Chúng ta thường hay có óc tò mò. Hễ gặp cái gì "lạ lạ" là muốn tìm ra căn nguyên của nó thế nào. Rồi ứng xử nó theo cách thức của riêng mình.

Tuy rằng đầu óc tò mò cũng giúp con người khám phá ra nhiều cái mới. Nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Đức Phật đã vạch rõ ra rằng: "Mọi Pháp Hữu Vi đều phải theo quy luật Sinh Trụ Dị Diệt." Điều này cho thấy việc tò mò của chúng ta rồi sẽ không đi đến đâu, không lợi lạc cho việc giải thoát. Nó chỉ khiến chúng ta chấp vào những gì mà mình cho là của mình phát hiện và chỉ có mình mới có.

Học Phật, chúng ta phải biết buông bỏ. Không vướng bận mảy may đến bất cứ điều gì, dù là Lạ Lẫm, Quen Thuộc, Cuốn Hút, Nhàm Chán, Kích Động hay Lắng Dịu v.v.