Xin chào các Anh/Chị diễn đàn .
Em có điều này xin mạn phép được trình bày với các Anh/Chị mong nhận được lời tư vấn của các Anh/chị.
Em xin giới thiệu trước : em là Nam, sinh năm 1983 .Ở Miền Trung.Nhà em chỉ có 2 mẹ con.
Em là người ham học và rất thích nghiên cứu, về công việc thì em làm rất tốt.năm 2013 em đã mở công ty chuyên về mỹ nghệ , nhưng không hiểu tại sao em không thể làm ăn được dù sản phẩm thì rất đẹp.
việc làm hồi trước thì cũng vậy, em làm thiết kế đồ họa, học kinh tế nữa , sau đó kết hợp, nhưng không thể làm với công ty nào lâu dài được. Cứ làm khoản vài ba tháng là nghỉ, mà nhà em thì cũng nghèo lắm.Cứ mỗi khi vào công việc là em mệt mỏi và chán nản, cứ thích nghỉ.
Hiện giờ công việc kinh doanh của em rất bế tắc, đi làm cho công ty khác thì cứ muốn nghỉ,em cũng không biết phải làm sao nữa, các anh chị xem thử vận mệnh em thế nào mà khổ quá. Em cũng đi coi bói, họ nói là có người âm theo. EM hỏi anh chị thử là tình trạng của em có đúng vậy không?
Để em biết đường chữa trị.
Em cảm ơn mọi người ! Rất mong nhận được phản hồi từ các Anh/Chị