Mình không biết làm thế nào để chứng minh câu niệm phật Nam Mô A Di Đà Phật là có thật,là phương tiện để ta tịnh tâm ,tâm ta tương thông phật mà ngộ tìm chân tánh.

Không biết các bạn tin không nhưng đối với mình tà và chánh không còn giới hạn nữa.Trong cuộc sống này mình nhận ra tà và chánh là 2 mặt đi song song nhau,vì có người họ tốt với người này nhưng họ lại xấu với người khác và ngược lại.Con người chỉ khác nhau ở chỗ phần tà hơn chánh hay chánh hơn tà nhiều hay ít mà thôi,chỉ trừ những bậc chứng ngộ thì khác với chúng ta.

Trong đạo phật mình lại nhận ra con người luân hồi qua những kiếp số,kiếp ác kiếp thiện kiếp làm ác nhiều kiếp làm thiện ít và ngược lại kiếp làm thiện ít và làm ác nhiều,chỉ trừ những bậc giác ngộ thì khác,họ thị hiện trên đời vì nguyện để giúp lợi lạc cho chúng sinh.

Hầu như mọi thứ không có gì tương đối cả.Bởi vậy Mình tuy không làm ác(chỉ làm xấu ít thôi) nhưng mình đã từng găp một số bạn chơi bùa ngãi.Mình hỏi họ rằng ai cũng yễm bùa được àh,họ nói không phải ai cũng yễm được.Với những người sống đàng hòang không ăn chơi thì khó yểm vì mất sức lắm,nhưng yểm được,còn những ai có tụng kinh niệm phật thì không yểm được luôn.Khi mình nghe mình cũng rất bất ngờ,thì ra là vậy.

Câu niệm phật quả thật có lực không thể bàn, điều mình nói ở trên là thật vì chính bản thân mình đã đi hỏi và nhiều lần đi ra đường mình nghĩ là đã chạm chám với bùa ngãi nhưng không dính nhờ niệm phật ấy.Các bạn hãy vững tin mà niệm phật nha.Phật lực quả thật không thể bàn hết.

Tuy mình chưa bao giờ quy y tam bảo nghĩa là mình không có pháp danh,nhưng mình lại rất kính tin về phật pháp.Bởi vậy nếu ai đã vào quy y tam bảo là con của phật rồi đã không theo thì thôi chứ đừng khinh chê pháp phật mà lún sâu vào phỉ báng pháp phật nói rằng đó là lời không thật thì tội lỗi lắm thay, đáng tiếc lắm thay.

Đây là lời thật lòng,trong tâm mình luôn muốn các bạn tu hành không dừng bước,chứ không phải mình muốn khoe khoan gì.Chúc các bạn tu hành tịnh tấn nha.