em là mem mới ạ, mới vào mấy ngày trước thôi, cơ mà đêm nào cũng có thú vào đây xem chuyện ma của những người đã gặp, em có con em nó nằm ngủ sau lưng, nó ngủ hay lấy chăn đắp phần đầu, y như bị cụt đầu, nhiều lúc đang coi thegioivohinh mà quay qua nhìn nó là mất hết hồn vía, sợ thế mà vẫn coi :laughing:


hôm nay em có vài chuyện muốn hỏi ý các bác

em thì chưa có lần nào gọi là gặp ma rõ ràng cả, chỉ có những lần nhớ lại rồi sợ chết khiếp.

1/ em thường xuyên mơ thấy mình có 1 căn nhà rộng lớn, nhiều phòng, lộng lẫy, phòng ngủ của em như cái hội trường họp Quốc hội ý, phải chăng đó là kiếp trước của em? và có vài lần em mơ thấy có mấy vị thần tổ chức dạ hội trên không trung, mỗi vị thần ngồi trên 1 đám mây xem vũ nữ múa trên cầu vồng :rolling_eyes:



2/ lúc nhỏ có nhiều lần e vấp té vô cớ, nhưng e vẫn cảm nhận đc là ai đó bắc chân e



3/ lúc e còn học cấp 2, 1 hôm, nhà ko có ai cả, e ở ngoài trước nhà chơi và coi chừng nhà, rồi e nghe có tiếng gọi phía sau bếp, tiếng của mẹ e, e hơi tần ngần vì biết mẹ e ko về giờ này nhưng e vẫn chạy vào, vào tới nơi thì ko có ai cả, định đi ra ngoài trước lại thì bỗng nhiên e muốn chải đầu, e đi về phía tấm gương, mọi hôm ko có j, tự nhiên hôm nay có ai đó vắt cây dao thái lên chung với lược, e trong vô thức cầm cây dao thái chải lên đầu như lược 107 dap dau, e cứ đứng nhìn vào gương và chải như thế đâu đc vài phút j đó thì giật mình, lúc này còn chưa tỉnh hẳn, nhìn cây dao cười cười, sực nhớ ra, trời ơi, quăng dao chạy 1 mạch ra trước hiên nhà ngồi đợi mẹ về :whew:





4/ mấy hôm trước buổi trưa, em vào phòng của mợ em ngủ tạm vài tiếng, loại giường liền với tủ quần áo, theo hướng e nằm thì e nhìn đối diện vào tủ áo luôn, em đặt 2 tay ngay ngắn lên ngực, đang lim dim thì bỗng nhớ ra có ai đó từng nói rằng khi ngủ đừng xếp tay lên ngực vì sẽ dễ bị bóng đè, em toan rút tay ra, nhưng tự nhiên tay em nó liệt đi, ko thể nhấc nổi lên, em nghĩ trong đầu "chết cha mình rồi, ko kịp rồi" , e vẫn nhắm mắt nhưng ý thức rất tỉnh táo, e thấy tay mình ko điều khiển đc nữa, rồi e nặng nhọc mở mắt ra, nhìn vào tủ quần áo, ôi cha mẹ ơi, cái tủ quần áo tự nhiên sáng lên như dạ quang, rồi e thấy bóng 1 người chạy luồn sau những lớp quần áo, ng đó lùn và bị gù lưng, e hoảng hồn tìm cách lết ra khỏi phòng, cửa phòng từ lúc e vào e đã để hé, từ chỗ e nằm tới cửa phòng chỉ khoảng 1 mét, e vật vờ ngồi dậy, nhìn qua khe cửa vẫn thấy bà và nhỏ em gái đi lại ở ngoài, e cố gắng la lớn mà ko ai nghe cả, e giơ tay ra chụp cái nắm cửa mà ko bao giờ đc, tay cứ bị đẩy sang hướng khác, e ngồi vật vờ cố để thẳng lưng lên mà người em cứ lắc lư qua lại như say rượu, rồi bỗng nhiên em trở lại như 1 cuốn phim quay ngược, mọi hành động nãy giờ đều bị tua ngược lại (e nói thế này không biết các bác có hiểu ý em ko nữa hix) e lại trở về tư thế nằm xếp tay lên ngực như chưa có j xảy ra, đến tận lúc ấy e vẫn còn ý thức và tự nhủ mình là "ngủ đi, ngủ dậy sẽ hết", e thấy mình mệt mỏi đuối sức vô cùng rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, e chả nhớ j, khoảng 10s sau, e mới nhớ lại và hoảng hồn zọt ra khỏi phòng:i_dont_want_to_see:




5/ đêm qua e nằm mơ thấy có 1 cái răng nhú lên trong miệng e, e lấy tay cầm nó rút ra thì ra 1 cái răng nanh dài ơi là dài, ko chảy máu j cả, có điềm j ko ạ?:icon_mad:






6/ cuối cùng làm ơn cho e hỏi, ông ngoại e mất lâu rồi, từ lúc e 4t, lúc còn sống ông ngoại thương e nhất, nhưng tại sao khi ông mất cho đến bây h, mọi ng trong nhà đều mơ thấy ông ko ít thì nhiều, có khi ông lên cho lời khuyên cuộc sống, có khi mắng mỏ vì ai đó làm lỗi, có hôm mẹ em thức dậy thấy ông đứng trên đầu nằm, còn em, em CHƯA BAO GIỜ mơ thấy ông ngoại, hix, các bác giải thích zùm e đi ạ:crying:1





mong các bác vào đọc và quan tâm giải thích những điều trên giúp em với
Em cảm ơn nhiều!