Kính quý huynh đệ !
Khi chúng ta có mặt trên cõi đời này là lập tức chúng ta đã bị đóng khung bị quy định. Xác thân của chúng ta nói theo nhà Phật là do Tứ Đại ( Địa đại - Phong đại - Hỏa đại - Thủy đại ) hợp thành -Phần xác thân Tứ đại ấy phối hợp với Ngũ Uẫn ( Sắc - Thọ -Tưởng- Hành -Thức ) tạo ra con người.
Đôi lúc nào đó - chúng ta bình tâm ngồi xem lại để rồi tự hỏi Mình là gì ? cái mà đời gọi Nguyễn văn A . Trần thị B là gì ? Thật sự có cái Ta không hay chỉ là sự phối hợp các thành phần ( duyên ) với nhau mà thôi ? Đến một lúc nào đó sự phối hợp các thành phần ấy tan vỡ thì cái mà chúng ta mê lầm là TA ấy sẽ đi về đâu ?
Đã không có cái Ta thật sự thì bao nhiêu quan điểm kiến thức được xây dựng trên cái Ta không thật ấy có Thật không ?
Thưa quý huynh ! Huynh đệ chúng ta ai cũng có lòng hướng thiện những mong giúp đỡ cho mình và người bớt khổ...Nhưng việc chúng ta làm các việc tưởng chừng như là tốt là hay mà thật sự chưa biết mình là AI và mình đang bền bồng trên sóng nghiệp, trong Vọng thức thì nên biết chúng ta đang xây một tòa nhà trên cát và XIN HÃY NHÌN LẠI.
Dạo này trên diễn đàn bài vở ngày càng hay nhưng cũng do vậy Huynh đệ Ta say theo chủ đề mà quên nhìn lại ...Xin hãy nhìn lại,hay nói cách khác là hãy quán chiếu sự vận hành của Ngã, của Thức trước khi phát biểu ý kiến . Ai trong chúng ta cũng biết tinh thần Lục Hòa mà sao ngay cả chính bản thân tôi nếu thất ý thì lập tức cơ hồ nguyên bộ máy Tham Sân Si hoạt động- có thể chúng ta đã bớt tranh hơn tranh thua với đời nhưng chúng ta lại đi hơn thua trong đạo - vậy có gì là tiến bộ đâu ? chúng ta chỉ đổi đối tượng tranh đấu mà thôi.Vì thế ! khi ấy tuy chúng ta luận Đạo nhưng không còn là Phật đạo nữa mà chính là Ma đạo.
Đây là những lời từ ruột gan của một chúng sinh - nói với chư Huynh Đệ Tỷ Muội cũng là cụ thể phản tỉnh cho chính mình.Kính chào quý Huynh Đệ .