Có ai biết chỗ nào làm bùa yêu ko? làm ơn chỉ mình với
Vì mình tìm cả năm nay mà ko biết chỗ nào làm hết. Nếu ai biết thì làm ơn giúp mình với, mình đang ở sài gòn
chi_hd75d2, yahoo cua mình
Có ai biết chỗ nào làm bùa yêu ko? làm ơn chỉ mình với
Vì mình tìm cả năm nay mà ko biết chỗ nào làm hết. Nếu ai biết thì làm ơn giúp mình với, mình đang ở sài gòn
chi_hd75d2, yahoo cua mình
Bạn cứ đọc hết những bài trong box "Thế giới bùa ngãi" này đi bạn sẽ có câu trả lời đó!!!
Chúc bạn nhanh tìm thấy nhé!!!
Thân.
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Huynh phuochai nói đúng đó, bạn nên tham khảo trước rồi muốn bùa yêu cũng chưa muộn.
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
Tình yêu cứ để nó tự đến đi bạn, cưỡng ép hổng có hạnh phúc đâu. Mình thấy bao nhiêu người yêu nhau chết lên chết xuống mà đến lúc lấy nhau còn hổng ở được trọn đời. Huống chi mình dùng bùa ép uổng người hổng yêu mình.
Có thể dùng vài cách để kích hoạt cung đào hoa của mình cho tình yêu tự đến thì tốt hơn. Bạn xem mục Phong thủy áh!
Sao tự dưng lại đi rước thêm nghiệp vậy, bạn có bị gì không?
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
lá bùa yêu lớn nhất trong cuộc sống đó chính là trái tim của 1 con người , nếu bạn yêu người ta thật lòng ngại gì ko thổ lộ ko cố hết sức hcinh phục người ta, như vậy là chơi xấu đó , thẻ đỏ ra sân >.<
Last edited by batdietthannhan; 20-09-2008 at 09:10 PM.
ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????
Nếu chinh phục ko được thì coi như là tướng bại trận, lúc đó tìm đến Huynh đệ trên này cũng chưa muộn mà, bạn cứ tự tin mà chinh phục mục tiêu của đời mình nhé,
Chúc bạn thành công!
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Cám ơn lời khuyên của các bạn,nhưng thực sự mình rất đau khổ và mệt mỏi các bạn àh
Không phải mình dủng bùa ngãi để ép uổng hay vì lợi ích riêng, nhưng mình muốn 2 đứa mình cưới nhau, vì bạn trai mình trăng hoa lắm, mình sợ giữ ko nổi các bạn àh
nếu ai biết thì làm ơn giúp mình nhé, mình cám ơn nhiều lắm
Mình có vào các trang kia nhưng ko có và ko tìm ra dc, thanks các bạn đã reply cho mình
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Có viết trả lời bạn phía bên kia, nhưng chắc là bạn chưa đọc được. Thôi thì tôi trả lời thêm bên này nhé!
Bạn đừng hy vọng gì ở mấy thầy ở đây. Họ chỉ nói nói và nói thôi. Toàn là DUYÊN, PHẬN... Họ không hề nghĩ theo một hướng khác, mà chỉ nghĩ theo một hướng nhất định, như một cái máy.
- Tại sao họ dám khẳng định là HẾT DUYÊN? Căn cứ vào cái gì để khẳng định điều đó? Họ là Phật, là Trời, là Nguyệt Lão à? Cũng chỉ là người trần mắt thịt thì làm ơn đừng có nói theo kiểu ta đây đã là thần thánh!
- Sao họ lại nói là "ép người không thương mình"??? Nếu cả hai bên không có một thời gian yêu thương mặn nồng thì mắc giống gì mình khổ vì người ta? Mình khổ vì mình mất đi khoảng thời gian đó. Có thể là do hai đứa giận nhau, mâu thuẫn điều gì đó mà không có cơ hội tỏ bày, giải thích... Bùa là cách cuối cùng để có thể giúp hóa giải điều đó.
- Nếu họ giỏi, thật sự sống theo duyên, phận thì làm ơn đừng bao giờ đi khám bác sĩ nhé! Đừng trị bệnh, đừng uống thuốc gì hết! Thần thánh mà, duyên tới đó là hết mà!
Bạn có thể liên lạc với tôi qua email: huynhduykhoa@gmail.com
Last edited by WithoutLove; 22-09-2008 at 01:54 PM.
Tôi nói thật, tôi oải quá! Trên diễn đàn này cũng có một vài thầy giỏi. Giỏi cả cái tâm. Còn phần còn lại, đa số chỉ là một đám vô danh tiểu tốt tự nghĩ mình là cao siêu, là giỏi. Hở ra là TẬN DUYÊN!
Ai không biết đạo Phật căn cứ trên DUYÊN! Nhưng PHÁN BỪA như thế thì chẳng khác gì mình tự đem cái NGU của mình ra mà khoe!
Vậy cho tôi hỏi nếu sau khi mấy thầy PHÁN LÀ TẬN DUYÊN nếu hai người quay lại thì các thầy sẽ phán sao ạ?
WithoutLove ơi? Sao bức xúc dữ vậy. Việc của bạn sao rồi?
Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang
Mọi chuyện đã đến lúc xấu nhất bạn ạ! Mình chỉ còn một hy vọng thôi! Mà nếu lỡ hy vọng đó không thành, thì cũng đành chịu, chứ giờ không biết làm gì nữa hết!
Cũng có thể biết đâu mình sẽ thuê giang hồ thanh toán nó, cho nó một ca acid, hoặc lấy một cái tai của nó.... Giá cũng rẻ! Làm vậy mình không thấy ác đâu! Vì cái nghiệp đó sẽ DO MẤY "THẦY" GÁNH DÙM MÌNH! Hahahahahahahahahahahahaha
Mình bức xúc vì các "thầy" trên này. Chuyện người ta xin bùa yêu thì có gì là ác? Nếu xin thư ếm hoặc hãm hại người khác thì đó chính là ác. Còn đằng này rước nó về đặng cung phụng, đặng hầu hạ... vậy mà nói là ác với nó à? Chắc các "thầy" làm không được nên đành phải viện lý do. Trong diễn đàn này không thiếu các "thầy" nói ra toàn những kiến thức bao la trời biển, kinh nghiệm huyền thuật tràn trề. Cuối cùng cũng chỉ là vay mượn của người khác để làm của mình, cho thiên hạ lé mắt chơi!
Cũng có thể biết đâu mình sẽ thuê giang hồ thanh toán nó, cho nó một ca acid, hoặc lấy một cái tai của nó.... Giá cũng rẻ! Làm vậy mình không thấy ác đâu! Vì cái nghiệp đó sẽ DO MẤY "THẦY" GÁNH DÙM MÌNH! Hahahahahahahahahahahahaha
>>>>>>>>>>>> Ui cha , lâu ngày W xuất hiện làm náo động thiên cung á . LK nổi gai nổi óc . W khỏe , lóng rày ra sao rùi .
Xem lời tâm sự của bạn mình thấy có vấn đề. Ở dây chỉ dưa ra những điều có lợi cho bạn, chứ có biết bạn ở mô mà thù ghét ko cho bạn bùa yêu, những lời khuyên của những người từng trải trong cuộc sống đời thường này đã được biết, thế mà bạn cho họ thế này thế khác, mình thấy bạn là tội đồ của tình yêu rồi, khó có thể can thiệp bằng lời nói chân tình, của bậc đàn anh cha chú trong diễn đàn.
Thôi thì tùy bạn, nếu tham khảo, tiêu hóa được những lời khuyên đó thi dùng, còn không thì có lẽ mình chẳng còn gì để nói với bạn nữa.
Mình có cảm nhạn tình yêu đơn phương của bạn đã đi vào đường cụt rồi. Chỉ xin bạn ko nên dùng đến phương sách "Xã hội đen" nó ko ổn tí nào đâu bạn.
Last edited by 470525; 22-09-2008 at 10:48 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Hahaha, từ "mô" đó hay ghê Huynh hi. mà Huynh 470525 ạ, WL không những là tội đồ của tình yêu mà còn là nô lệ của ái tình nữa, thật là hết cách cứu chữa.
Thử hỏi nếu người người, nhà nhà đều dùng bùa yêu thì cái xã hội này sẽ thành cái jì hả? thật đúng là.....
Lại còn nghĩ đến chuyện thanh toán lẫn nhau, hừ, để đến khi vào ngồi bóc lịch rồi mới ngộ ra thì lúc ấy đã quá muôn rồi đó.
Last edited by phuochai; 22-09-2008 at 10:12 PM.
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Mình xi chép lại bài thơ ngẫu hứng của các bạn trong diễn đàn tạng bạn, gọi là có chút sẻ chia với bạn trong lúc tâm tình chưa ổn định, tuy rằng ko hay nhưng họ yêu đời lắm, ở họ có nhiều cái không phảng lặng đâu:
Walker
Bạn tri kỷ, có nhau mọi lúc
Lúc giàu sang phú quý bạc vàng
Cũng như lúc sa bước lầm than
Vẫn quây quần bên ly rượu ấm.
Trời mưa to trời thường có sấm
Người ham vui đố cấm chọc nhau
Giỡn chơi vui cho nhẹ cái đầu
Như huynh+đệ vốn thường vẫn máu!
Giận là cái chữ chi hổng biết
Kim từ điển sao thiếu từ này
Đệ lật cả từ điển tiếng Tây
Chữ giận đâu? tra hoài: không có!
Chỉ có mỗi chữ Vui là rõ
Nét sâu hằn, mực khó thể bay
Vẫn từng ấy cái mồm, cái tay
Vẫn rượu ấy, chuyện như pháo nổ
Rồi có lúc chùng tâm, chợt ngó
Thấy quanh mình có toàn báu châu
Đến sau này có trắng cái đầu
Vẫn còn đó: anh em huynh đệ!
Thế mới biết tình anh em ko tệ,
Lúc đói no đàn đúm có nhau,
Lúc nghèo hèn và lúc sang giầu.
đều gặp gỡ chuyện trò rôm rả,
tình bạn đẹp tin nhau hơn cả,
lúc gian truân gánh vác cùng nhau,
vẫn cười vui kẻ trước người sau,
còng lưng xuống gian truân coi nhẹ,
tình bạn đẹp ăn ngon cùng sẻ,
gọi nhau cùng đến quán nào đây,
tớ vừa tìm thấy có món này,
gọi các bạn ăn đi cho khỏe.
Đấy tình bạn luôn luôn vui vẻ,
Sướng, vui, buồn, gian khó cùng nhau.
Cho dù bạc hết mái đầu.
tình bạn, tình nghĩa có nhau vẹn toàn.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
OK, em muốn xin bùa yêu và dùng bùa yêu, cứ tìm và dùng thoải mái, nhưng cứ yêu thôi nhá, đừng cưới làm gì, mất công ly dị! Muốn cưới thì em phải tìm xin cả bùa cưới nữa (nên dùng cả 2 vì dùng cái nào có hiệu quả mỗi cái đó thôi). Sau này còn 1 lô nữa: bùa cầu vợ chồng đủ tiền, bùa cho vợ chồng đừng cãi nhau... (mấy thứ này trên diễn đàn đã post rồi, về sau em từ từ rồi dùng).
Chúc em may mắn!
Có yêu nhưng cưới làm chi
Vì hàng đã có cặp chì: "Trăng hoa" (1)
Có cưới cũng sớm ngộ ra
Khi yêu chỉ nhắm mỗi là "Bùa yêu"
(1): thùng hàng trước khi về nhà mình có cảnh báo: !!!Girl Conqueror!!! Hazard!!! Keep away!
Thì ai đó lại phán là :Tái Duyên !
Hê hê hê.....Nếu tiếp tục sảy ra .......thì là:Hồi Duyên
.....âu cũng là chuyện Thường ở đời ý mà!
Tôi thấy Bạn bức xúc quá ! Thôi thì cứ nói cho thoải mái , như là xả cái anh sờ-troét ý mà! Nhưng chớ có hành động hồ đồ mà dùng xã hội đen vào việc này ! Trong tình yêu dùng kiểu ý ,Tôi thấy nó cứ hèn hèn thế nào ý?Thôi bỏ đi...Qua.
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks