HÒA HÀI CỨU VÃN NGUY CƠ – PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
( Do PhapHanh đăng tải )
Ngày mồng 1 tết theo chân chị gái lên chùa , rồi cũng xếp hàng xin lì xì đầu năm của Thầy trụ trì . Thầy trụ trì có cả thùng bao lì xì lận . Theo nếp thường tôi vẫn nghĩ trong đó là tờ 500 vnđ màu hồng , nên tôi cho luôn vào túi để dành mà không mở . Nhưng mọi người đều mở bao lì xì ra và thấy 2000 vnđ, 5000vnđ, 5 rupi Ấn độ , cùng câu thơ hay trong Kinh Pháp cú , nên tôi cũng mở ra thì thật ngạc nhiên tôi có 2 USD , cùng câu : Đa tài , đa lộc , đa phú quý . Đắc thời , đắc lộc , đắc nhân tâm ( đắc nhân tâm hay nhất )
Tôi nghĩ chắc lộc đến nhầm người , vì may lắm chỉ là đa tài , đa mệnh , đa hệ lụy, yểu thời , yểu lợi , trụ tự tâm .
Đi tiếp ngôi chùa khác thì được quý Thầy Trụ trì giảng sự khác nhau giữa Công đức và Phước đức rất sâu sắc
Hôm qua me tôi gọi điện vào , nói con mở đĩa : Hòa Hài cứu vãn nguy cơ ra mà nghe , rất hay .
Tôi lên mạng tìm thấy 7 đĩa dài quá mà ngán , nên hôm qua có ngày nghỉ cố gắng nghe xem Pháp sư khai ngộ điều gì . mà hay thiệt
1/Thế giới đang đi về đâu , nguy cơ là thế giới đối mặt với điều gì ?
2/ Điều gì làm một Quốc gia diệt vong , hay phồn thịnh
3/ Điều gì cốt lõi trụ cột làm thay đổi nguy cơ hiện tiền …
4/ Phương pháp lan tỏa thiện hành là gì
5/ Bản chất Phật giáo là tôn giáo , là tín ngưỡng , là khoa học , hay là giáo dục uyên thâm nhất …?
6/ Tại sao có chúng ta cơ sở tin tưởng có thể xoay chuyển thế giới về xu thế tốt đẹp hơn
7/ Làm sao vị Phật mới tái thế
Nói chung Pháp sư khai ngộ nhiều vấn đề bao quát , triết lý mà tùy sở cầu của người nghe sẽ cảm nhận , thu lượm kiến thức tương ứng
Kiến thức của tôi ít ỏi nên tôi cũng chỉ thọ giáo được 1 số ý niệm như sau :
1/ Nền giáo dục sẽ là định hướng sự phát triển xã hội , giáo dục như thế nào sẽ phản ảnh sự phát triển xã hội tương ứng . Nếu trên truyền thông cứ kích thích lòng tham muốn vật chất , sự cạnh tranh xuất hiện , lớn dần thành thành đấu tranh rồi là chiến tranh , cuối cùng là hủy diệt .Như vậy tâm phân biệt , cạnh tranh , đấu tranh , chiến tranh là con đường tử (tử lộ ) – Tâm từ ái là con đường sinh (lộ sinh )
Nếu giáo dục có những giáo viên cốt lõi tâm huyết ,thực sự vô úy , thực sự là những chuyên gia về các đạo giáo cổ (những nguyên tắc luân lý tạo nên một trật tự xã hội vì người ta sẽ sợ chữ vô giáo dục , vô đạo đức , tiểu nhân … ) lúc đó mọi người mắt thấy , tai nghe cảm nhận thực tế từ những vị giáo viên hoàn hảo này sự an Lành SẼ LAN TỎA
2/ Phật giáo cao hơn khoa học , triết học , tín ngưỡng , vì Phật giáo là giáo dục con người quy nguyên bổn tánh thuần thiện trí tuệ nhờ giới –định -tuệ. Khi mọi người thấy sự giống nhau giữa mọi chúng sinh , mình là họ , họ là mình , thì tâm phân biệt ghen ghét , đố kỵ , đấu tranh hủy hoại sẽ giảm dần rồi không còn nên an bình , an lạc xuất hiện .
3/ Bản chất tư tưởng , vật chất đều là sóng , mà bản chất sóng là có cộng hưởng , có giao thoa , có tác động hỗ tương . Khi từng cá nhân dẹp tâm tham , mang tâm từ sẽ tạo ra năng lượng từ trường sinh học ra môi trường xung quanh tốt mà người khác cảm nhận được và sẽ lan tỏa theo hiệu ứng sóng , …, tác động tốt đến xung quanh .Khi tâm từ thật miên mật cảm ứng tới thánh thần , chúng sinh .Tâm tham sinh ra hiện tượng lũ lụt , tâm sân sinh ra hỏa hoạn , tâm si sinh ra bão tố …
Nghe Pháp sư khai thị nhiều khi thấy khó ngấm , nhưng nếu chịu khó lắng lòng nghe chậm , hiểu kỹ thì thấy hay thật
Chúc mọi người an lạc thân tâm
Xin mọi người thử nghe trong 2 đĩa sau , nếu hay thì nghe toàn tập do PhapHanh đăng tải
tập 6
http://www.youtube.com/watch?v=MQtw5MbbZn0
tập 7
http://www.youtube.com/watch?v=1tCCKAN4bvs