kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc

  1. #1

    Mặc định Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Cầu Vãng Sanh Cực Lạc

    HỎI:Tôi thường trì thần chú Đại bi và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm. Nếu tôi cố gắng niệm cho đến nhất tâm danh hiệu của Bồ tát thì khi lâm chung có được Ngài tiếp dẫn vãng sanh về Cực lạc không? (HOÀNG THỊ KIM, hkimgold…@yahoo.com)

    ĐÁP: Bạn Hoàng Thị Kim thân mến!

    Trong 12 nguyện lớn của Bồ tát Quán Thế Âm, nguyện thứ 10 nói: “Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây phương nguyện”. Nghĩa là nếu ai cầu nguyện và tu hành theo sự chỉ dẫn của Bồ tát, khi lâm chung sẽ có Phật và Thánh chúng với phướn dài (tràng phan) đi trước, lọng quý (bảo cái) theo sau, rước về Tây phương Cực lạc.

    Điều quan trọng nhất là bạn phải thiết tha phát nguyện sanh về Cực lạc (Nguyện). Nguyện là một trong những yếu tố quan trọng để thành tựu vãng sanh. Nếu niệm danh hiệu Bồ tát cho đến nhất tâm mà không “nguyện sanh về Cực lạc” thì vãng sanh Tây phương không thể thành tựu. Do vậy khi bạn đã phát nguyện rồi, cùng với niềm tin sâu sắc (Tín) vào thần lực Bồ tát Quán Thế Âm và sự chuyên cần trì chú Đại bi, niệm danh hiệu Ngài (Hạnh) cho đến nhất tâm như bạn trình bày, chắc chắn bạn sẽ thành tựu vãng sanh.
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  2. #2
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát !
    Chỉ có thế thôi àh? Lại cứu khổ, cứu nạn......

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Chỉ có thế thôi àh? Lại cứu khổ, cứu nạn......
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát !
    Chỉ có thế thôi àh? Lại cứu khổ, cứu nạn......
    Ừ, chỉ có thế - thành tâm niệm đi nhé Người Khăn Trắng - may ra được ngài Quán Thế Âm cứu cho cái Khổ (thiểu TRÍ) cái Nạn (lạo XẠO) thì mới THẤY được cái SAI của bạn mà hiểu được những gì mình nói. Ngoan đi nha.

  5. #5
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    Ừ, chỉ có thế - thành tâm niệm đi nhé Người Khăn Trắng - may ra được ngài Quán Thế Âm cứu cho cái Khổ (thiểu TRÍ) cái Nạn (lạo XẠO) thì mới THẤY được cái SAI của bạn mà hiểu được những gì mình nói. Ngoan đi nha.
    Hahaha đang sống ở thế kỉ mấy rồi hở Logic123??? Theo tịnh độ mà ko hành đúng pháp chắc bạn lú rồi nhỉ?.Bạn qua đây cho mình tát vào mặt xem rồi cầu khẩn ngài cứu khổ.

    Từ bi chính là Quan Âm thế thôi. "Huệ Năng"

  6. #6
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    Ừ, chỉ có thế - thành tâm niệm đi nhé Người Khăn Trắng - may ra được ngài Quán Thế Âm cứu cho cái Khổ (thiểu TRÍ) cái Nạn (lạo XẠO) thì mới THẤY được cái SAI của bạn mà hiểu được những gì mình nói. Ngoan đi nha.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    Thấy bạn Logic123 và ThanhVip hai bạn xứng được chứng nhận về mức độ nguy hiểm nhưng lại dốt nát rồi đấy. Còn mê tín chứng nào NKT tôi cho tịnh độ các bạn bấy nhầy chứng ấy. Khi nào Logic123 hiểu đúng về Tịnh độ thì thôi.


    Niệm Phật???

    Theo tạng kinh Nikaya niệm Phật ko chưa đủ, mà phải niệm Pháp, niệm Tăng, Niệm Giới đấy mấy kưng (Còn niệm Phật ko phải như 1 số người hiểu mê tín đâu nhé)
    Last edited by Người Khăn Trắng; 14-09-2011 at 06:24 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Thấy bạn Logic123 và ThanhVip hai bạn xứng được chứng nhận về mức độ nguy hiểm nhưng lại dốt nát rồi đấy. Còn mê tín chứng nào NKT tôi cho tịnh độ các bạn bấy nhầy chứng ấy. Khi nào Logic123 hiểu đúng về Tịnh độ thì thôi.


    Niệm Phật???

    Theo tạng kinh Nikaya niệm Phật ko chưa đủ, mà phải niệm Pháp, niệm Tăng, Niệm Giới đấy mấy kưng (Còn niệm Phật ko phải như 1 số người hiểu mê tín đâu nhé)


    Nói ít thấy dốt ít , nói nhiều thấy dốt nhiều :at_wits_end::at_wits_end::at_wits_end: . Thí dụ : Bạn có hiểu ý nghĩa của Lục Tự Di Đà không ? nếu như bạn hiểu thì bạn không có nói phải niệm Pháp , Niệm Tăng .....

    Thiện tai , thiện tai
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Hahaha đang sống ở thế kỉ mấy rồi hở Logic123??? Theo tịnh độ mà ko hành đúng pháp chắc bạn lú rồi nhỉ?.Bạn qua đây cho mình tát vào mặt xem rồi cầu khẩn ngài cứu khổ.

    Từ bi chính là Quan Âm thế thôi. "Huệ Năng"
    Bị người tát mà vẫn niệm được Quán Thế Âm ấy không phải là người bình thường

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Thấy bạn Logic123 và ThanhVip hai bạn xứng được chứng nhận về mức độ nguy hiểm nhưng lại dốt nát rồi đấy. Còn mê tín chứng nào NKT tôi cho tịnh độ các bạn bấy nhầy chứng ấy. Khi nào Logic123 hiểu đúng về Tịnh độ thì thôi.


    Niệm Phật???

    Theo tạng kinh Nikaya niệm Phật ko chưa đủ, mà phải niệm Pháp, niệm Tăng, Niệm Giới đấy mấy kưng (Còn niệm Phật ko phải như 1 số người hiểu mê tín đâu nhé)
    Theo Kinh Nikaya vậy ông có đọc kinh Niệm Phật Ba La mật chăng, lấy Kinh Nguyên thủy hiển Pháp Tịnh Độ làm sao mà đúng, người mê ấy là ông vậy, Một chữ Phật ông còn mờ mịt không biết, chữ A trong lục tự là gì cũng không rõ, mà lại dám vọng ngôn ư?..học chưa tới đâu mà ở đây dương oai tự đắc..lại còn cao ngạo nói lời này ư?Còn mê tín chứng nào NKT tôi cho tịnh độ các bạn bấy nhầy chứng ấy

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    các bạn bỏ qua cho NKT đi,

    chúng ta kô nên chống lại những thằng ngu,bởi vì chúng quá đông.
    :shame_on_you:
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  11. #11

    Mặc định

    thôi,những gì mà nkt phản bát thì các đồng đạo không nên chấp làm gì,chỉ thêm tốn hơi mỏi cổ,đường mình mình đi.chắc ở ngoài đời mà có cái kểu lộng ngôn thế này e mà không đánh 1 trận thì e không làm người nữa.thà như thế còn không để những thành phần này làm cho các phật tử tịnh độ lung lay ý chí........mô phật.....
    Thôi không trách không hờn thôi không oán....
    Sống an dzui tự tại với tâm ta......

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamthanhtinh Xem Bài Gởi
    thôi,những gì mà nkt phản bát thì các đồng đạo không nên chấp làm gì,chỉ thêm tốn hơi mỏi cổ,đường mình mình đi.chắc ở ngoài đời mà có cái kểu lộng ngôn thế này e mà không đánh 1 trận thì e không làm người nữa.thà như thế còn không để những thành phần này làm cho các phật tử tịnh độ lung lay ý chí........mô phật.....
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ - thì Người Khăn Trắng cũng chỉ là một chúng sinh đáng thương do Lý (rỗng tuếch) lỏm bỏm Phật Pháp mà thiếu Sự hành trì (chỉ có xạo là giỏi thôi) nên quý vị hãy thông cảm dùm cho bạn ấy! Cám ơn.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Hahaha đang sống ở thế kỉ mấy rồi hở Logic123??? Theo tịnh độ mà ko hành đúng pháp chắc bạn lú rồi nhỉ?.Bạn qua đây cho mình tát vào mặt xem rồi cầu khẩn ngài cứu khổ.
    Ủa, chẳng phải Người Khăn Trắng tu Tịnh Độ niệm Phật hỏng thành phiến nổi lại tiến tu qua Thiền Lý (rỗng tuếch) đó - thì biết gì về Tịnh Độ mà nói ai không hành đúng pháp mới diễu dỡ làm sao ấy!

    Úi chời! lại đòi tát tiết nữa chứ - được, qua đây mình cho bạn tát xong rồi bạn lạy lục cầu khẩn mình vì lý do gì ... (thì ở đây không thể nói được) - bạn có dám không?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Từ bi chính là Quan Âm thế thôi. "Huệ Năng"
    "Nói theo" Huệ Năng như vẹt thì có gì hay ho - thay vì đó, Người Khăn Trắng hãy có Chánh Định trước cái đã để có Trí Tuệ rồi không cần phải "nói theo" như trên okay. Ngoan nào!

  14. #14
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    Ủa, chẳng phải Người Khăn Trắng tu Tịnh Độ niệm Phật hỏng thành phiến nổi lại tiến tu qua Thiền Lý (rỗng tuếch) đó - thì biết gì về Tịnh Độ mà nói ai không hành đúng pháp mới diễu dỡ làm sao ấy!
    Niệm Phật là niệm cái sự tỉnh giác vì hiếu cái lý "thành Phiến" ấy rồi nên tiến tu qua Thiền chứ có gì đâu??? Có người ko hiểu cái lý ấy mới diễu dỡ
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    Úi chời! lại đòi tát tiết nữa chứ - được, qua đây mình cho bạn tát xong rồi bạn lạy lục cầu khẩn mình vì lý do gì ... (thì ở đây không thể nói được) - bạn có dám không?
    Mình chỉ VD chứ ko ai làm chuyện như vậy cả, nhưng mình muốn nói khi mình tát bạn để xem quan âm có cứu khổ cứu nạn logic123 được ko?


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    "Nói theo" Huệ Năng như vẹt thì có gì hay ho - thay vì đó, Người Khăn Trắng hãy có Chánh Định trước cái đã để có Trí Tuệ rồi không cần phải "nói theo" như trên okay. Ngoan nào!
    Theo huệ năng như vẹt có khi lại hay ho. Vì ít ra con vẹt còn có phật tánh lâu ngày giác ngộ. Chỉ sợ cái máy casttse vô tri vô giác như Logic123

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Logic123 Xem Bài Gởi
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ - thì Người Khăn Trắng cũng chỉ là một chúng sinh đáng thương do Lý (rỗng tuếch) lỏm bỏm Phật Pháp mà thiếu Sự hành trì (chỉ có xạo là giỏi thôi) nên quý vị hãy thông cảm dùm cho bạn ấy! Cám ơn.
    Vì có chung sanh mê muội như Logic123 nên các ngài mới lập thệ nguyện vô biên thệ nguyện độ. mọi người cũng hiểu mà

    Àh còn 1 cái topic bên kia mình có conment sao chưa thấy logic123 vào cho ý kiến nhỉ???

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...512#post444512

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Niệm Phật là niệm cái sự tỉnh giác vì hiếu cái lý "thành Phiến" ấy rồi nên tiến tu qua Thiền chứ có gì đâu??? Có người ko hiểu cái lý ấy mới diễu dỡ
    Hiểu cái Lý "thành phiến" thì người biết đọc, viết hiểu cũng hiểu vậy - nhưng đó đọc chỉ là đọc - chứ có hành trì đâu mà ghi nhận được Sự "thành phiến - nhất tâm bất loạn" là như thế nào? Đâu phải dễ, cho nên có người nói hiểu cái Lý ấy là đủ rồi - vì có hành SỰ được đâu mà không tiến tu qua cái Lý (rỗng tuếch) để []bnói theo[/b] cho sướng miệng ... làm trò cười đó mà.

    Ngay cả HT Thích Thanh Từ, dù cho là đã hiểu lệch Tịnh Độ rằng Cực lạc là cõi thanh tịnh của Phật mà mang nghiệp xấu ác ô uế thì ai mà chấp nhận cho vào, nhưng HT cũng biết:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HT Thích Thanh Từ
    "Thế thì dù niệm Phật, hay tu Thiền quán mà tâm chuyên chú an định từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định người đó đạt được đạo quả. Tu Tịnh thì được thấy Phật, còn tu Thiền thì chứng từ sơ quả đến tứ quả. Chúng ta thấy tu có khó không? Phật hạn chỉ bảy ngày thôi. Cả đời chúng ta bao nhiêu ngày mà chỉ cần 7 ngày chuyên nhất không tạp cho đến dù một ngày thôi, tinh chuyên như vậy thì sẽ đạt được đạo quả. Nhưng sao không ai chịu hy sinh một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, hoặc niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc chuyên tâm, không di chuyển khỏi Tứ niệm xứ thì sẽ được Phật đón về Cực Lạc hay chứng Tứ quả Thanh văn?

    Như vậy sự tu hành dễ hay khó, có thể làm được không? Nhưng tại sao lâu nay chúng ta cứ trật vuột hoài, leo lên tụt xuống? Là vì sức định tâm của chúng ta yếu, nên đang nghĩ việc này thì không bao lâu thứ khác chen vô mất."
    Do đó, hiểu cái Lý không thôi chưa đủ mà còn cái Sự thực hành không nổi mới đáng nói - cho nên, Người Ba Xạo Khăn Trắng chỉ có "nói theo" thôi chứ làm được gì mà nói Lý này nọ hà ...


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Mình chỉ VD chứ ko ai làm chuyện như vậy cả, nhưng mình muốn nói khi mình tát bạn để xem quan âm có cứu khổ cứu nạn logic123 được ko?
    VD gì rỗi hơi thế, bộ Người Ba Xạo Khăn Trắng đã có tát đặng mình đâu mà để xem Quán Âm Bồ Tát có cứu khổ cứu nạn mình được hay không?


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Theo huệ năng như vẹt có khi lại hay ho. Vì ít ra con vẹt còn có phật tánh lâu ngày giác ngộ. Chỉ sợ cái máy casttse vô tri vô giác như Logic123
    Đại danh từ thì nên viết hoa và Huệ Năng cũng là Tổ mà bạn sính trích dẫn sao lại không có chút tôn trọng vậy hở Người Vô Giáo Khăn Trắng? Ngay cả việc đề cung HT Thích Thanh Từ hiểu lệch lạc Tịnh Độ mà mình vẫn tôn trọng bằng cách viết hoa tên của HT, chứ đâu như bạn vậy ...

    Hay ho cái gì trong khi người ta ăn thì no còn bạn thì đói meo trong văn tự chữ nghĩa và cái thân tu tập chưa tới đâu kia cà; không hiểu sao mình thấy bạn đáng thương vô cùng đó, Người Ba Xạo Khăn Trắng à!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Vì có chung sanh mê muội như Logic123 nên các ngài mới lập thệ nguyện vô biên thệ nguyện độ. mọi người cũng hiểu mà
    Hỏi xem có phải mọi người cũng hiểu như bạn vậy không nào?

    Can đảm lên nhé Người Ba Xạo Khăn Trắng, hỏi đi để biết sự thật ...


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Àh còn 1 cái topic bên kia mình có conment sao chưa thấy logic123 vào cho ý kiến nhỉ???

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...512#post444512
    Này nhá, đòi mình cho ý kiến thì đừng có nổi sân si lên nhé! Đâu phải chưa đâu à ...

  16. #16

    Mặc định

    Các bạn thân mến , topic chỉ đọc , xin đừng hơn thua trong đây , mong mọi người an lạc:)
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  17. #17

    Mặc định

    Đây là pháp môn lợi độn gồm thâu, tam căn phổ bị, trên thì tới hàng Đẳng Giác, dưới thì chúng sanh A Tỳ cả thảy đều cứu độ. Mười Phương Bồ Tát từ hạnh Phổ Hiền mà lưu xuất, Phổ Hiền là bậc Bồ Tát gì mà cầu sanh Tịnh Độ, Văn Thù là trí tuệ gì mà muốn thân cận Thế Tôn??
    Toàn sự tức là lý, dùng lý thì chẳng thể hiện sự, một người niệm Phật hai ba mươi năm tức là tu sự dần sẽ khế lý, nếu người chấp lý thì cái lý chẳng thể hiển bày được sự.
    Chúng sanh cõi này dù ngày đêm nghe pháp trải qua thời gian lâu xa, chưa chắc gì có thể chứng ngộ, do người noí pháp cũng là phàm phu sanh tử, biết điều này mà chẳng cầu học nơi Phật sanh Tịnh Độ thì mê trong mê, lầm trong lầm. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn mượi lúc ra thai, chúng ta là hàng căn cơ gì mà vọng ngôn nói tự thân ngay đời đoạn hết lậu hoặc? nếu chẳng thể đoạn hết thì phải biết trong đường sanh tử đã có phần, mà chẳng chịu tu cứ bảo ngoài tâm chẳng phật, Phật là tâm, CHẲNG HIỂU ĐỜI NGƯỜI TRONG HƠI THỞ HÔM NAY GẦN QUA MÀ ÔNG CHẲNG MINH TÂM, KHI ĐẶT CHÂN XUỐNG GIƯỜNG BIẾT NGÀY MAI CÓ CÒN SỐNG, HÔM NAY ĐÃ CHẲNG NGỘ MÀ KÊU BỎ SỰ CẦU SANH. Lăng Nghiêm kinh Phật nói nhiếp tâm là giới, nhiếp tâm niệm Phật tức là giới điều này chẳng cần bàn cãi, Chúng sanh là Phật tự tâm, tự tâm đã là Phật nên dùng thân khẩu niệm Phật nhiếp hết ý căn thì ba căn thanh tịnh cùng Phật tương ưng, người tu thiền mà chẳng đi cầu học nơi thiện tri thức chỉ biết dùng trí mọn mà so lường Phật pháp, chẳng biết Liên Trì phải đập đầu đảnh lễ cầu xin học, Triệu Châu hành cước bôn ba, Thiền tông tổ sư chẳng phải có Mã Minh, Long Thọ hai vị ấy là TỔ SƯ THIỀN MÀ CÒN CHẲNG BÁC SỰ CẦU SANH, chỉ tội cho căn tánh ngu muội, chẳng thể tin pháp này nên dù niệm Phật cũng chẳng vãng sanh "Tin không hết lòng làm không hết sức"
    Hàng xiển đề miệng nói Phật mà trong tâm chẳng có, miệng lại ngại xưng danh, tâm thì dãi đải làm biếng như thế âu cũng tập khí huân tập nhiều kiếp, thế mà chẳng hỗ thẹn, với người chẳng thẹn nói chỉ nhọc công, khô hơi khản giọng cũng là vô ích. chỉ mong ông không tin cũng đừng dùng thân khẩu mà bác Phật, ngõ hầu còn được chút phước thiện sau này. Mã Minh, Long Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí..đều dùng thân khẩu ý mà tán thán, người chẳng tán thán thì tuyệt chẳng thể chê, chê Pháp này thì có gì bác Tăng bác Pháp báng luôn cả Phật. Phước báu hãy còn nên quả báu chưa đến một may phước hết âu quả báu cũng rất sợ với hạng người như vậy khởi tâm thương xót, trong chốn hầm phân mà chẳng cầu thoát ly, nơi cõi uế trược mà chẳng cầu ra khỏi
    Người tu giữ vững tín tâm, niệm trước A Di Đà niệm sau sanh Cực Lạc, dù có ai nói khác đi thời cũng chẳng vì đó mà đổi chí. Huệ Viễn Đại sư vì muốn đạt tam muội, dứt sanh tử mà lập Liên xã ngày đêm chẳng lìa Phật, nay ta muốn lìa sanh tử mà tín tâm chẳng vững bị người buông vaì lời thì tín tâm lìa đổi, thì sao có thể vãng sanh? Ngoài tâm không Phật, ngay khi tới Cực Lạc thấy A Di Đà Thế Tôn thì đó là gì? nếu ngoài tâm không Phật, ấy chẳng phải là tâm ak?
    Học Phật phải học tới khi tín tâm chẳng dời đổi Hoa Nghiêm kinh chép" lòng tin là mẹ công đức", Kinh Pháp Hoa Phật dạy" Niệm Phật thành Phật" ấy là thế nào?,...nếu ai nói khác thì nên về xem Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm,..nếu báng pháp này tức đồng báng Phật.
    Last edited by luckyboy624; 15-09-2011 at 09:46 AM.

  18. #18

    Mặc định

    nam mo a di da phat, thiện tai quá
    NKT nên đọc quyển sách này" Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp" ở trang này
    http://www.dieuamdieungo.com/

  19. #19

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Vạn ác dâm vi thủ , vạn thiện hiếu vi tiên .
    Lấy giới làm thầy , lấy khổ làm thầy .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời ...!!!
    By Vị Cứu Tinh Trẻ Tuổi in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-07-2011, 09:33 AM
  2. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •