Trong vô số kiếp về trước, đức Thích Ca Mâu Ni còn là kẻ phàm phu tên Giá Tha, ở nước Gia Luân La. Khi ấy Giá Tha vì nghiệp nặng, tạo các điều ác, buôn bán gian xảo thậm chí đến giết cha lấy mẹ, mọi người nhìn ông ta như cầm thú. Vua trong nước là Tỳ Xà La, hay tin cả giận ra lệnh cho bắt được tên dâm ác đó sẽ trọng thưởng.
Gia Tha kinh sợ, nửa đêm vượt thành trốn vào rừng, rồi lén sang nước khác cạo tóc xuất gia làm Sa môn. Tuy cũng ngày đêm sám hối tham thiền, nhưng vì tội quá nặng, trong ba mươi bảy năm tu hành, ông không được chứng gì cả. Ngày nọ Giá Tha ra khỏi động đá đi khất thực, giữa đường nhặt được một cái bát lớn, trong đó có pho kinh tên là Đại Tập Pháp Duyệt Xả Khổ Đà Ra Ni. Kinh này do hằng hà sa chư Phật nói có năng lực tiêu trừ tội ngũ nghịch thập ác trong trăm ức kiếp, khiến cho hành giả không bị đọa tam đồ.
Giá Tha được kinh, hoan hỷ không đi khất thực, trở về hang động đốt hương lễ bái chí tâm tụng niệm. Thọ trì được một năm, vì tội chướng che ngăn, nên vẫn chưa nhập tâm. Cố gắng tụng niệm thêm đôi ba năm nữa lần lần Giá Tha tội chướng tiêu trừ, đắc thần thông bay đi tự tại. Kết cuộc ông được gặp mười phương chư Phật, và tu hành cho đến khi chứng đạo vô thượng. Có tội nặng chưa đáng ngại, chỉ ngại kẻ đã gặp đại pháp mà không chí tâm sám hối tu hành.
Trích lục: Kinh Đại Tập