Con năm nay học lớp 11, trở thành Phật tử đến nay đã 6 tháng (hồi hè). Trong 4 tháng đầu tiên, lúc ấy con cũng đã có ý định muốn xuất gia. Con có thổ lộ với gia đình nhưng gia đình bảo con học cứ gắng học đi, chuyện đó tính sau. Rồi con cũng cho qua cái ý nghĩ ấy. Đến hôm nay, con càng nản việc học tập và bắt đầu nảy ý định xuất gia lần thứ 2. Con đi học mà trong đầu con cứ nghĩ đến kệ, đến kinh. Ko thể nào con tập trung được. Con bắt đầu có tý sao lãng việc học, mẹ biết được rồi mẹ con ko cho con tiếp xúc với chùa chiền nữa. Sau đó con đã hứa với mẹ là cố gắng học đàng hoàng và xin đi chùa lại. Nhưng 1 tháng nữa đã trôi qua nhưng ý chí xuất gia của con vẫn không nguôi. Con buồn lắm, con rất muốn x.g mà ko biết làm thế nào nữa. Con chỉ muốn học kinh kệ, niệm phật, tu tập thanh tịnh chứ con chẳng muốn bon chen, đanh đá như ngoài đời và vướng bận chữ TIỀN nữa! Con muốn học Đạo, con miễn cưỡng học Văn hóa thôi! Con buồn quá bây giờ con phải làm sao ? Hix.... :crying:1