Sự luân hồi ngoài tính chất của Nghiệp Quả, nó còn là một trường đào tạo để linh hồn tiến hóa.
Linh hồn con người đã luân hồi qua rất nhiều kiếp, nó mang thể xác từ cây cỏ sang loài thú, loài người dã man và linh hồn hiện giờ.
Linh hồn tiến hóa thấp thì vô minh nhiều hơn, ví dụ nó tham ăn hơn, nó ích kỷ hơn, nó vụ lợi hơn… và linh hồn tiến hóa cao thì thánh thiện, hiền lành hơn…
Sự luân hồi qua rất nhiều kiếp từ thú đến người đã làm linh hồn mang rất nhiều tội lỗi từ sát sinh, hại người… do đó, trong những lần tái sinh sau nó sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.
Do tội lỗi quá nhiều, linh hồn không thể nào trả hết trong một kiếp nên Thượng Đế đã chia ra nhiều phần trong một lần đầu thai để nó trả Quả. Nhưng thay vì trả hết Nợ kiếp trước, vì sự ô nhiễm và vô minh trong kiếp này nó lại gánh thêm nghiệp mới. Do đó linh hồn luân hồi mãi mà không có lối thoát.
Trong lần tái sinh mới, linh hồn sẽ mang một hoàn cảnh được ràng buộc bởi Nghiệp Quả trong quá khứ. Điều này dẫn tới gia cảnh giàu nghèo, địa vị xã hội, sự thành công trong sự nghiệp, tai nạn và rủi ro, tuổi thọ… của kiếp sống mới.
Nó không phải là một định mệnh do Thượng Đế áp đặt mà do chính linh hồn lựa chọn. Và cái được gọi là số phận sẽ đeo đuổi theo nó đến cuối cuộc đời.
Sự thay đổi số mệnh là có thể nhưng phải bằng một tinh thần mạnh mẽ, bằng một tình thương vô vụ lợi.
Ví dụ: một linh hồn ở trong cảnh nghèo khó vì nó cần phải học tính kiến trì và sự cần cù, một linh hồn sống trong cảnh giàu sang để nó học sự rộng lượng, một linh hồn sinh ra làm một vị thầy thuốc để nó học cách ban rãi tình thương và trách nhiệm…
Để thoát khỏi Nghiệp Quả và cải sổ, linh hồn phải biết cách chấp nhận số mệnh của mình và y phải tìm cách tiến hóa hơn những gì y đã nguyện làm trước khi đầu thai.
Đó lá tình thương người vô vụ lợi, tính trách nhiệm, sự hi sinh, và đoạn tuyệt với ngũ dục.
Theo blog ĐỖ BẤT NHỊ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks