Tịnh Độ Trong Mật Tông
Trong Kinh Đỉển MậtTông Tây Tạng có giảng giải rất rõ ràng về các cảnh giới Tịnh Độ của hành giả tu Mật Tông.
Trong Kinh Đỉển Mật Tông Tây Tạng có nói về rất nhiều cảnh giới Tịnh Độ của các vị Bổn Tôn.
Sự khác biệt giữa Tịnh Độ trong Kinh Đỉển Mật Tông Tây Tạng giảng dạy và Pháp Môn Tịnh Độ đó là Tịnh Độ trong các Kinh Đỉển Mật Tông Tây Tạng là cảnh giới chỉ là thuần có các hành giả Tu Theo Mật Pháp của các Vị Bổn Tôn chứng được chứ không phải là dành cho các người khác.
Mỗi Mỗi Vị Bổn Tôn đều có các cảnh giới Tịnh Độ Sai Biệt tùy theo căn cơ của hành giả mà ứng hiện.
Thì dụ hành giả tu tập Pháp Quán Đảnh Thiên Thủ Quán Thế Âm thì sẽ sanh về thế giới của Ngài Quán Thế Âm và khi Thành Phật sẽ thì thành tựu tất cả các công đức đồng như Ngài Quán Thế Âm không khác.
Theo trong Kinh Đỉển Mật Tông Tây Tạng giảng dạy thì các Ngài Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi, v.v...v.v..đều là Phật thị hiện thành thân Bồ Tát.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks