KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA
DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT
Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật Bạc Già Phạm ngự tại vườn Cấp Cô Độc
trong rừng Thệ Đa tại Thất La Phiệt cùng với vô số Thanh Văn , Bồ Tát Ma Ha Tát
đến dự với các hàng Trời, Người, A Tố Lạc...tất cả Đại Chúng trước sau vây quanh.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử :"Nay Ta thương xót tất cả Hữu Tình, lược
nói Công Đức được sinh ra do thọ trì danh hiệu của bảy Đức Phật, khiến cho người
thọ trì sẽ được lợi ích thù thắng, an vui. Ông nên lắng nghe ! Hãy khéo suy nghĩ cho
kỹ ! Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói"
Xá Lợi Tử nói:"Thưa vâng ! Bạch Đức Thế Tôn ! Con vui nguyện muốn nghe"
Đức Phật bảo Xá Lợi Tử:"Ở phương Đông này có một cõi Phật tên là Ly Cấu
Chúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó có Đức Phật tên là Luân Biến Chiếu Cát Tường
Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải,
Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày
nay hiện tại vị ấy thương xót Thế Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày
chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần
nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật này, liền vượt qua trăm ngàn câu chi
đại kiếp sống chết trong đêm dài lưu chuyển kịch khổ, tuỳ ngay nơi sinh ra thường
biết Túc Mệnh.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại ở trăm ngàn câu chi đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, tâm lìa ngu si. Ở trong Trời,
Người thọ nhận các niềm vui thích màu nhiệm.
Người có thể lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng,
khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi đại kiếp
tuỳ ngay chỗ sinh ra, thường được gặp Phật, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ
Đề.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại có cõi Phật tên là Diệu Giác
Chúng Đức Trang Nghiêm. Cõi đó có Đức Phật tên là Diệu Công Đức Trụ Cát
Tường Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-
Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già
Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế Gian, vì các Trời Người nói Pháp vi
diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa
xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, liền vượt qua tất cả tám nạn, tuỳ
ngay nơi sinh ra thường biết Túc Mệnh.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại ở vô lượng câu chi đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, tâm thường thông tuệ, luôn ở
trong nẻo lành thọ nhận các niềm vui thích màu nhiệm.Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra, thường được gặp Phật, tu hành tất cả Ba La Mật Đa,
thành Đại Đạo Sư dộ vô lượng chúng.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại có cõi Phật tên là Chúng Sinh
Chủ. Cõi đó có Đức Phật tên là Nhất Bảo Cái Vương Như Lai, Ứng, Chính Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế
Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt
lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong
trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, liền được xa lìa tất cả lo âu đau
khổ, Lộc vị, tài bảo không có lui mất, chỉ trừ nhân của nghiệp ác đã được đời trước
quyết định.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, tuỳ nơi sinh ra, đủ uy đức lớn, Thần Thông tự tại, thân toả ánh sáng, hình mạo
đoan nghiêm, mọi người đều ưa thích nhìn .
Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp thường chẳng bị sinh vào Thế Giới không có Phật, tu Hạnh Bồ Tát, Đại Thệ
trang nghiêm thành Vô Thượng Giác, nhiêu ích tất cả.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại có cõi Phật tên là Tự Tại Lực.
Cõi đó có Đức Phật tên là Thiện Thệ Định Tích Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác,
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự
Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế Gian,
vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt lành,
chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, tâm liền vắng lặng, lìa các sự ồn
ào hỗn tạp.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại ở vô lượng câu chi đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, thân có bốn uy nghi, hoặc nói
hoặc im lặng, tâm thường tại Định.
Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra, thường được gặp Phật, mau hay đạt các Môn Đẳng Trì
cứu cánh, thành Lưỡng Túc Tôn độ vô lượng Chúng.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Đông này lại có cõi Phật tên là Tối Thắng
Bảo. Cõi đó có Đức Phật tên là Hoa Quang Cát Tường Như Lai, Ứng, Chính Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế
Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt
lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong
trắng.Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, liền được đầy đủ Hạnh Thắng
Niệm Tuệ, ở trong bốn Chúng nói Pháp không có sợ hãi, ngôn từ đủ uy, người nghe
đều kính nhận.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại ở vô lượng câu chi đại kiếp, tuỳ nơi sinh ra, đủ Hạnh Niệm Tuệ thành Trí
mạnh bén, được Thắng Văn Trì
Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở vô lượng câu chi
đại kiếp tuỳ ngay chỗ sinh ra, thường gặp Như Lai, Biện Tài không ngại, rộng tuyên
Diệu Pháp, dần dần tu tập tư lương Phước Tuệ , thành Thiên Nhân Tôn độ vô lượng
Chúng.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Nam này có một cõi Phật tên là Tịch Tĩnh
Châu. Cõi đó có Đức Phật tên là Siêu Vô Biên Tích Như Lai, Ứng, Chính Đẳng
Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng Phu Điều
Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy thương xót Thế
Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành, chặng giữa tốt
lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn, Phạm Hạnh trong
trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, thì tâm kẻ đó rộng lớn tự nhiên
không có chỗ nhiễu loạn.
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại hay mau chứng Nguyệt Quang Thắng Định. Chứng Định này xong, lại hay
chứng căng già sa đẳng Tam Ma Địa Môn.
Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại đối với Pháp Môn do
chư Phật đã nói, hay thọ trì khắp, đạt sâu nghĩa thú, chiếu rõ hết không ngại như ánh
sáng của mặt trời, tuỳ ngay nơi sinh ra thường được gặp Phật. Nhân đây mau chứng
Vô Thượng Bồ Đề.
_ Lại nữa Xá Lợi Tử ! Ở phương Nam này lại có cõi Phật tên là Tối Thượng
Hương. Cõi đó có Đức Phật tên là Hương Vương Như Lai Như Lai, Ứng, Chính
Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện-Thệ, Thế-Gian-giải, Vô Thượng Trượng
Phu Điều Ngự Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Ngày nay hiện tại vị ấy
thương xót Thế Gian, vì các Đại Chúng nói Pháp vi diệu, mở bày chặng đầu tốt lành,
chặng giữa tốt lành, chặng cuối tốt lành, văn nghĩa xảo diệu, thuần nhất viên mãn,
Phạm Hạnh trong trắng.
Nếu có người được nghe tên của Đức Phật ấy, thì thân tâm điều hoà thông suốt,
lìa các thô trọng, nghiệp ác tiêu diệt, phiền não nhỏ nhẹ
Người có thể thọ trì tên của Đức Phật ấy thì chẳng mất Công Đức đã được như
trước, lại ở đời sau, tuỳ theo chỗ sinh ra có đủ 32 tướng Đại Trượng Phu, tất cả hữu
tình cùng nhau chiêm ngưỡng.
Người có thể dựng lập hình tượng của Đức Phật ấy, cúng dường cung kính, tôn
trọng, khen ngợi thì chẳng mất Công Đức đã được như trước, lại ở đời sau, tuỳ theo
chỗ sinh ra, thường được xuất gia, đủ Giới thanh tịnh, dạo chơi các cõi Phật, nghePháp thọ trì, tu hành đầy đủ tất cả Công Đức. Do đó mau chứng A Nậu Đa La Tam
Miểu Tam Bồ Đề"
Đức Phật bảo Xá Lợi Tử:"Nếu các hữu tình được nghe danh hiệu của bảy Đức
Phật đó rồi thọ trì, cúng dường đều được Công Đức đã nói như trước. Tại sao thế ? Vì
danh hiệu, sắc tượng của bảy Đức Phật như vậy đều do Bản Nguyện Đại Bi tạo thành
cho nên khiến chúng sinh nghe giữ, cúng dường đều được lợi ích an vui như vậy"
Khi Đức Bạc Già Phạm nói Kinh đó xong thời các Đại Thanh Văn của nhóm Xá
Lợi Tử với các Bồ Tát Ma Ha Tát và các hàng Trời, Người, A Tố Lạc...tất cả Đại
Chúng nghe điều Đức Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks