Hiện giờ tôi đang quá mệt mỏi .... cuộc đời không đơn giản như tôi tưởng... hồi còn nhỏ , tôi chỉ mong sau này đi làm, có tiền lo cho cha mẹ , nếu rảnh rỗi thì đi tham gia từ thiện hoặc công tác XH , nhưng ra đi làm rồi mới biết , mọi việc ko dễ dàng, suôn sẻ như vậy.... nào là bè phái, " lấy lòng " , ảo thuật , luồn lách trong công việc ........ XH đó hoàn toàn khác với XH mà tôi biết qua Đạo ..... cái khổ là mình biết vậy, nhưng vẫn phải làm điều mình không thích .... Tôi đang dằn vặt vô cùng , nửa muốn thích ứng với cuộc sống này, nửa muốn giữ đúng chữ Đạo ...... vì nếu cứ lấp liếm cho qua , thì sẽ xấu xa lúc nào khôg biết .... Phải chi gia đình khá giả , thì tôi sẽ đỡ nghĩ hơn .... nhưng ngặt nỗi ba mẹ chỉ có mình tôi, kihn tế gia đình bình thường nên tôi mới mệt mỏi ..... nhiều lúc tôi muốn bgio cứ làm việc kiếm tiền, cũng phải " sai nhưng hạn chế " để đỡ tạo nghiệp , đồng thời cũng trì chú, hành thiện mỗi ngày báo hiếu cho cha mẹ.... khi cha mẹ tôi mãn phần thì tôi sẽ thôi khôg làm những việc " sai trái " đó nữa mà chuyên tâm vào Đạo để trả những " nghiệp " khi trẻ tôi " bắt buộc phải làm " ......Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi mong mọi người cho tôi 1 lời khuyên , làm thế nào vừa " tốt đời " , vừa " đẹp đạo" ạ ..... tôi giờ rối trí lắm thưa mọi người .....
Tôi nghĩ trường hợp của tôi nhiều người đã, đang và sẽ gặp phải ... Mong mọi người vào góp ý nhiệt tình ......
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks