Mình là một thành viên moeis của TGVH.
Hôm nay mình cũng muốn góp một câu truyện mà mình cũng chỉ nge kể lại ở đâu mà mình cũng không nhớ vì mình cũng nghe lâu lắm rồi,đây là một câu truyện có thật.
Mình học văn hơi dốt nếu câu văn của mình lủng củng không hay có ghì sai xót và sai lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua nhé ,mình nghĩ câu truyện mình kể ra đây chắc có nhiều bạn đã từng được nge rồi:
Ở một bệnh viện khoa sản mình tạm gọi tên là K có một chị y tá chuyên phụ việc cho các bác sỹ đỡ đẻ.Hàng ngày công việc của chị hầu như là lau chùi dọn dẹp các đồ dùng của các bác sỹ sau khi mổ hoặc đỡ đẻ cho chị em phụ nữ.Cũng có rất nhiều chị em phụ nữ đến bệnh viện này để giải quyết những chuyện mang thai ngoài ý muốn ,công việc của chị chủ yếu là cuối buổi làm việc chị lại thu dọn những nhau thai và thai nhi đã được giải quyết cho vào túi nilong mang ra khu chứa rác của bệnh viện để xử lý.Chị cũng có nghe nói là đàn ông Trung quốc thường ăn món nhau thai và thai nhi vài tháng tuổi để tráng dương bổ thận lại khỏe về món sinh lý.Nghĩ là nhà mình có nuôi lợn tại sao lại không mang về cho lợn ăn cho đỡ phí lại bớt được một khoản tiền rau cỏ cho lợn.Từ ngày chị mang nhau thai và những thai nhi ở bệnh viện về cho lợn ăn đàn lợn nhà chị lớn lên trông thấy con nào con lấy cũng béo tròn hồng hào mỗi khi chị đi làm về chỉ cần chị đến đầu ngõ là đàn lợn trong truồng nhà chị đã quen mùi kêu rống ầm ĩ đòi ăn.Cứ vài tháng chị lai có một lứa lợn xuất chuồng ,thu nhập của chị tăng lên đáng kể.Trước thời gian đó chị cũng vừa sinh được một bé trai đã được 4 tháng tuổi