Đạo Phật không phải là đạo bi quan, cũng không phải là đạo lạc quan. Đạo Phật là đạo thực tế cho CUỘC ĐỜI NÀY: Đức Phật THÍCH CA MÂU NI đã giảng nói rất nhiều pháp ngữ trong 45 năm thuyết pháp khi Ngài còn tại thế với mục đích cởi mở NGHIỆP KHỔ cho chúng sinh để đưa họ đến Niết Bàn an lạc.
Những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những người thuộc giới xuất gia là quý Thầy và quý Sư Cô. Những người thuộc giới tại gia là chúng tôi và quý vị. Những lời dạy cho giới xuất gia tất nhiên không bao gồm giới tại gia, nhưng những lời dạy cho giới tại gia đương nhiên bao trùm cả giới xuất gia.
Đức Phật THÍCH CA MÂU NI đã dạy:
"- Xuất gia dứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó; không phải bạn mà ở chung là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi đừng qua lại trong vòng thống khổ ấy." (Câu 302, Phẩm TẠP, Kinh PHÁP CÚ - DHAMMAPADA.)
"- Người nào thường chính tâm tu tập các pháp giác-chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ chứng Niết Bàn ngay trong đời hiện tại." (Câu 89, Phẩm TRÍ GIẢ, Kinh PHÁP CÚ - DHAMMAPADA.)
"- Những người thường giác tỉnh, thường tu tập chuyên cần, thường để chí hướng tới Niết Bàn, thì mọi phiền não đều dứt sạch." (Câu 226, Phẩm PHẨN NỘ, Kinh PHÁP CÚ - DHAMMAPADA.)
"- Những sợi dây tình giữa gái trai chưa dứt thì tâm còn bị buộc ràng, như trâu con còn bú sữa, thì chẳng rời vú mẹ bao giờ." (Câu 284, Phẩm ĐẠO, Kinh PHÁP CÚ - DHAMMAPADA.)
"- Tự mình dứt hết ái tình, như lấy tay bẻ cành sen thu; siêng tu đạo tịch tịnh. Đó là Niết Bàn mà đức Thiện Thệ đã truyền dạy." (Câu 285, Phẩm ĐẠO, Kinh PHÁP CÚ - DHAMMAPADA.)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks