kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Mơ thấy Phủ Giầy.

  1. #1

    Mặc định Mơ thấy Phủ Giầy.

    Hôm bữa tôi nằm mơ thấy mình đến 1 ngôi đền hay chùa gì đó thắp nhang nhưng không nhìn thấy tượng phật .Tôi nghĩ trong đầu không biết nơi này là gì thì nghe thấy tiếng nói : Phủ Giầy Nam Định, nhắc lại mấy lần như vậy. Khi tỉnh dậy tôi nhớ như in câu nói đó nhưng không biết Phủ Giầy là gì. Tôi mới lên google search thì biết Phủ Giầy thờ Mẫu Liễu Hạnh, từ đó tôi cứ thắc mắc không biết tại sao mình lại nằm mơ như vậy, 1 địa danh mà chưa bao giờ mình biết tới. Xin cao nhân nào chỉ giùm tôi như vậy nghĩa sao không ? Tôi cũng định nêu có dịp sẽ đến thăm Phủ Giầy 1 chuyến vì ở xa quá tận SG lận nên cũng hơi khó.

  2. #2

    Mặc định

    co duyên voi phủ dày rồi.Con nhà ngài đây mà.sơm muon cung phai ra hầu thánh thôi.

  3. #3

    Mặc định

    cách đây vài tháng Trango cũng mơ một giấc mơ tương tự. nhưng không phải là cũng địa chỉ như chủ topic. chỉ giống là vào chùa học đạo, cũng đc mọi ng nói cho tên chùa, sau này đi hỏi mới biết, vẫn chưa có dịp tới. trong cùng giấc mơ đó còn đc nghe nhắc đến đạo Cao Đài, mà k hiểu đạo Cao Đài là j luôn, cũng chẳng liên quan tới chùa nói trên (trango người miền Bắc). ban đầu cũng thắc mắc, nhưng sau này thì kệ, khi nào đủ duyên khắc biết, AQ nhờ :D

  4. #4

    Mặc định

    ho`ho`. " tháng 8 giỗ cha tháng ba giỗ mẹ" , đáng lẽ phải mơ giỗ cha chứ nhỉ b lại mơ giỗ mẹ... nói vậy thôi, cứ từ từ, k phải giấc mơ nào cũng có lời giải thích. Có Ng nhắc nhở b rồi đó
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    Phủ Giầy cũng có đền thờ Vua Cha tại Đền Vân Cát - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, Ngay bên cạnh Phủ Mẫu (nơi sinh của Mẫu Liễu Hạnh) và Chùa Long Vân. Bạn vinh dự lắm mới được bề trên chiếu cố đấy. Khối người mơ chả được. Bạn nên thu xếp về đó một chuyến. Chúc vui.
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mr_tuanmeo Xem Bài Gởi
    co duyên voi phủ dày rồi.Con nhà ngài đây mà.sơm muon cung phai ra hầu thánh thôi.
    đừng hù mình nhá, mình sợ lắm.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiase Xem Bài Gởi
    Phủ Giầy cũng có đền thờ Vua Cha tại Đền Vân Cát - Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định, Ngay bên cạnh Phủ Mẫu (nơi sinh của Mẫu Liễu Hạnh) và Chùa Long Vân. Bạn vinh dự lắm mới được bề trên chiếu cố đấy. Khối người mơ chả được. Bạn nên thu xếp về đó một chuyến. Chúc vui.
    hihi,cũng định nghỉ hè sang năm đi 1 chuyến. trước đó mình còn có lần mơ thấy mình đi chùa thắp cây nhang to lắm,ngủ dây cứ nhớ hoài,rồi tình cờ đi ngang qua ngôi chùa gần nhà ( chùa này thờ bà Thiên Hậu, bà Chúa Sứ, Bà Diêu Trì và bà Quan Âm) thấy đề bảng lễ vía bà Thiên Hậu,thế là mình nhớ tới giấc mơ 2 bữa trước liền vô chùa mua cây nhang to và đồ lễ vào cúng,vì mọi người thắp nhang nhiều nên có vị sư cứ đi nhổ hết nhang ra sợ nhiều quá cháy thì phải,chừa lại đúng cây nhang to của mình. chẳng biết vậy có ý nghĩa gì không nữa. nhưng mình thấy con người mình vẫn bình thường,cuộc sống sung sướng nhàn hạ, công việc suôn sẻ.Chỉ có 1 điều khác xưa là giờ mình thích đi chùa và làm việc thiện(mặc dù chưa làm được gì nhiều)

  8. #8

    Mặc định

    Nhắc nhở mình thì nên thu xếp tới đó đi, lễ mọn lòng thành các Ngài chứng tâm rồi đời đạo đều thuận lợi. Đừng để trắc trở rồi mới vội đi nhé.
    Nếu vì hoàn cảnh ở miền nam xa và có thể vì lý do kinh tế, công việc thì có thể tới một số điểm thờ vọng ở miền nam như:
    - Đền Hai Bà Trưng nhưng thờ vọng Mẫu Phủ Dầy ( Mẫu Thượng Thiên) ở đường Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Bình Thạnh.
    - Đến Đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu - Phường Tân Định - Q1.
    Khi nào có điều kiện thì ra Bắc sau, khi đến đó rồi sẽ có cảm nhận linh thiêng, trình lễ mọn lòng thành là được rồi. Không phải ra hầu hay mở phủ, mở điện đâu. Nghe ai nói có căn này căn kia thì biết vậy và tin có vị Thánh đó trợ duyên cho ta ta tin ta vái thì tốt, còn nói phải mở phủ mở điện thì đừng có nghe nhé. Căn bản là có tâm là có linh, các Ngài sẽ âm phù cho tu tâm, tại gia, vẫn đi làm bình thường như trước khi tới đền, phủ ( tu Nhân học Phật). Tu tâm có vợ có chồng- Có cha có mẹ, tổ tông phụng thờ ( nhớ là Tổ tông có hai nơi: Thiên và Trần thế. Thờ Thiên tại các nơi có các đền đài để ta bái vọng Thiên, trần thế là từ đường gia tiên giòng họ nội ngoại ). Hằng ngày làm lành, lánh dữ, niệm Phật A Di Đà càng nhiều càng tốt, lạy Phật sám hối tại gia cũng nên làm, ăn chay thì tùy hoàn cảnh...Cố xây cái Chùa trong tâm càng kiên cố càng tốt.
    Last edited by Tuduong; 26-09-2011 at 09:33 PM.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuduong Xem Bài Gởi
    Nhắc nhở mình thì nên thu xếp tới đó đi, lễ mọn lòng thành các Ngài chứng tâm rồi đời đạo đều thuận lợi. Đừng để trắc trở rồi mới vội đi nhé.
    Nếu vì hoàn cảnh ở miền nam xa và có thể vì lý do kinh tế, công việc thì có thể tới một số điểm thờ vọng ở miền nam như:
    - Đền Hai Bà Trưng nhưng thờ vọng Mẫu Phủ Dầy ( Mẫu Thượng Thiên) ở đường Hoàng Hoa Thám - Phường 7 - Bình Thạnh.
    - Đến Đền thờ Đức Thánh Trần ở đường Võ Thị Sáu - Phường Tân Định - Q1.
    Khi nào có điều kiện thì ra Bắc sau, khi đến đó rồi sẽ có cảm nhận linh thiêng, trình lễ mọn lòng thành là được rồi. Không phải ra hầu hay mở phủ, mở điện đâu. Nghe ai nói có căn này căn kia thì biết vậy và tin có vị Thánh đó trợ duyên cho ta ta tin ta vái thì tốt, còn nói phải mở phủ mở điện thì đừng có nghe nhé. Căn bản là có tâm là có linh, các Ngài sẽ âm phù cho tu tâm, tại gia, vẫn đi làm bình thường như trước khi tới đền, phủ ( tu Nhân học Phật). Tu tâm có vợ có chồng- Có cha có mẹ, tổ tông phụng thờ ( nhớ là Tổ tông có hai nơi: Thiên và Trần thế. Thờ Thiên tại các nơi có các đền đài để ta bái vọng Thiên, trần thế là từ đường gia tiên giòng họ nội ngoại ). Hằng ngày làm lành, lánh dữ, niệm Phật A Di Đà càng nhiều càng tốt, lạy Phật sám hối tại gia cũng nên làm, ăn chay thì tùy hoàn cảnh...Cố xây cái Chùa trong tâm càng kiên cố càng tốt.
    Cảm ơn bạn đã chỉ giáo,quả thật những điều bạn nói mình hoàn toàn không biết. Chiều nay mình sẽ tới nơi bạn chỉ thắp nhang. Mình cũng mới tập ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi,và cũng đang tu tâm dưỡng tánh theo lời Phật dạy,mình tự thấy những điều này rất hữu ích cho cuộc sống nên làm theo chứ cũng chẳng biết mình có căn quả gì. Có điều mình có nhiều giấc mơ đúng là kì lạ. Một lần nữa cảm ơn các cao nhân đã chiếu cố mà chỉ giáo.

  10. #10

    Mặc định

    Thơ linh cảm của Bề trên giáng nè:
    Biết ta thì nhẹ như tên
    Không biết thì nặng như thuyền đeo neo
    Ta cho lên thác xuống đèo
    Cho lội xuống suối, cho trèo lên cây.
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  11. #11

    Mặc định

    Chiều hôm qua mình ghé đền thờ Hai Bà Trưng thắp nhang. Gặp 1 chuyện thấy hơi tức cười không biết nó có liên quan gì với giấc mơ cách đây 2 tháng không nhỉ. Chuyện là vầy : hôm qua mình vô thắp nhang,trong túi có nhiêu tiền lẻ mình đặt lên bàn lễ,đến lúc mình xin xăm xong,ông thủ từ đưa tờ giải rồi nói đưa tiền xăm ở đây,lúc ấy lục túi chỉ toàn tiền chẵn,mình đành đưa tờ 100 ngàn,ông ấy mừng rỡ nhanh tay đút ngay vào túi,hành động ấy làm mình mắc cười quá,đúng là hàng ngày ở chùa nghe kinh kệ ma còn ham tiền như vậy... Còn cách đây 2 tháng mình mơ thấy vô 1 ngôi chùa thắp nhang,phía trướ la tượng Quan Âm bồ tát,dưới chân người có vài giống như đang bị bệnh nặng nằm trước quan âm để Ngài chữa bệnh,mình bước tới định hành lễ thôi thì có 1 người đàn ông đưa 1 cái đĩa đựng tiền ra ý kêu mình đặt tiền vô. Trong lòng minh cảm giác khó chịu vì dưới chân tượng phật mà kinh doanh như vậy. Sau đó mình đi vô chùa thắp nhang. Rồi tỉnh giấc. Sự việc hôm qua làm nhớ đến giấc mơ đó thật là cũng măc cười ghê.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beBu Xem Bài Gởi
    Chiều hôm qua mình ghé đền thờ Hai Bà Trưng thắp nhang. Gặp 1 chuyện thấy hơi tức cười không biết nó có liên quan gì với giấc mơ cách đây 2 tháng không nhỉ. Chuyện là vầy : hôm qua mình vô thắp nhang,trong túi có nhiêu tiền lẻ mình đặt lên bàn lễ,đến lúc mình xin xăm xong,ông thủ từ đưa tờ giải rồi nói đưa tiền xăm ở đây,lúc ấy lục túi chỉ toàn tiền chẵn,mình đành đưa tờ 100 ngàn,ông ấy mừng rỡ nhanh tay đút ngay vào túi,hành động ấy làm mình mắc cười quá,đúng là hàng ngày ở chùa nghe kinh kệ ma còn ham tiền như vậy... Còn cách đây 2 tháng mình mơ thấy vô 1 ngôi chùa thắp nhang,phía trướ la tượng Quan Âm bồ tát,dưới chân người có vài giống như đang bị bệnh nặng nằm trước quan âm để Ngài chữa bệnh,mình bước tới định hành lễ thôi thì có 1 người đàn ông đưa 1 cái đĩa đựng tiền ra ý kêu mình đặt tiền vô. Trong lòng minh cảm giác khó chịu vì dưới chân tượng phật mà kinh doanh như vậy. Sau đó mình đi vô chùa thắp nhang. Rồi tỉnh giấc. Sự việc hôm qua làm nhớ đến giấc mơ đó thật là cũng măc cười ghê.
    câu này của bạn hay nhất đấy. có điều " nghe" và " ngộ" khác nhau bạn ah. Có người nghe mãi mà có ngộ được đâu, vì sức mạnh của đồng tiền, nó nặng ngàn cân, mấy quyển kinh nặng sức mấy...
    "có thực mới vực được đạo". haha. chuyện của bạn nhằm nhò gì..
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  13. #13

    Mặc định

    Đến đền thờ để ta dâng lời thỉnh cầu về mặt tâm linh để Các vị ở cõi Vô vi chứng và hướng dẫn ta tu hành cho đúng ( âm phù ). Đến đó ta có ít tiền để đèn nhang đặt tại các bàn thờ. Thủ đền có trách nhiệm thu lại bỏ vào hòm công đức hoặc thu gom lại để nhà đền mua đèn nhang,...nếu chỉ như vậy cũng coi là được, có người mua nhang, đèn và tiền âm, tiền dương (hành sai) thêm cũng tốt.

    Nhưng khi đến đền lại hay gặp một số biểu hiện không phù hợp như gặp người ăn xin ở cổng, người môi giới xem bói, xin xăm, giải quẻ nếu là quẻ chữ Hán, môi giới hướng dẫn coi căn, khi coi căn thì lại gặp môi giới mở điện mở phủ, vv...Hướng dẫn trước không nói hết nên bạn mắc phải.

    Thực ra đến đền đâu có phải cần các dịch vụ đó của phàm nhân.Các vị ở cõi Vô vi đâu có đặt ra quy định là có các dịch vụ này. Nếu ở đó có kinh sách nếu thấy cần thì thỉnh, thì mua; thỉnh thì có chút tiền công đức.

    Đến đền thì thường có mua hương hoa đèn nhang, ít tiền âm, tiền dương ( tiền hành sai ý nói tiền để các quan trình tấu cho mình) để nhà đền mua hương nhang, hoa quả,...nếu bạn xin xăm thì bao giờ cũng có chút tiền đài trước khi xóc quẻ, nếu có bản giải quẻ thì tiền đài đã bao gồm rồi. Ông từ hiển nhiên phải đưa cho bạn tờ giải quẻ. Không biết sao ở đền HBT lại có tổ chức như vậy dễ làm người ta phản cảm. TD biết có đền thì mách bạn tới chứ đâu đã tới mà biết ở chỗ đó có chuyện vậy. Td lo cho bạn vấn đề lớn là sợ bạn mắc phải dịch vụ tốn tiền là khuyến mở điện, mở phủ cơ. Chuyện đó tuy nhỏ nhưng làm bạn buồn, nhiều người buồn vì phàm nhân lợi dụng nơi linh thiêng.

    Tuy vậy không vì thế mà bạn không đến đền phủ, việc đến là phải đến. Đến mà không bị cám dỗ lại là vấn đề quan trọng hơn.

    Bạn nhận thức được thế là tiêu cực cũng là tốt. Nhưng vì bạn bị cám dỗ bạn mới phát hiện ra tiêu cực.

    Bạn hãy đọc câu thần chú này nhé: " Tỉnh tỉnh đi con kéo bị lừa"

    Ghi chú: bạn có thể thay chứ con bằng tên của mình. Vì đời không chỉ có ở đó mới bị lừa hoặc có tiêu cực, chỗ nào cũng có tốt và xấu thế mới gọi là cõi trược, là trường thí khảo, là lò tôi luyện,...
    Last edited by Tuduong; 28-09-2011 at 08:33 PM.

  14. #14

    Mặc định

    Cám ơn bác Tuduong nhiều. Mình chắc chắn là sẽ vẫn đi đền chùa nữa chứ không vì chuyện đó mà buồn đâu.còn chuyện mở phủ gì đó chắc chắn là không có đâu. Nhưng mà khi đến 2 đền thờ này mình có cảm giác thấy khác với những lần đi chùa bình thường. Không biết tại sao.

  15. #15

    Mặc định

    Điều tôi chắc chắn nhất là: không có gì chắc chắn bạn à.
    Chỉ sợ lại nhảy bổ lên thôi. Đừng để nặng quá hết thuốc chữa nhé. Ai có căn mà cãi chả giỏi. Tớ ngày trước cũng thế.

  16. #16

    Mặc định

    Thật là:
    " Mượn tiếng già lam làm dịch vụ
    Bán lợi buôn danh tội lu bù"

  17. #17

    Mặc định

    cảm ơn bạn đã biết tới phủ giày

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tôi nằm mơ thấy Phật dạy tôi niệm Kinh
    By Thiên Địa Nhân in forum Đạo Phật
    Trả lời: 134
    Bài mới gởi: 08-02-2013, 08:52 PM
  2. mơ thấy người quá cố
    By thíchđứcthành in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 09:51 PM
  3. Nằm Mơ Thấy Tự Nhỗ Răng
    By kijoon in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 03-10-2012, 02:25 PM
  4. Giấc mơ thấy đám tang nhiều người Hàn Quốc
    By bocuade in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 30-09-2011, 11:05 AM
  5. Có phải nghĩ gì là sẽ mơ thấy chăng ?
    By quang le in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 11:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •