Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Tìm chùa mật tông tại hà nội !!!!!!

  1. #1

    Mặc định Tìm chùa mật tông tại hà nội !!!!!!

    Chào các bạn sau khi gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống mình ý thức được sự vô thường của cuộc sống và lập nguyện xuất gia .Rất mong các bạn chỉ giúp mình một chùa mật tông uy tín tại hà nội để mình có thể nương tựa.

  2. #2

    Mặc định

    chùa Quang Ân hay chùa Long Quang dòng drukpa nhé bạn!

    tuy nhiên hạnh xuất gia không phải cho mọi người, cũng chẳng phải vì khó khăn trong cuộc sống, nếu đã tu mật, thì chỉ có là khó khăn, khó khăn hơn, khó khăn hơn nữa, tiếp tục khó khăn, khó khăn không ngừng, lại là khó khăn, khó thế cơ à, và rồi khó khăn không dứt cho đến ngày giác ngộ, nếu thọ các pháp cao cấp thì là 1-7 đời!
    Last edited by kunga; 16-08-2011 at 10:39 AM.

  3. #3

    Mặc định

    Kinh thiệt, vậy tôi thọ pháp thấp tủn thôi cho dễ thành tựu :D

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanhtb Xem Bài Gởi
    Chào các bạn sau khi gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống mình ý thức được sự vô thường của cuộc sống và lập nguyện xuất gia .Rất mong các bạn chỉ giúp mình một chùa mật tông uy tín tại hà nội để mình có thể nương tựa.
    sao b k theo Tịnh độ hoặc thiền tông, có nhiều chùa hơn
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kunga Xem Bài Gởi
    chùa Quang Ân hay chùa Long Quang dòng drukpa nhé bạn!

    tuy nhiên hạnh xuất gia không phải cho mọi người, cũng chẳng phải vì khó khăn trong cuộc sống, nếu đã tu mật, thì chỉ có là khó khăn, khó khăn hơn, khó khăn hơn nữa, tiếp tục khó khăn, khó khăn không ngừng, lại là khó khăn, khó thế cơ à, và rồi khó khăn không dứt cho đến ngày giác ngộ, nếu thọ các pháp cao cấp thì là 1-7 đời!
    Bạn cho mình địa chỉ chi tiết 2 chùa này đi.
    Còn về phần mình thích mật tông là do mình có duyên với pháp này dieu ngoc ạ.

  6. #6

    Mặc định

    Chùa Long Quang – thôn Vực – xã Thanh Liệt – huyện Thanh Trì – Hà Nộ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #7

    Mặc định

    chùa Quan Ân- chùa hương đó bạn: Pháp vương Gyalwang Drukpa XII giảng pháp tại chùa Quang Ân - Chùa Hương
    chùa Quang Ân - xã Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội (Dong_Bang_Song_Hong / Ha_Dong , 5km từ trung tâm. Toạ độ: 20°57'58"N 105°48'44"E)
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Bạn đã tìm hiểu về Mật Tông bao lâu rồi ? Bạn đã nhận Quán đỉnh và kết duyên với dòng truyền thừa nào chưa ?

  9. #9

    Mặc định

    Mình thường ở nhà tụng chú đại bi và pháp tara xanh bạn ạ.

  10. #10

    Mặc định

    Bạn đã nhận Quán đỉnh và kết duyên với dòng truyền thừa nào chưa ? Bạn tụng Pháp Tara là nghi quỹ hay trì chú ?

  11. #11

    Mặc định

    mình trì chú tara xanh ,và chưa nhận điểm đạo.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanhtb Xem Bài Gởi
    mình trì chú tara xanh ,và chưa nhận điểm đạo.
    vậy là chưa quán đảnh, chờ các vị Latma thôi, t11 này các Ngài đến VN thì phải
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    nên qui về chính t0 chùa Hương bạn à....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  14. #14

    Mặc định

    Có nhiều dòng phái. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định tu tập với vị thầy nào. Bạn có thể vào đây để tìm hiểu về các dòng phái. Bạn cần cẩn thận khi chọn Thầy vì con đường tu là quan trọng nhất trong đời, không chỉ kéo dài trong 1 kiếp. Không ít người vì chọn nhầm Thầy và dòng tu đã lạc đường vào ma đạo. Nếu bạn thấy có duyên với dòng pháp nào và muốn tìm hiểu sâu hơn mình hy vọng sẽ giúp đỡ được.

  15. #15

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn đẫ nhiệt tình chỉ dẫn mình.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanhtb Xem Bài Gởi
    Cảm ơn các bạn đẫ nhiệt tình chỉ dẫn mình.
    Khi bạn đi viếng 2 Chùa trên , bạn đọc chú Đại Bi trước khi đi , xin Đức Quán Thế Âm xem con hợp duyên với vị Sư Thầy nào , pháp tu nào thì đến lúc kỳ ngộ bạn sẽ có một cảm nhận đặc biệt . Nếu đi đến 2 Chùa trên mà bạn vẫn chưa thấy một cảm giác đặc biệt gì hết thì bạn sẽ tiếp tục đi " Tầm Sư Học Đạo " vậy . Một vị Chân Sư mà giỏi Mật Tông thì sẽ biết được bạn có hợp với pháp môn nào đó hay không và sẽ còn biết được bạn tu theo pháp môn đó có thành tựu ở mức độ nào đó hay không ....!!!
    Chúc bạn tìm được bậc Chân Sư hợp duyên với bạn .....!!!!!

  17. #17

    Mặc định

    Bạn muốn xuất gia và tu Mật, theo mình bạn nên sang hẳn Ấn độ hay Nepal tìm đến các tu viện của các dòng như Gelugpa, Ningmapa, Kagiu...ở đó có nhiều vị đạo sư với đầy đủ năng lực và lòng từ bi có thể sẽ hướng dẫn bạn. Mình có người bạn, rất giòi nhân điện, đã đến bậc thầy nhân điện rồi, sau đó bế tắc trong việc thực hành trong nhiều năm, cuối cùng đã phát nguyện và nay ở ở bên đó đc gần 3 năm, tu học rất tinh tấn. Ở HN thì mình có đi thăm quan các chùa như Quang Ân nhiều lần (nhà mình rất gần đó) và nhiều chùa khác, thăm quan nhiều mật thất của các sư, mình thấy các chùa có các sư tu mật đều được trang hoàng nhiều tranh tượng, pháp khí rất đắt tiền, đẹp mắt, hoành tráng, giống viện bảo tàng, dễ gây hoa mắt cho người mới tu. Trong tu Mật thì năng lực và lòng từ bi của vị Thầy quan trọng số 1, vì vậy bạn đừng ngại gì thử các Thầy để tìm ra đúng vị chân sư. Thời nay nhiều người thấy Mật thừa cao siêu lại có sức thu hút lớn nên ùa theo nhằm kiếm chút lợi lộc. Khi gặp một vị sư mà bạn muốn tôn làm Thầy, hãy lắng tâm xuống, thật bình lặng, bỏ qua tất cả các tình cảm sùng mộ giả tạo mà bạn đọc được trong sách vở, tại sao tôi gọi là giả tạo, tại vì tình cảm sùng mộ tự nhiên muốn phát xuất phải có quá trình, tình cảm sùng mộ tự nhiên sẽ xuất hiện sau một thời gian nếu đó thật sư là một vị chân sư. Khi gặp nhà sư đó, bạn hãy lắng xuống, quan sát và lắng nghe xem cách hành xử với đệ tử,cách dạy, cách phát ngôn, cách thu nhận vật phẩm cúng dường, quan niệm về xã hội, về tiền bạc...sau đó lắng nghe cảm nhận của bản thân về vị sư này...rồi dần dần hãy có quyết định. Đức Đà lai lạt ma từng nói rằng, chọn Thầy là cực kỳ quan trọng trên đường tu, điều lạ là trong xã hội hiện đại khi mua một chiếc điện thoại hay ô tô ta săm soi đủ đường mà khi chọn một vị Thầy tâm linh giúp ta vượt qua bể luân hồi thì ta lại rất dễ tính, hời hợt. Điều này cực kỳ nguy hiểm, để lại hậu quả khôn lường.

  18. #18

    Mặc định

    Tôi có nghe 1 ông thầy nói rằng: những người tự xưng là tu Mật Tông bên Tây tạng và tu trong dòng này dòng nọ là...ba xạo, bởi vì những dòng đó không truyền ra ngoài khỏi Tây Tạng, vả chăng những người nước ngoài tu ở Tây Tạng chỉ là tu những pháp quán đảnh cộng đồng, không phải là chính thức truyền thừa trong dòng phái và những người chính thức truyền thừa trong dòng phái chắc chưa đủ ngón tay của 1 bàn tay. hichic
    Vị thầy đó đã trúng tuyển dự thi đầu tiên dành cho những người nước ngoài muốn tu Mật ở TT, tức là có truyền thừa chính thức

  19. #19

    Mặc định

    Bạn Vô pháp có thể nêu tên cụ thể vị thầy nước ngoài, người đầu tiên trúng tuyển vào truyền thừa chính thức được chăng? Cứ nói lấp lửng thế này khó quá. Mình có biết Alexander Bezin, người thọ nhận pháp Kalachakra từ Đức Đà Lai Lạt ma vào năm 1973 và từ đó đến bây giờ hành trì nghiêm cẩn với rất nhiều vị Thầy nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng nói chung và dòng Gelupa nói riêng, ông viết sách giới thiệu về Mật pháp Thời luân và thỉnh thoảng có nói chuyện, đã ngoài ra còn có Glen Mullin, cũng hành trì nghiêm cẩn Mật Pháp Kalachakra gần 30 năm, rất tiếc là chưa có duyên gặp vị này. Đây mới chỉ là 2 trong số các Hành giả nghiêm cẩn hành trì trong suốt hàng chục năm dưới sự dạy bảo nghiêm khắc của các vị Thầy nổi tiếng nhất của Tây Tạng, theo mình hiểu còn khá nhiều vị nữa, tuy nhiên họ ẩn tu vì mỗi người một duyên nghiệp.

  20. #20

    Mặc định

    bạn có thể vào trang http://vutruhuyenbi.com/ để được điểm đạo qua điện thoại để tu học mật tông hoặc http://www.hoasentrenda.com

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Giao Lưu offline với Thầy Năm Hậu tại Hà Nội
    By Bin571 in forum Bài của Thầy Năm Hậu
    Trả lời: 653
    Bài mới gởi: 16-01-2012, 04:04 PM
  3. Ai tìm hộ mình quyển Thần Tài Mật Tông
    By Đặng Minh Tiến in forum Sách Tôn Giáo
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 23-07-2011, 08:04 AM
  4. Động đất tại Hà Nội lúc 21h ngày 24/3
    By TNDVN in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 04:15 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •