1. Chuyện này mẹ mình kể lại. Ngày trước mình còn nhỏ khoảng lớp 2-3 sống ở thị trấn Long Thành trước huyện đội(quốc lộ 51 cách trại bò sữa LT 7 cây số). Ngày đó nhà mình mướn đất của huyện đội và xây lên 1 căn nhà gỗ nhà cửa san sát nhau và toàn chung vách(gỗ) ... đằng sau nhà là 3-4 cây me cổ thụ to lắm và rất nhiều cây bàng ! mình thì có tật sợ ma ... nên khuya mắc tè ... lúc mẹ xi mìn tè thì mình chỉ lên tuốt trên cây me và nói "mẹ ơi ! có ai ngồi trên cây kìa !". Mẹ mình đến giờ vẫn còn kể lúc đó ko dám nhìn lên, ráng "xi cho mình tè"cho xong rồi ẫm vô thôi :)
2. Năm lớp 5 nhà mình xây 1 căn nhà khác cũng ở thị trấn Long Thành, ngày đó ba mình hay chở mình ngủ ở nhà mới ! Tối 2 cha con qua ngủ, sáng thì ba dậy sớm để về bên nhà huyện đội mở tiệm ! Bởi thế mà có những lúc mình chẳng biết làm sao ... bước xuống cầu thang gỗ xuống toilet để đánh răng thì nghe trên lầu, tiếng bước chân, tiếng gõ vào tường, có khi là tiếng xì xào ... 2 bên nhà là 2 căn nhà lá :| mình sợ lắm ... ngày nào cũng thế tuy ko thấy ai ở trên đó ... mình gọi cả xóm vào nhà để cho mình lên lầu lấy quần áo thay đi học mà khi lên thì tuyệt nhiên ko thấy gì hết ... mình kể cho ba mẹ nghe và sau đó nhà ko ở vài tháng và cho mướn sau này thằng bạn thân mình mướn lại làm tiệm net và cúng kiến đàng hoàng nhưng lúc ở nó vẫn cảm giác có ng` ở trên lầu vì lầu ko làm gì và bỏ trống !
3. Lúc còn là sinh viên, một lần mình đi chơi về mệt quá ngả người nằm trên 1 cái nệm, mà cái nệm đó do chủ nhà mang về cho mình(mình ở trọ chung với chủ), nằm được 1 lúc mình thấy rất nặng, ko cục cựa, ko nói, ko mở mắt được biết là bị bóng đè, mình cố hết sức để vùng dậy, nước mắt ứa ra 2 khoé mắt, sau đó nghe tiếng cười rõ ràng "hehe" rồi 1 lúc mình trở lại bình thường và chạy ra phòng ngoài có người. Cái nệm đó mình chưa kịp hỏi của ai nhưng cũng quăng luôn rồi ! Cũng 1 lần tại phòng mình nghe tiếng gõ bàn phím nhưng mở mắt nhìn thì ko thấy ai và tiếng gõ dừng lại. Nhắm mắt lại thì lại nghe ... sau đó mình phi thẳng xuống dưới lầu ngủ trên sofa !
4. Ông Năm hàng xóm ! rất vui vẻ tầm 70 tuổi, trước nhà có 1 cái cây Lý lớn tán lá xoả ra mát cả 1 gốc sân rộng lớn ! Rồi cách đây nửa năm ông cưa mất cái cành cây lớn nhất đi ... và lấy sơn, sơn lên ngay chỗ cưa để cành ko phát triển nữa ... qua hôm sau ông bệnh và mất sau 1 tháng chữa trị ... có ng` nhà đi xem bói thì biết dưới cây có 1 cái vong ... nhưng vì nhà đạo chúa nên ko có cúng kiến như đạo Phật ... ngày ông mất tôi tự hỏi ? tại sao ko làm mọi cách để cứu ông 5 sống mà còn giữ đạo, đạo chỉ dạy cho con ng` ta sống tốt hơn thôi mà ! đáng buồn