kết quả từ 1 tới 8 trên 8
  1. #1

    Mặc định Cúng ... cô hồn sống ?

    tui vừa làm mâm cổ cúng cô hồn tháng 7 (cách đây khoảng 30 phút). Trong khi tui mới vừa thắp nhang vái mời các vong hồn lang thang, chiến sĩ trận vong, vào hưởng đồ cúng, chưa cắm nhang là đã bị đám trẻ lao vào giành giật đồ cúng? Tui bất lực nhìn ...? Kiểu này các vong hồn có tới thì cũng ... đứng ngó mà thôi! Chỉ có giấy tiền vàng bạc âm phủ là đám nhỏ không màn tới. Ôi, tui cúng ai đây? Không biết phải nói sao nữa ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  2. #2
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Sao huynh lại cúng muộn thế, đúng là rằm cơ mà
    Chắc bọn hồn sống nó được mách bảo là không có ai đến nên mới phạm thượng đó

  3. #3

    Mặc định

    Đều sai cả. Đấy là các vị liệt sỹ đã để các thiên thần vào thụ lộc đấy
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi viong Xem Bài Gởi
    Sao huynh lại cúng muộn thế, đúng là rằm cơ mà
    Chắc bọn hồn sống nó được mách bảo là không có ai đến nên mới phạm thượng đó

    Bây giờ họ toàn cúng từ 12 âm huynh ạ, tôi cũng không hiểu sao lại vậy !
    Thái âm sinh dương
    Dương tẩu huyền quan
    Thiên nhai nhất tuyến võ đông gian
    Chân ý tàng thần vô tận viễn
    Tâm công vạn quyển tịnh như lan ...

    _________________________________
    Võ Đang Thiếu Dương Tử - Hoàng Đạo Gia

    Bế quan tu luyện . . .

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn các huynh có ý kiến. Nhưng tui cũng thấy áy náy không biết các vong hồn có hưởng được chút nào không? Mình còn chưa kịp cắm nhang vào bát hương nữa là, chỉ hóa được vàng bạc cho các hồn thôi. Kinh nghiệm năm sau chỉ cúng cháo hoa và giấy tiền vàng bạc, để đám trẻ nhỏ (thực tế là có cả thanh niên) khỏi phá buổi cúng kiến. Nhưng cũng có người nói là có người đến giành giựt đồ cúng như vậy là tốt (?). Hổng biết nghe theo ai, nhưng trước nhất, mình có cái tâm cúng cho các hồn chắc là cũng được rồi.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  6. #6

    Mặc định

    Không phải áy náy.
    Khi Khổng Minh cúng cầu thọ thì Ngụy Diên vào làm tắt mất 7 ngọn nến, Khương Duy định chém đầu Ngụy Diên. KM gặt đi mà răng:
    -Vận của ta đên slúc hết rồi.
    Cho nên tấm lòng thơm thảo của bạn động đến các vong linh liệt sỹ nên các cụ hóa thân cùng lớp trẻ vào đánh chén chứ . Bạn đùng ngại
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    tui vừa làm mâm cổ cúng cô hồn tháng 7 (cách đây khoảng 30 phút). Trong khi tui mới vừa thắp nhang vái mời các vong hồn lang thang, chiến sĩ trận vong, vào hưởng đồ cúng, chưa cắm nhang là đã bị đám trẻ lao vào giành giật đồ cúng? Tui bất lực nhìn ...? Kiểu này các vong hồn có tới thì cũng ... đứng ngó mà thôi! Chỉ có giấy tiền vàng bạc âm phủ là đám nhỏ không màn tới. Ôi, tui cúng ai đây? Không biết phải nói sao nữa ...
    Tôi nghe nói ai cúng cô hồn mà có người lấy xài là gia chủ may mắn lắm đó !
    Tôi có chứng kiến một gia đình cách đây vài năm cúng cô hồn ngoài sân gồm nổ ngô cháo gà luộc ,xôi và giấy tiền cùng một ít tiền thật .Trong lúc gia chủ chờ hương cháy hết thì vô trong nhà ngồi nói dóc . Khi áng chừng hương cháy hết ra sân thì chẳng còn gì ? Bà ta chửi một thôi một hồi te tua ,mọi người túa ra xem . Tôi có thấy một bà lớn tuổi nói : đứa nào lấy trộm đồ cúng này ăn thì mạt vận ! Và bà ý động viên gia chủ nọ là : hên cho nhà chị đấy ! Năm nay làm ăn phát tài cho mà xem ! Tôi để ý năm đó nhà họ phát tài thật !
    Mãi đến cuối năm dịp giáp tết thì tôi vô tình phát hiện ra tên lấy cắp đồ cúng hôm đó ! Hắn là hàng xóm mà ? Hắn độc thân , chuyên gia sống ké vì không chịu trả tiền thuê phòng . Hôm đó hắn đến nhà tôi xin ở nhờ vài hôm ,Tôi cũng đồng ý cho hắn ở vì lúc đó tôi ở một mình cũng chẳng phiền ai . Vả lại Tôi vốn dễ tính lại hay giúp người nên vui vẻ cho hắn ở ,cũng là thêm bát thêm đũa Tôi chỉ chi tiền chợ hắn lại chịu khó nấu ăn ! Tôi thấy cũng ổn ! Được vài hôm , trong lúc trà dư tửu hậu hắn mới tiết lộ vụ rằm tháng bảy hắn đã lấy cả mâm đồ cúng của nhà chị nọ . Tôi nhẹ nhàng hỏi thế được bao nhiêu tiền ? Hắn nói được hơn 200 rúp, Tôi cười mà thấy thương hại cho hắn !Tôi có nói ngay với hắn là : lấy đồ cúng như vậy là mạt vận đấy ! hắn nói đói thì phải làm nghĩ đ** gì!:icon_rolleyes:
    Vài hôm sau , cách tết chừng 1 tuần thì tự nhiên nhà tôi có con chó hoang chạy vào . Nó chui vào gầm giường đuổi mãi không chịu ra mà phản ứng rất dữ . Tôi bèn nói với con chó đang gầm gừ trong gầm giường là : thôi, mày ở đây với tao cũng được ! nhưng đừng ra ngoài là họ bắt mày đấy ! ( vì ký túc xá cấm nuôi chó ) Tao đặt tên cho mày là Lucky nhé ! thế là chú cho im re nằm phủ phục trong gầm giường , một lát sau tôi lấy cơm cho nó ra bát và gọi nó ra ăn . Nó ra ăn ngon lành song lại chui vào gầm ngoan ngoãn , tôi thầm bảo con cho này khôn thật !Tên C kẻ ở đậu nhà tôi nhiều lần định bắt nó để ăn thịt nhưng tôi đều kịp thời ngăn được , Đến hôm mồng 1 tết thì tôi lên lịch để đi ăn tết ở nhà bạn bè khoảng 1 tuần liền , nên đã dặn giò tên C cẩn thận trước khi đi là cho Lucky ăn hộ tôi và không quên lì xì cho hắn ít tiền .
    Tôi đi ăn tết với bạn bè về thì không thấy C ở nhà , Lucky cũng không thấy đâu ? Bình thường nó vẫn chạy đâu đó ở hành lang Ký túc ,Tôi chỉ ới một tiếng là nó phi về nhảy lên liếm tay ngay . Thế mà gọi mãi không thấy gì , Tôi đành ra chô bếp tập thể hỏi mấy chị đang nấu ăn thì họ chỉ vào thùng rác . Tôi chững lại vài giây vì không thể tin đám lông chó trắng đen ! Lucky khoang trắng đen mà ! Bực mình không chịu nổi , tôi hỏi mấy chị là có biết ai ăn thịt con Lucky không ? Họ nói chỉ có mất thằng vật vờ thôi ...họ không dám nói thẳng ! Nhưng có một chị nói bóng rằng : mày chứa cái loại dặt dẹo ý làm gì ?tổ rách việc ! Tôi ngầm hiểu ai là thủ phạm !
    Về phòng nghỉ ngơi , thắp nén nhang cho ấm cúng thì hỡi ôi đĩa để tiền vàng tiền lộc của tôi xộch xệch ! Không còn đồng tiền nào ,hoa quả hết sạch !Bực mình cộng bực mình , Tôi nằm suy tư nghĩ về 1 con người ....
    Vài hôm sau Tôi có gặp hắn ở một ký túc xá khác , Tôi vẫn hỏi thăm hắn bình thường tuyệt nhiên không nhắc gì chuyện cũ . Nhưng hắn có ý tránh không tiếp xúc lâu với Tôi .
    Năm đó tôi làm ăn kha khá !
    Vài năm sau Tôi có gặp ở chợ Vòm ( khu chợ trời lớn nhất Moscow)trông hắn tiều tụy ! Tôi được biết hắn đi phụ giúp ai bán hàng không có lương ,họ chỉ nuôi ăn .Hắn lại còn trơ tráo hỏi vay tiền Tôi chứ ? Tôi đành lòng say sorry !
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  8. #8

    Mặc định

    Đó là cúng xong, có người lấy thì mới là may! Còn chưa cúng mà đã bị lấy, khác nào xe không có bánh, lắn trên đường kiểu gì đây bác ?!
    Đắc thủ được kiến thức mà đem ra sử dụng không phải là một thú vui trên đời hay sao?
    Có bạn phương xa đến thăm chẳng phải là một niềm vui lớn ư?
    Người chẳng oán trách người khác vì họ không biết đến mình chẳng phải là bậc quân tử có tu dưỡng sao?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •