Sau khi thi đại học xong,mình có khoảng thời gian dài để chờ nhập học,ở nhà cũng chả có việc gì làm,chỉ toàn ăn va ngủ vs thỉnh thoảng lên thegioivohinh đọc bài,và học đươc nhiều điều khá bổ ích,mình đã đọc được bài viết về thần chú đại bi.Mình quyết tâm trì chú hàng ngày,kết quả là trong 2 tuần đầu hầu như ngày nào mình cũng đọc(mỗi ngày 7 biến),mình đã thuộc được chú đại bi và mình lại đọc nhiều hơn.Nhưng có 1 điều lạ là cứ mỗi khi mình ngồi kết già,mắt nhắm,chuyên tâm vào đọc,thì cảm thấy cơ thể mình có gì đó nâng nâng(nhưng chỉ được trong thời gian rất ngắn tầm 2,3s),nhưng khi mình vừa niệm vừa nghĩ đến chuyện khác thì cảm giác đó lại biến mất.Nay mình lên đây mình muốn hỏi các cao nhân trên ngôi nhà vô hình xem đó là cảm giác gì.Cuối cùng mình cũng muốn các tiền bối chỉ cho mình cách niệm chú cho có hiệu quả hơn(vd như cách ngồi thiền,cách để tay,Có được thắp hương va ngồi trước ban thờ hay không).Mong các bạn đừng chê mình viết văn lủng củng và lan man nha,vì mình là dân khối A,từ bé đến h chưa bg được văn trên 7đ.
Mong nhận được sự phản hồi sớm.:thinking:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks