kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: làm sao thấy trước thế giới vô hình ?

  1. #1

    Mặc định làm sao thấy trước thế giới vô hình ?

    vần thơ điệu thơ khéo ơ hờ
    lảo già vui nhạc tếu lâm chưa
    tóc ngã sương chiều muối tiêu say
    thường cao huyết áp không say rượu
    nghe ai tỏ tình yêu mặt đỏ
    mặt trắng bệch ra vì sợ hải
    nhăn mày nhíu mặt vẽ trầm tư
    bởi chưng thờ bà nên sợ vợ
    hàng râu quặc xuống em khiêu khích
    thủ lảnh đại ca TÔ QUỐC TRÂN
    bất quần nên phải trân mình chịu
    trong túi không tiền thơ hay tuyệt
    ao sen sen trắng thơm bát ngát
    rong xanh lơ lững nước trong veo
    ai có yêu anh vui xuống tắm
    tình chung trăng thu rằm tháng tám
    chú cuội chị Hằng luôn nói dối
    yêu em hay không sao mây bay lững lơ
    tiếng yêu gió thoảng xa xăm vọng
    hiu hắt một mình ăn bánh trông trăng

  2. #2

    Mặc định

    Biết trước là sao, biết làm gì
    U Linh Tiên Cảnh biết mà chi
    Cõi Trần phàm tục, chưa biết hết
    Quá Khứ Vị Lai chẳng cưỡng cầu
    Dương Trần tui sống, do kiếp số
    Bởi vậy không nên muốn biết nhiều
    Sống đời Đạo Đức, Tu Tâm Thánh
    Để Chết thì tui được biết nhiều
    Tâm Linh Huyền Bí sau vãng, rõ
    Thế Lực Hiển Linh Cõi Vô Hình
    Nên nay còn sống tui chẳng muốn
    Biết đến mà chi, chẳng duyên mà
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  3. #3

    Mặc định

    Vô hình, vô hình lại vô hình
    Tâm nguyện hằng sanh độ chung sanh
    Chấp nhận đánh đổi thì mở khóa
    Thử hỏi vô hình còn tùy duyên!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •