Em có 1 hòn đá sét đánh, truyền từ đời ông cố tới giờ. Em đi học xa nên được tặng để đem theo đặt dưới gối ngủ để khỏi mơ gặp ma quỷ. Em muốn biết là đá sét đánh có còn tác dụng gì nữa ko ạ.
Em có 1 hòn đá sét đánh, truyền từ đời ông cố tới giờ. Em đi học xa nên được tặng để đem theo đặt dưới gối ngủ để khỏi mơ gặp ma quỷ. Em muốn biết là đá sét đánh có còn tác dụng gì nữa ko ạ.
ngoài ra thì cầm nó đục vô miệng thằng nào, gãy răng thằng đó ^_^
sét đánh vô hòn đá, bộ nó k bị bể ra hay sao mà còn nguyên vẹn để mang theo bỏ dưới gối?
Hồi gđ mình ở đà lạt ( gần rừng) có rất nhièu thiên thạch rơi xuống (đá đen) chứ sét cũng đánh khu đó hoài vì khu đó có mỏ kim loại nhưng chưa hề thấy hòn đá nào bị sét đánh mà còn nguyên cả!
đá sét đánh hả,mới nghe đó,đem theo có khi nào bị thiên lôi dòm kô.
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
ha`iz....thật là chán nản. Cứ tưởng thành viên diễn đàn đã "trường thành" chút vì diễn đàn này lập ra cũng lâu rồi, nhưng coi bộ các thành viên còn non tay quá. Không phải vơ đủa cả nắm, nhưng qua cách trả lời, chưa thấy ai đủ hiểu biết để trả lời mình cả. Cách các huynh trả lời là đệ biết cách huynh không biết chút gì về đá sét đánh cả. Không phải ngạo mạn mà nói, nhưng có một số thứ, đệ biết vì biết, không giải thích được, và nếu dùng khoa học để giải thích, thì xin hẹn các huynh 1 thời gian dài thật là dài sau, vì nếu dùng khoa học để giải thích, thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều đệ đã hiểu và biết. Như viên đá chẳng hạn, nào là bể nào là nguyên. Đệ biết là đá s1t đánh,là thật, biết công dụng nhỏ đó thôi, nhưng còn nhiều thứ, giải thích tại sao? Đệ bó tay. Hơi bức xúc nhưng nếu có xúc phạm vị nào hiểu chuyện giống đệ thì xin lỗi, số còn lại thì cứ lãnh cái xúc phạm của đệ đi.
Nó chứa năng lượng và sức mạnh, có thể sử dụng cho bất cứ việc gì với vai trò một loại nhiên liệu. Nó phản ứng dữ dội khi tương tác với chính nó, làm cho nó bị phân rã nếu có bị tác động đủ lớn. Khi được uống dưới dạng dung dịch, nó kéo dài tuổi thọ cho người uống. Nhưng quá liều thì chết.
nói thật với ông chủ topic
Diễn đàn ko ai đủ level để trả lời câu hỏi của ông thì đúng
nhưng còn câu hỏi của ông có câu trả lời hay ko thì là chuyện khác
Tôi nói thật, đá bị sét đánh chả có cái quái tác dụng gì cả. tin thì mang về nhà cất. ko tin thì vứt ra đường, nó vẫn chỉ là cục đá.
Sét là dòng điện siêu cao thế, đánh vô cục đá thì gây hiện tượng thay đổi số lượng ion (-) . xét về tâm linh thì ai tin thế nào thì nó là thế ây. xét về vật lý thì ko có hiện tượng gì xảy ra cả.
Hết
Trả Lời:
Đá bị sét đánh, thường dân gian gọi là "Lưỡi tầm sét" Nó là một dạng Đá mềm (Không cứng như đá vôi). Nếu đúng là lưỡi tầm sét thì nó có rất nhiều công dụng, như bản thân tôi đã được mắt thấy tai nghe: Dùng lưỡi tầm sét, mài lấy nước (Kiểu mài dao) cho trâu bò uống về mùa đông giá lạnh, thì chống được "Bệnh Cước chân".
Còn con người ta, khi nằm ngủ (hoặc nhập Thiền) nếu có Lưỡi Tầm sét bên cạnh thì rất tốt cho việc "Bổ sung thêm linh khí của Trời Đất" nhưng đòi hởi người đó phải mở được những huyệt đạo cơ bản trên cơ thể như Bách hội, Thần mục, thiếu dương, thái dương,trương cường , mệnh môn, vv Đặc biệt là Bách hội và Hội Âm.
Mách thêm cho bạn biết là hàng xóm nhà tôi có anh bạn được một lưỡi tầm sét, anh ta đem về cẩn thận đặt trên bàn thờ để thờ phụng, và thực tế là làm ăn rất thịnh vượng.
Còn bạn nightwd nói cũng hơi quá đáng đấy, suy cho cùng, trên diễn đàn, ai thích thì trao đổi, không thích thì thôi. Và hầu như moị người đều rất quí thời gian, ngay bản thân tôi chỉ có thể tranh thủ 10-15 phút về ban đêm mà thôi, còn ban ngày hầu như dành cho sinh hoạt cuộc sống đời thường, hay nghiên cứu tâm linh
mấy thằng không biết thì thôi còn trả lời bậy bạ nữa . khùng hết chỗ nói
Hồi trước đọc truyện có đề cập đến việc dùng cây bị sét đánh để trục tà . Còn đá bị sét đánh thì mình chưa nghe qua .
Chủ topic cứ kiên nhẫn ngồi chờ , nhièu khi có cao nhân vào góp ý thì sao , đừng bức xúc vì các comment kg đúng ý bạn ....có nhiều người vào trả lời thì bài của bạn sẽ kg bị chìm xuồng , có lợi mà .
Ở VN hay nhận " đá thiên thạch " , tuy nhiên mình chưa được xem qua đá thiên thạch VN như thế nào , chỉ thấy trên mạng rao bán mấy cái đá vớ vẩn rồi nhận là thiên thạch thôi .
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Hoi minh ở da Lạt co ong ban Dương bbụ thi Xuân co 2 Cai nhu Cai luoi riu ong đua minh ve sai gon kiểm tra Tuong do cô Nhung sau co người nói Linh nên tra lai giờ thay tiec !
Ông cụ nhà minh(bố mình gọi là ông nội) khi còn sống là thầy lang có tiếng cũng có 1 lưỡi tầm sét truyền lại đến bây giờ. Theo như kể lại thì chỗ sét đánh cụ có cách để 100 ngày sau nó tự nổi lên và lấy về. Ban đầu dài chừng 15cm, đường kính khoảng 2cm. Cứ trong làng có trẻ con bị đau bụng lại đến mượn để mài ra cho uống hoặc gối đầu giường cho trẻ đỡ giật mình. Thực hư như nào thì mình tuy là đích tôn nhưng cũng chưa từng được tận mắt thấy, hiện tại bảo vật này đang ở trên HN. Nói là bảo vật vì không biết quý giá đến mức nào nhưng ít nhất cũng truyền đc 4 đời rồi. Vậy cao nhân nào hiểu rõ vấn đề này rất mong đc mở mang đầu óc. Nếu thực sự là có ích thì tiếp tục cho con trẻ dùng vì chỉ sợ lợi chưa thấy đã có hại. Nếu k có ích như lời đồn thì cất lại coi như đồ đạc của cha ông. Mọi ý kiến xin phản hồi tại yokakanb@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!
Thành thật xin lỗi vì đã xúc phám các bác cá huynh, lâu lâu quay lại thấy topic của chính mình, đọc lại thấy mình đúng thật là nông cạn. Diễn đàn tham gia trao đổi qua lại cho vui, vậy mà mình lại lên tiếng xúc phạm khá nhiều người. Giờ lớn hơn chút hên xui khôn hơn chút nên đọc lại thấy hổ thẹn. Xin thành thật xin lỗi tất cả. =_=
trên diễn đàn có nhiều bậc tiền bối diễn tả về lưỡi tầm sét và công dụng rất đúng như dauvanphung; Yokaka. Lưỡi tầm sét không phải dễ tìm, nếu có duyên có được thì hãy giữ thật kỹ. Thông thường nơi nào mà bị sét đánh trúng gốc cây hay đánh trúng xuống đất, là đào nơi đó sẽ tìm được lưỡi tầm sét có hình dạng giống lưỡi búa cỡ bằng lòng bàn tay.
xin kính chào các bạn ,bạn đ.v.p nói đúng đấy ngoài ra dùng trừ tà giải trừ ếm
khi mới có vật này bận phài nuôi 49 ngày mới dùng được
các làm : chuẩn bị 1 lọ thủy tinh chứa đủ viên đá đó mưa vài kg gạo nếp hoa vàng
thần xa 1 chỉ chu xa 3 chỉ (sau thiếu mua sau) tùy bạn chọn ngày ,ngày đầu tiên giờ tí , ngày thứ 2 giờ ngọ ,ngày thứ 3 giờ mão, ngày thứ 4 giờ dậu ...lần lượt hết 49 ngày, đây là cách : đong gạo nếp thế nào để khi cho cả viên đá ngập trong
gạo và = 2/3 lọ là được ... lấy 1 nồi mớí hoặc sạch cho gạo rang vừa lửa 0 cháy
cho đến khi vàng là được lấy 1 móng tay thần xa rải đáy đổ 1/3 gạo đang nóng
vào lấy viên đá đặt vào nằm ngang mặt rộng trên , tiếp: cũng 1 móng tay chu sa rải trên thân rộng viên đá và đổ nốt chỗ gạo còn lại ,lưu ý là gạo phải nóng ...
xong lấy 1 mảnh vải đỏ chụp lại để vào chỗ kí sau 49 ngày mang đặt ...tùy
nói như vậy 1 ngàỳ bạn thay gạo 1 lần gạo đó bạn thả sông 0 cho ai biết
thế thôi đây là cách của thầy vùng đà lạt đó
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks