Diễn đàn nóng lên bởi bao người tham, sân, si, hận.

Môi trường nóng lên bởi bao người tham ,sân, si, hận .

Thiên tai , lũ lụt, động đất ngày càng gia tăng .

Mọi người làm gì ?
Làm gì để dứt bặt “tham, sân, si, hận “ trả về cho diễn đàn sự hòa nhã, vấp đáp trong tinh thần cầu pháp và hành pháp.
Trả về cho môi trường trong lành, giảm đi thiên tai, lũ lụt, động đất..., dân chúng sống trong an lạc, yên bình dành tâm hướng pháp.

Socrung đăng :
http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=5306
http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=5404
http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=5366

vắng vẻ lời khuyên,góp ý còn những nơi tranh biện thì sao !
Quả thật “tham, sân, si, hận.” trong mỗi người ai cũng tràn đầy,cao vời vợi .Lửa dục có thể cháy âm ỉ hay bùng pháp, chỉ đợi chờ có dịp sẽ nổi lên hòng thỏa mãn lửa dục.

Còn khi đối diện và đối mặt với thực tế thì sao ? Cái hành trong thực tại mang lại niềm phúc lạc thực tại đợi chờ ngày sau kiếp sau ..

Tại sao socrung viết đăng trong diễn đàn này : bởi nơi đây có những người tu Phật và hành Phật , những người công tác và hành sự liên quan đến tôn giáo.

Bởi biết chắc rằng “ ý tưởng dù hay và mang lại lợi ích cả hiện tại và tương lại “ nhưng sẽ là khó khăn khi trở ngại từ tín ngưỡng, phong tục, tập quán và cả tôn giáo là rất lớn .

Chính vì những điều đó nên cần lắm sự góp ý ,sự hành thực sự nhằm phá vỡ những trở ngại hướng đến một môi trường trong lành, giảm đi thiên tai, lũ lụt, động đất..

Nhưng thật tế thì sao ?
Ôi đáng ngại ! Những sáo rỗng, tâm cầu thị hay tâm diễn thị!

Với như vậy thì tầm cầu cái gì an lạc, yên bình ,dành tâm hướng pháp.
Hãy để ngọn lửa dục cháy lên mạnh mẻ, đốt cháy thiêu ruội đi tất cả, thiên tai , lũ lụt, động đất …, trả về cho cái tự tính hoang sơ .

Buồn thay!