Do tâm trạng e đang rất sốc và bức xúc nên e lập topic này, xin mọi người thông cảm.
Nói chung về việc ma quỷ thì e không biết 1 chút gì cả, e là 1 nguoi thường. E đang ở khu vực bến xe Miền Đông ở quận bình thạnh, e có 1 người chị làm trong cty may Bình minh, hồi chiều chị đc nghe 1 câu chuyện rùng rợn như sau:
Gần nhà e có 1 cây cầu tên là Bình Lợi, rằng tháng 7 vừa rồi, có 1 đám trẻ mới học lớp 10 đến dưới chân cầu BL để đốt đèn hoa đăng thả trên mặt nước với 1 số lời cầu nguyện. Trg đó có 1 đứa nhỏ đã ghi tên họ mình lên đó. Khi về nhà thì đứa trẻ đó bắt đầu điên loạn, tự đánh đập mình. Gia đình đem vào bệnh viện xét nghiệm thì ng ta k phát hiện bệnh gì cả nên phải mang về. Nhưng ngày càng nghjêm trọng hơn, do đó, gia đình đã lên chùa và mời thầy về cúng.
Nhưng cuối cùng, ông thầy nói là có đến 5 vong ng chet đang ở trg nguoi cô bé, và ông cũng bó tay, không giải cứu đc...
Và ngày hôm qua, đúng một tháng, cô bé đã mất, trg 1 tình trạng hết sức đau lòng: da bọc xương, mặt bầm tím, mắt thì... Đến đây thì e đã rất bức xúc. E tự hỏi:
Ma quỷ, nó là cái gì, nó là cái gì mà dám hại ng sống, hại 1 con ng hjền lành, lẽ phải ở đâu?
Ng ta nói phật pháp vô biên, vì sao lại ko đuổi đc những cái vong đó, kinh kim cang, địa tạng, kinh quán âm... Chẳng lẽ ko cái nào đuổi đc nó? Lẽ phải ở đâu?
Và còn nhiều câu hỏi nữa, e rất bức xúc, va thương cảm cho đứa bé trên, có a chị nào trả lời giúp những câu hỏi của e ko?
Cám ơn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks