• Thiên nhiên thật là vi diệu,có những đêm trăng tròn sáng vằng vặc,và cũng có những đêm chỉ toàn bóng tối xòe bàn tay không thấy gì cả mà người ta thường gọi là đêm 30,và đêm đó lại là đêm kinh dị của câu truyện này .................................................. .................................................. ...........
Họ là nhóm bạn đi dã ngoại,gồm có Hùng,Tuấn,Thúy,Lan và Minh Phương,địa điểm được chọn là dãy núi Voi thuộc cao nguyên Lâm đồng,phương tiện các bạn trẻ chọn là xe gắn máy,Hùng oai phong trong chiếc mô tô Rebel như một con ngựa đen tuyền dũng mãnh,sau lưng đèo thêm Lan trong trang phục jean pull trông rất sport,ngoài ra còn gùi thêm 1 cái ba lô nặng trĩu đằng sau,Tuấn chở Lan trên chiếc Honda SH cũng không kém phần thanh lịch !
Buổi sáng khi cả bọn tập họp lại rất bực mình khi chưa thấy Minh Phương,Thúy rút điện thoại gọi một hồi lâu nhưng không thấy trả lời,nàng bực bội:
- con quỷ cái này không biết có đi không mà giờ này chưa thấy tới nữa,chuyên chơi nổi không hà !
Nàng chưa kịp dứt lời thì hốt hoảng nhảy vô lề bởi tiếng thắng gấp của vỏ xe nghiến xuống mặt đường
-kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttt
Trước mặt nàng Minh Phương trong trang phục da đen tuyền ngự trên chiếc Honda 350 phân khối đã xuất hiện trước mặt:
- mới chửi tao chứ gì ? Minh Phương hỏi sau khi cởi chiếc nón bảo hiểm hàng hiệu ra
-đâu có,tính hỏi mày tới chưa thôi mà,Thúy đánh trống lãng-chà hôm nay trông mày tao nhận không ra !
Câu nói của Thúy làm cho cả bọn cười xòa,Minh Phương năm nay 25 tuổi,là một tiểu thư đài các,khuôn mặt khả ái,mái tóc dài màu vàng nhạt càng làm nàng nổi bật trong đám đông và luôn là mục tiêu nhìn của các chàng trai,mặc dù vật chất nàng không thiếu thốn nhưng Minh Phương lại có cái máu đam mê khám phá,có lẽ được nhiễm từ trong máu,hơn nữa nàng luôn tốt với bạn bè cho nên nàng rất nhiều bạn,tốt có,xấu có !
Cả nhóm cùng trực chỉ hướng cao nguyên thẳng tiến,sau khi nghỉ chân ăn sáng tại ngã ba xa lộ,họ chạy theo hàng dọc,nhiều lúc Phương cởi chiếc mô tô dẫn đầu trông thật oai phong,còn hai cặp còn lại do đang có cặp có đôi nên họ chỉ chạy bám đuôi chủ yếu ngắm cảnh và tình tứ là chính !
Trời dần về chiều,cả nhóm ngừng lại tại ngã ba Finom dùng bửa thịt rừng thật ngon miệng,tại đây,món thịt rừng luôn là đặc sản của người dân địa phương mà giá cả lại rẻ vô cùng.
Không quên hỏi người dân địa phương địa danh và phương hướng cả nhóm bắt đầu lên đèo,con đèo cuối cùng trước khi đến núi Voi,địa điểm này cách TP Đà lạt khoảng 15 km,sau khi rẽ phải,cả nhóm bắt đầu vào một cung đường đất đỏ,do trời mưa nên vô cùng sình lầy,các xe bắt đầu ì ạch rú ga qua các vũng lầy,riêng Phương do cởi chiếc xe Honda phân khối lớn cho nên dể dàng vượt qua ...........
Trời càng lúc càng tối,mưa phùn bắt đầu rơi,cả nhóm ngừng lại để mặc áo mưa và tiếp tục cuộc hành trình,núi Voi đã hiện mờ mờ trước mặt,sau một quãng đường gồ ghề và dằn xóc họ đã đến chân núi ,cả bọn núp dưới một tán cây cổ thụ cho đở lạnh !!!
Hùng và Tuấn dựng xe,mở đèn sáng và tranh thủ giăng lều,cả hai vất vả căng dây và dựng các túp lều cá nhân ra,xong xuôi họ quay qua Minh Phương hỏi nàng ngủ thế nào tối nay?
Không trả lời,Phương lấy từ trong ba lô ra một cái võng dù,nàng nhanh chóng cột dây vào hai gốc cây,bên trên nàng căng một sợi dây dù nhỏ xíu,sau đó nàng lấy từ trong áo mưa một miếng nilon lớn phủ lên cọng dây,thế là túp lều của nàng đã hoàn thành,nhanh chóng và cơ động trước con mắt ngạc nhiên của mọi người !
Cả nhóm đi lượm củi chất thành đống chính giửa vì họ biết ngoài cái lạnh,nếu không có lửa,thú dữ đi săn mồi ban đêm có thể làm hại họ !
thật vô cùng khó khăn khi đốt đống củi ướt,vì ngoài hột quẹt,họ không có gì để mồi,Hùng bực bội ra mở vòi xăng hứng vào cái lon sửa bò và tạt vào đống củi,ánh lửa ấm áp sáng bùng lên làm cho mọi người quên cả cái mệt của đoạn đường dài.............................................. .............
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks