay,vì nhà em có chuyện.Em theo dõi diễn đàn mình từ lâu rồi,gặp chuyện này,em nghĩ chỉ có lên đây mới tìm dc sự giúp đỡ phù hợp thôi

Chả là nhà em có 1 căn nhà trọ cho thuê,mua được 4 năm nay rồi,3 năm đầu kinh doanh rất yên ổn,bình thường,ko vấn đề gì cả,cứ tới tháng là ghé người quản lý lấy tiền thôi.
Từ cuối năm 2013,người quản lý cũ nghỉ việc,nên nhà em phải nhờ 2 vc ông chú trông nom,làm như khắc hay sao ấy,mà người thuê trọ cứ dần trả nhà,ko ở, nhà có 11 phòng thì hết 9 phòng trả rồi.Nên mẹ em mới nhờ sư cô vào cúng đất đai viên trạch + xông nhà bằng thuốc xông gì đó... Rồi mọi việc bắt đầu.
Đầu tiên, bắt đầu có khách lại,nhưng khách nào vào ở cũng khóc oa oa,kêu là đêm có 1 bà già xõa tóc ngoài cửa,tay cầm cái đầu lâu,chống gậy,rồi vợ chú em cũng thấy nữa.
Mẹ em đi xem thầy,thầy bảo trong nhà có 1 nữ quỷ chết trẻ,còn trẻ lắm,bà già là nó giả dạng,cái đầu lâu là 1 đứa bé cô hồn nó nhặt vào,hồi nào h nó yên ổn,tự yên mẹ em rước người về cúng đuổi nó,nó ghét nó phá,thầy qua cúng,rồi cúng ở điện của thầy,cũng ko hết,ban ngày ban mặt nó buồn buồn là xõa tóc ra ngồi trong phòng vc chú em,bà vợ ổng hết dám ở nhà
Nhờ thầy ko xong,mẹ em nhờ các sư cô trên chùa,các cô bảo cúng cho ng ta liên tục 7 ngày, ở nhà phải đọc kinh hồi hướng công dức cho người ta,để người ta nương theo mình mà tu tập, người ta siêu thoát rồi thì sẽ buông mình ra

Rồi, đọc kinh hồi hướng công đức ngày nào mẹ em cũng đọc, 7 ngày cúng liên tiếp cũng cúng rất ngiêm túc,bông hoa trái cây vàng mã hẳn hoi.Yên yên đâu được vài ngày,lại thế.Có khi khách trọ nói họ hiện lên ngồi la liệt dưới sàn nhà,thằng con cô chú em đang ngủ đêm ngồi bật dậy đánh vào khoảng không túi bụi,khóc ầm lên,1 lúc mới ngủ tiếp
Hôm nay vợ chú em nói,tối qua đi wc,thấy 1 ông to cao,mập,hói đầu,lừng lững đi tuốt vào nhà...

Và mọi người khách trọ cứ đến rồi đi,ai ở lại đều lập ban thờ,rồi đêm uống thuốc ngủ,mà cũng chẳng yên.
Các tiền bối giúp em với,nhà em phải làm sao bây giờ???Thời buổi kinh doanh khó khăn,thu nhập cả nhà em trông mong vào dãy phòng trọ đó.,giờ ra chuyện như vầy,em ko quen biết ai có thể giúp được cả,có bệnh em vái tứ phương,mong mọi người giúp đỡ,em cảm ơn nhiều lắm ạ!