Xin chào các thành viên diễn đàn.

Tôi ở Hà Nội, hôm nay có chuyện muốn chia sẻ và hỏi ý kiến mọi người, mong được giúp đỡ.

Năm ngoái tôi có đi xem tử vi, thầy tử vi nói trong nhà có mộ thất lạc. Tôi nghe để đó vì chuyện ấy tôi biết nhưng không có cách nào tìm
lại được, lí do xin nói sau. Tháng rồi, vợ tôi có lấy lá số của tôi đi xem ở 1 thầy khác. Thầy này cũng nói y như vậy nhưng dặn dò chi
tiết hơn, nói rằng xương cốt dù sao cũng chỉ là cát bụi, nhưng vong hồn các cụ lang thang thì phải làm lễ cầu siêu. Thầy này chỉ cho cách
đưa cho nhà chùa 200 300 ngàn, nhờ các vị sư trì chú câuf siêu cho là được. Tooi vì bận vieecj, mới nhờ mej tôi đi hỏi giúp thì sư cô
chùa gần nhà đưa ra giá 10tr đồng. Tôi không tiếc tiền nhưng thấy hoảng quá. Nghĩ bụng chỉ làm 1 mâm cỗ chay, nhờ sư và các vãi
tụng niệm 1 buổi sáng là xong thì làm gì tiêu tốn đến thế? Hồi 49 ngày bố tôi, cứ hết 7 ngày các bà vãi đều đến nhà tụng kinh cầu siêu,
xong là về, không hề đòi hỏi tiền nong hay ăn uống gì, tôi rất cảm kích (các bà vãi này hồi đó được chị họ tôi mời đến, giờ cũng lâu rồi nên
không tiện hỏi).

Vậy xin hỏi các thành viên diễn đàn, có đúng bây giờ 1 cái lễ cầu siêu tiêu tốn từng ấy hay không? Hay là nhà chùa bây giờ biết cách kiếm tiền
như vậy? Quả thật tôi hơi bất ngờ.

Nói thêm cho rõ, về phần mồ mả các cụ nhà tôi, từ 4 đời nay đều đủ cả, duy chỉ có các ông, bà (là con của cụ tôi) thì có thất lạc thật vì các cụ
đi chiến đấu từ thời Pháp bị địch thủ tiêu vứt xác đi đâu không rõ.