Thời mạt pháp ma quỹ không mạnh và hiện rõ ràng như xưa nhưng ma quỹ chỉ thích điều khiễn con người theo ý thích của nó mà thôi.Đó cũng là cái nghiệp của mỗi người,làm ác cái ác theo,làm thiện thì thiện theo cái ác có theo cũng không thể hại nỗi.
Chính vì vậy thời mạt pháp nhiều kẻ gian tà nhìn mặt không thể biết được lòng họ,đôi khi họ cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy.Đó chúng là vì tâm của họ có quá nhiều cái ác nên bi ma quỹ điều khiễn.
Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là chánh đâu là tà khi thời mạt pháp này tà và chánh đan xen lẫn lộn lại có khi lúc thì chánh lúc thì tà.
Chính vì sự đan xen giữa 2 thế lực này mà những người tu theo phật pháp đang dần ít đi,vì sao lại như vậy.
Ví dụ như có những người muốn một lòng hướng phật nhưng do nhận lầm thầy tà thầy giả ,chỉ dạy điều tốt đâu không thấy chỉ thấy bị lừa đảo mất tiền,của cải.Từ đó họ bắt đầu tự bảo vệ mình bằng cách không tiếp xúc với phật pháp hoặc có tiếp xúc thì cũng hạn chế như chỉ đi chùa lễ phật hoặc lòng tin bị giảm đáng kể làm trở ngại con đường tu tập và dần họ xa lìa phật học.
Ví dụ như có một số người vì mục đích tìm kiếm danh tiếng hay tiền tài hay cả danh tiếng và tiền tài cho bản thân hay cho một tổ chức nào đó nên mượn phật pháp làm phương tiện kiếm tiền tài danh vọng.Chính những người này đang làm cầu nối cho cái xấu,cái ác.Họ không chỉ hại bản thân họ mà họ còn hại luôn những người một lòng hướng đạo.Vì phật pháp đã bị những ngưới này làm ô tạp,mọi người sẽ nhìn phật pháp bằng con mắt bán tín bán nghi.
Những điều trên đã tồn tại từ lâu và nó đưa phật giáo xuống cấp và đang ở giai đoạn mạt pháp.Ví dụ như nhiều ngôi chùa đã biến thành khu du lịch và nhiều nơi cũng muốn được như vậy.Xét về khía cạnh xã hội thì tốt vì kinh tế phát triễn,nhưng xét về mặt tâm linh thì thơi mạt pháp lòng tham đang nổi lên,con ngươi vưt bỏ sự tu học hoặcchỉ học đạo lý mà không thực hành.học đạo lý để che đậy sự vô minh.
Như chúng ta ở đây đều là những người ít hay nhiều hướng vế phật pháp,nhưng hầu như chánh tà luôn đan xen,khó phân biệt.Và dần chúng ta nhìn ở đâu cũng cho đó là tà,để bảo vệ bản thân.Đó cũng là 1 cách bảo vệ nhưng theo mình nó không tiến lên được.
Theo những gì mình đã tìm hiểu và thực hành thì muốn phân biệt chánh tà thì trươc hết ta phải là người có tâm.khi tâm ta trong sáng thì ta nhìn rõ tâm của người khác trong hay đục.Để làm được như vậy thì phương tiện cứu cánh của chúng ta là chú đại bi.Chú đại bi giúp ta tăng trưởng hạt giống bồ đề,và cho ta những khả năng để đắc tâm người khác.
Các bạn xem bài viết về chú đại bi này nha.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=30672
Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ có bãn lĩnh để bước đi trên con đường tu học và đủ tín tâm,không chùng bước để thành đạo.
Mình viết bài viết trên với mục đích chia sẽ và cùng nhau tu học.Mình tin khi các bạn trì chú đại bi sẽ đắc được tâm người khác và phân biệt đâu chánh đâu tà.Mình đã từng làm và thấy được 1 số công năng của chú đại bi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks