Hi lâu rồi không lập topic nào thấy có lỗi với tài nguyên của Foru quánên nay xin lập một topic để hỏi các bạn Công giáo:
Các bạn có yêu mến Mẹ Maria không và yêu mến từ lúc nào?
Mình xin tiên phong luôn:
Đến năm mình là Sv năm 4 hoặc 5( nói là vậy thôi chứ mình ko có học Đại Học chỉ tại ham chơi,quý thầy mến cô nên mãi không ra trường) mình vẫn không thấy yêu mến Mẹ Maria gì cả,đọc kinh ở nhà,hay ở nhà thờ về Mẹ thì mình củng đọc vậy thôi chứ không có mến Mẹ.Mình củng nhiều lần tự hỏi sao lại yêu mến Mẹ nhỉ có Chúa là được rồi,từ khi biết là đi vào nhà thờ gặp tượng Mẹ thì nên cúi chào thì mình củng hay làm vậy và có 1 lần mình vẫn nhớ mãi là khi đi Lễ mình đã đứng trước tượng Mẹ và nói :Mẹ ơi xin cho con được ơn yêu mến Mẹ,bây giờ con thấy con chẳng yêu mến gì Mẹ cả,vậy là từ đó về sau không biết từ lúc nào mình lại cảm thấy tự nhiên lại yêu mến Mẹ Maria,đỉnh điểm của sự yêu mến là hầu như lần nào chạy xe máy về Quê hoặc vào lại thì mình đều mua hoa huệ đến đặt tại bức tượng mình đã đứng xin Mẹ,mình thấy bức tượng Mẹ ở đó đẹp nhất ,đi nhà thờ nào mình củng không thấy đẹp bằng.Trong cuộc sống của mình củng nhiều lúc gặp thất bại khó khăn nếu không có Mẹ thì mình chắc bỏ Chúa rồi không phải vì sao mà chỉ vì mình Phạm tội nhiều quá nên củng không dám đến gặp chúa Giesu nữa.Dạo này mình củng gặp nhiều chuyện buồn theo thời gian mình thấy mình giảm yêu mến Mẹ hơn một chút,trước mình vẫn cầu xin Mẹ đừng cất khỏi con ơn yêu mến Mẹ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..nhìn những khó khăn trong c/s đôi khi chán nãn nhưng nghĩ đến Mẹ Maria Mẹ của Thiên Chúa mà củng phải vất vả long đong từ khi cưu mang Chúa mà Mẹ không một lời than van oán trách mình củng đỡ hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



nên nay xin lập một topic để hỏi các bạn Công giáo:
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks