Cháu xin nêu tình hình của cháu hiện giờ, kính mong các tiền bối lí giải giúp.
Khi ngủ cháu hay nhìn người thành ma và hay la hét. Khi cháu ngủ, chỉ cần ai đó vào phòng, hay có người ngủ cạnh. Đêm tỉnh giấc là cháu nhìn ra những hình thù ma quỷ, rất sợ hãi....Có những đợt khi ngủ cháu hay nói năng lảm nhảm nữa.Nhưng đặc biệt nếu không có ai thì cháu ngủ bình thường, tròn giấc, đôi khi cũng có hiện tượng bị bóng đè nhưng nói chung là hok có gì đáng kể.Chỉ khi có người trong phòng, hoặc ngủ cùng cháu mới bị trường hợp trên
Cháu có đi xem ở 1 số thầy, ai cũng nói cháu có tiền duyên.Ngay cả mẹ cháu đi xem cũng nói về cháu như vậy
Cháu cũng lo nên cũng tính đi cắt ở trên chùa.
Cháu cũng từng nhìn thấy linh hồn của người đã mất: người lạ, hoặc của cả bạn bè....
Điều cháu băn khoăn là liệu thần kinh của cháu yếu hay có yếu tố tâm linh nào ở đây không ạ?
Kính mong các tiền bối xem xét và lí giải giúp cháu.Hiện tại cháu cũng đang rất bối rối. Cháu xin cảm ơn trước ạ