có người nói tu hành hồi hướng cho người khác giống như lấy tiền cho vậy không hề có chuyện hồi hướng rồi bị nạn nếu có bị nạn tại vì mình nghèo công đức quá rớt mồng tơi bản thân lo không nổi thì đòi lo tới ai
Theo mình thì khác hồi hướng ở đây có 2 dạng, một dạng hồi hướng không bị chịu nghiệp, một dạng hồi hướng phải chịu nghiệp, giống như mình đi học cô giáo trả bài vậy, mình cứ cà cà lăm lăm cố moi óc ra trả được đúng thì cô cho 7,8 điểm
Còn mình lên trả bài một hơi thuộc hết trơn, thì cô cho câu hỏi phụ, trả lời được cho thêm điểm
Mình nghĩ ở đây cũng vậy, nếu mình mới bước việc tu học , thì khi hồi hướng công đức có bi nhiêu hồi hướng bấy nhiều, cũng thể có thành công nhưng cũng trong ít phần thôi
Còn người nào đã có thời gian tu trì kha khá rồi tạm gọi là có chút sức rồi khi hồi hướng cho người khác nếu mún họ nhận được công đức thì bản thân hành giả phải chịu ké nghiệp chướng, đức như lai đã từng nói mún xem chiếc xe có chạy không thì phải xem sức con bò kéo xe có nổi không
Theo kiểu một số người nói là hồi hướng giống như cho tiền, có bi nhiêu cho bấy nhiêu, ông hồi hướng mà ông bị nạn là tại ông nghèo rớt mồng tơi ko có lo cho mình thì nói gì giúp ai
theo tôi nghĩ nếu nghiệp chướng dễ dàng tiêu diệt như vậy thì đã có rất nhiều người thành công rồi , tại sao hồn ma vẫn còn tại sao địa ngục vẫn còn
Theo tôi cái gì cũng vậy dễ ăn bóc bưu vàng nó ăn hết òy
Thân