hai hôm trước con có nghe chú om mani padme hum và chú đại bi 42 tay ấn! khi con nghe lúc đầu thì bình thường, nhưng khi tập trung vô màu đen khi nhắm mắt thì một lúc sau con thấy người nhẹ lắm, mà như là thân con không còn ở trong phòng mà đi đâu đó con cũng không biết.
quan trọng là tối đến, con ngủ thì thấy con với cha mẹ đi đến ngôi chùa nào đó con cũng không biết. Nhang khói nhiều lắm. rồi con mơ thấy con với mẹ đi nghe kinh vào buổi chiều, mà chùa hôm đó đông lắm con với mẹ ngồi tận cùng ngoài sân, con không thấy bên trong nhưng có nghe kinh.
khi các thầy tụng xong con với mẹ mới đứng lên thì con thấy có một vì thầy mặc áo quần màu xanh lá cây đi cùng một cô phật tử từ trong chánh điện bước ra. hình như lúc vị thầy đó ngồi thì có hai vị sư khác ngồi hai bên.
vị thầy đó đến gần con rồi dùng ngón tay trỏ điểm lên trán con, khi điểm xong con thấy có một vết son màu đỏ trên trán, trong lúc điểm chỉ vị thầy đó có nói với con hai câu gì đó mà con không hiểu, đó là thứ ngôn ngữ gì thì con không hiểu được, con không nghe được chữ nào, với lại xung quanh nhạc nổi lên nghe vui lắm. rồi khi vị thầy đó điểm xong nhìn con mà ánh mắt có nước mắt, vị thầy đó già lắm.
Sau đó con thấy mọi người quay về hướng con chấp tay quì lạy con, con thấy vậy nên sợ quá phải chấp tay quì lạy lại mọi người ba lạy.
khi đi dạo về chổ con ngủ vị nữ phật tử có nói là con đạt được cái gì mà quả chứng gì đó mà con không nhớ nữa, mà cô còn nói không phải ai cũng được thầy chấm trên trán như con nên con phải nhớ hai điều kiện mà thầy nói với con lúc nảy. con mới hỏi đó là hai điều kiện gì thì nữ phật tử không biết và nói con là hãy lại nói với thầy rằng: thưa thầy lúc nãy ồn ào con không nghe thầy dặn hai câu, con xin thầy phát tâm bồ đề nói cho con nghe. thì con liền chạy lại thầy, chưa kịp nói thì con tỉnh giấc, lúc con tỉnh là khoảng 8h sáng.
con còn nhớ chùa đó có cái cổng mà có bốn cái cột, toàn là màu vàng. hai cái cột chính y như hai cái ngà voi, có hai con rồng quấn quanh nữa, trên vảy rồng con thấy có mấy viên đá màu đẹp lắm đên đỉnh của cột ngà voi thì con thấy là đỉnh vót không nhọn lắm mà cong cong làm bằng đá hay thủy tinh gì đó màu xanh ngọc bích sáng lắm.
riêng hai cái cột nhỏ thì không có rồng mà cũng màu vàng có đính mấy hạt đá nhiều màu đẹp lắm. hai cái cột nhỉ hình như là hình lục giác hay bát giác gì đó con không nhìn rõ được.
con mong quí sư thầy, quí bằng hữu giải đáp dùm giấc mơ của con.
khi con thức thì thấy trí óc sảng khoái lắm, tâm trạng vui vẻ, thân thể nhẹ nhàng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks