em cho mọi người nghe chơi thôi nha!. Ai tin thì Tin hok thì coi như em nói chuyến tiếu lâm.kể nghe vui thôi....

mới đầu nhờ duyên tìm được cái cô(cô 6) làm phép cho ma hết đè, cho bùa hộ thân từ từ cũng hết dần, gặp cô vài lần cô nói con sẽ làm thầy cứu người, em mới nói" Con có biết gì đâu" cô nói t"ừ từ sẽ biết không vội còn kiệp".

Sau đó tháng nào em cũng đi chùa cúng bái ko cầu nguyện gì hết chỉ đi,bằng lòng thành Cô hỏi em "Đầu hàng không, Không quạy nữa đỗi tên lại làm con nuôi của cô" em chưa kiệp nói gi mới suy nghĩ mà cô bít em nghĩ gì luôn.

Cô nói đỗi tên o trên thôi chứ không có đỗi ở ngoài đâu mà sợ, em cười, em nghỉ chắc bình thường thôi, không ngờ một thời gian sau từ từ tâm tính thay đổi hẳng không hun hăn, kêu ngạo, nói chuyện hòa nhã,không chơi xe độ nữa,không đánh lộn,hay đi ăn cấp trộm, nói chung thay đổi 99.9%!

em ko biết sau lại thay đổi mà mình cũng không biết,mà từ từ làm như em có khả năng đặt biệt y như coi bói được vậy coi 10 người trúng 9 mà trước khi coi ai em cũng nói "nói coi chơi thôi chứ em không biết gì coi sai đừng chũi".hihi mà coi trúng hết.

từ từ đó có nhiều chuyện ly kỳ lắm mà không kể được, mà riếc quen luôn, mới đầu cái tâm tà nói khiến em làm nhiều chuyện bậy bạ cái tam thiện khuyên bảo, lúc đó em bấn loạn mệt mỏi mà cứ ngủ là nằm mơ hay bi ma đè,mệt Kinh khũng........!!!!!

coi bói nhìu quá giờ hết coi được rồi, cũng hết thấy ma hay quỹ nữa, cũng không còn mấy chuyện kỳ quái nữa giờ khỏe ghê.!!!!

con cám ơn cô 6 rất ...............rất................rất NHIỀU!!!!!

nhớ ơn mãi không quên........................