Chào diễn đàn! mình tham gia diễn đàn cũng lâu nhưng mà chưa bao giờ dám nói về chuyện của mình, đây là chuyện thật của mình chứ mình không bịa đặt.
Cuối năm 2009 mình dọn nhà về hẻm 490 Lý Thái Tổ quận 10 tp.HCM ở trọ cùng bạn., vì bạn mình mướn nhà nên mình xin ở cùng để share tiền phòng mà cũng thoải mái hơn.
Mình nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà 490/... lý thái tổ, đêm đó là lần đầu tiên trong đời mình gặp Ma. Trước đây mình không hề sợ ma,nghe thì nghe nhưng mình không sợ. Đêm đó mình ngủ thì thấy cửa phòng mình mở, rồi thấy 1 con ma nữ bay từ phòng bạn mình qua rất nhanh, nó kề sát mặt mình rồi nói: thứ 6 này bạn mày về rồi tao sẽ lại nhát mày. Rồi nó biến mất nhưng mình thì như bị ma đè, ú ớ nên dì nằm kế mình lấy cái mền đập vào mặt mình, lúc đó mình mở mắt ra được nhưng không nói chuyện được.
Sáng hôm sau bạn mình mới hỏi sao tối qua mày la um sùm, mình mới hỏi ngược lại: có phải thứ 6 này may về quê đúng không? nó nói Uh sao mày biết,tao đâu có nói mày nghe. Mình mới thuật lại cho nó nghe là đêm qua bị ma nhát.
Nó mới nói là có nghe ông già năm hàng xóm kể lúc nó mới dọn vô là nhà này ma dữ lắm, ông già năm nói hồi đó chổ nhà mày đang ở người ta chạy giặt bị bom đánh chết hơn chục người, bàn thân ông già năm hồi bao cấp mướn cái nhà này cũng gặp ma.
Nó nói tao không nói vì sợ mày sợ, mà lúc tụi tao dọn vô ở có khấn vái. Tôi hỏi: vậy sao hông nói sớm cho tao khấn?
Đêm đó trước khi đi ngủ tôi cũng khấn xin đừng nhát tôi vì tôi sợ.Vậy mà đêm đó tôi không thấy con ma nữ mà lại bị đè, cũng như hôm trước mà nói thiệt là tui có cảm giác là ma nó đang làm tình với tôi thì đúng hơn. Cảm giác là ma đàn ông mà không phải 1, Tôi rất sợ, và cũng kể lại cho mẹ tôi nghe. Mẹ nói khấn vái nữa, tôi nói khấn hoài mà vẫn nhát.
Rồi cách khoảng 1 tuần tôi lại gặp 1 con ma khác, là ma nữ nhưng không phải con ma hôm trước mà là con ma đàn bà tóc ngắn. Nhưng con ma này không đè tôi mà chỉ cho tôi thấy. Tôi thấy nó nằm cạnh tôi ngủ quay lưng lại nhưng tóc ngắn, tôi cứ tưởng là dì ở chung, vì bả cũng tóc ngắn. Rồi tự nhiên nó bật dậy chạy mở cửa. Trong giấc mơ tôi hỏi : đang ngủ mà tự nhiên mở cửa chi vậy dì Huề?? ( tên dì ở chung với tôi)
Nó quay lại cười nói chắc là tao điên, rồi lại ôm gối nằm sát bên tôi nhe răng cười, tôi giựt mình thức dậy thì thấy dì Huề nằm cách tôi khoảng 1m. Lúc đó tôi biết mình lại gặp ma nhưng tôi vừa nhắm mặt lại là thấy cái người đàn bà đó lại nằm kế tôi cười.
vài lần vậy tôi sợ quá bật dậy mở điện lên, lúc đó hơn 3h sáng. rồi tôi cũng không dám ngủ nữa. Tôi cũng hỏi ông già năm hồi xưa ở đây có ai tóc ngắn hok??? ổng nói có chủ nhà trước, chắc chừng 30 năm bả treo cổ ở trong nhà này, bả cũng tóc ngắn. Thiệt sự tôi sợ lắm, giờ tôi tin có ma rồi, mà giờ ngồi đánh lại cho các bạn đọc tôi còn sợ.
Sau đó thì cứ 1 tuần 2 lần hay 1 lần tôi lại bị ma đè, có khi thì cảm giác bị làm tình, có khi tôi thấy người đàn bà đó, bà không nằm kế tui mà ngồi mở hộc tủ đựng quần áo, rồi có khi tôi thấy bà đứng chổ cửa sổ ngó ra ngoài,sau đó ôm cái mền trắng đi qua đi lại.
Có 1 lần vì dì Huề ngáy quá tôi không ngủ được nên đi xuống lầu nằm võng, chừng 5 phút tôi nghe bước chân đi lên đi xuống cầu thang lịch bịch, rồi ai đó nắm lấy cái võng quật qua quật lại, trong mơ tôi lại biết là ma nên niệm nam mô a di đà phật, mà tôi càng niệm nó càng đưa võng mạnh hơn rồi tát vô mặt tôi, lúc đó tui thấy toàn đom đóm. rồi tôi lại niệm tiếp nam mô a di đà phật thì tôi thấy con ma ( nhưng bạn tui nói chắc là con quỷ ) nó mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc thì dài lắm, tui nhớ nó dài từ cầu thang ra cửa. nó đứng ngay cạnh chiếc xe bạn tôi rồi quay mặt lại nhìn tôi, rõ ràng nó không có cái mặt, tui chỉ thấy chổ con mắt là 2 đốm sáng đỏ rực, rồi nó bỏ đi.
Tôi có xin 1 miếng bùa hộ thân sau đó rồi bỏ vô gối nằm, thì tôi không bị đè nữa mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy người đàn bà đó, rồi tôi cũng nghe ai nói : bỏ bùa ra di, ai nhát đâu mà sợ...
Sau đó thì tụi tôi không ở đó nữa vì chủ nhà muốn bán căn nhà đó. nhà đó năm trước tôi về vn thấy có người mua rồi mà không biết có bị nhát như tôi không.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks