Do vô tình một lần được tham dự đàn lễ cầu siêu ở Duy tiên, Hà nam em xin hỏi các cao nhân về tâm linh trên diễn đàn và có vài thắc mắc mong được giải đáp.

Ông thầy này dân ở đó thường gọi là "Cậu Luân" chuyên xem bói và tìm mộ, cúng cầu siêu và cúng nhiều cái nữa nhưng em tham gia mấy lần thì tuyệt đối không thấy tụng kinh Phật hay đọc văn khấn gì hết mà chỉ ê a đọc mỗi câu "A DI DA PHAT" rồi gõ mõ ào ào, lúc nào hứng lên thì thêm câu "Lậy đức vua cha ngọc hoàng, lậy đức mẹ bồ tát" chứ chẳng thấy thêm được từ gì. Sau mỗi buổi lễ thầy thường tổ chức cho con nhang đệ tử chèo thuyền bát nhã và truyền công lực cho tất cả bằng cách xòe 2 tay vỗ bình bịch vào lưng, thầy giải thích là do thầy luyện "CỬU ÂM CHÂN KINH" nên truyền công lực như vậy có bệnh gì sẽ hết ngay.

Sau khi tham dự vài buổi lễ của thầy như vậy em có mấy câu hỏi sau mong các cao nhân trên diễn đàn chỉ dạy giúp em :

1. Tất cả các con nhang, đệ tử cứ ngày rằm hoặc mùng một phải xuống nhà thầy để thầy làm lễ, em có hỏi là lễ gì thì đều được trả lời rất chung chung là LỄ SIÊU ĐỘ CHO GIA TIÊN và buộc phải xuống vì có người đến ngày không xuống đều có trạng thái mệt mỏi hoặc ốm bệnh.
2. Các buổi lễ đều như nhau và không có văn khấn hay kinh kệ gì mặc dù thầy niệm phật hiệu nhưng nhà thầy lại có điện thờ tứ phủ.
3. Thầy có khả năng tìm mộ giữa bãi đất hoang hoặc các khu đang giải phóng mặt bằng rất OK nhưng cứ thấy là thầy cho bốc mang ra nghĩa trang chôn luôn mà không thấy làm lễ hoặc xin thần linh thổ địa cho phép di dơi mồ mả gì hết ???

Các cao nhân có thể giải thích giúp em xem ông thầy này thuộc pháp môn nào hoặc kiểu cúng lễ này thuộc kiểu gì không ạ ??? Môn CỬU ÂM CHÂN KINH và THIÊN LONG BÁT BỘ mà không thầy này khoe có luyện có thật không vì em hỏi anh Google thì được trả lời đó chỉ là tác phẩm của Ông Kim Dung bên Tầu thôi.

Ông thầy này được gọi là CẬU LUÂN, nhà ở chân cầu Yên Lệnh, Duy Tiên, Hà Nam !