kết quả từ 1 tới 3 trên 3
  1. #1

    Mặc định Việt Nam giật mình

    Campuchia sản xuất ôtô điều khiển từ xa, Việt Nam giật mình

    Cập nhật: 10:02 | 19/02/2014

    Mới đây, đất nước láng giềng với Việt Nam gây ngạc nhiên khi cho ra đời xe hơi mang tên Angkor EV 2014, chạy hoàn toàn bằng điện và điều khiển được qua điện thoại thông minh.
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/1620...giat-minh.html
    Nước nguời ta thì lo phát triển bền vững " cứng gốc bền rễ " , còn xứ mình thì tòan chơi kiểu ăn xổi ở thì . Tối ngày lo "chạy" mấy cái dự án to đùng mặc dù chẳng ăn được bao nhiêu phần trăm nhưng để lại gánh nặng nợ nần và hao phí nhân lực xã hội quá lớn . Mới đây lại "chạy" thêm 2 cái dự án khủng bố : 1 cây cầu dài nhất việt nam với 1 cái trung tâm hành chính dư thừa .
    Khởi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
    Sáng 15/2, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công xây dựng đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện dài 15,6 km, trong đó có một cầu vượt biển hơn 5 km.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su...m-2952066.html
    Trung tâm hành chính 1.400 tỷ đồng của Bình Dương
    Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách, liên thông một cửa phục vụ gần 1,8 triệu dân và 15.000 doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên tập trung các cơ quan hành chính vào toà tháp đôi 23 tầng.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su...g-2953160.html

  2. #2

    Mặc định

    Lại chuẩn bị "chạy" thêm cái dự án xây nhà chống lũ cả ngàn tỷ đồng
    Chi ngàn tỉ đồng làm nhà chống lũ
    21/02/2014 07:51 (GMT + 7)
    TT - Chiều 20-2, tại hội nghị của Ban Chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh (trưởng Ban chỉ đạo) đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc chi ngân sách xây 40.000 nhà chống lũ cho người dân các tỉnh miền Trung.
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5...-chong-lu.html
    Giống như cụ Trạng Trình đã diễn tả trong sấm trạng :
    Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
    Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
    Trời sinh ra những kẻ gian
    Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
    Áo vàng ấm áp đà hay
    Khi sui đấp núi khi say xây thành
    Lấy đạt điền làm công thiên hạ
    Ðược mấy năm đất lở giếng mòn
    Con yết ạch ạch tranh khôn
    Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
    Cơ trời xem đã mê đồ
    Ðã đô lại muốn mở đô cho người
    Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
    Suốt vạn dân cừu giận oán than
    Dưới trên dốc chí lo toan
    Những đua bán nước bán quan làm giàu
    Thống rủ nhau làm mồi phú quí
    Còn mấy trung thần có chí an dân !?
    Ðua nhau làm sự bất nhân
    Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non
    Dư đồ chia xẻ càn khôn
    Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
    Vội sang giàu giết người lấy của
    Sự có chăng mặc nọ ai đôi
    Việc làm thất chính tơi bời
    Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
    Xem tượng trời đã giơ ra trước
    Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
    Cuồn phong cả sớm liền trưa
    Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề
    Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
    Ðể vạn dân dê lại giết dê

    trích wiki : http://vi.wikisource.org/wiki/S%E1%B...1ng_Tr%C3%ACnh

  3. #3

    Mặc định Ốc bươu vàng và ốc vít.

    Cái anh bèo Nhật Bản lúc đầu mấy Tây anh Tàu anh Nhật thấy hoa có vẻ đẹp nên lôi từ rừng Amzôn dùng như cây cảnh, 1 thời gian chán vứt ra ao hồ. Thế là cái anh bèo Nhật Bản loang ra cả thế giới. Kênh rạch hồ ao ở Việt nếu không vớt cái anh bèo này đi thì cá hết ô xi để thở và thuyền cũng không bơi được trong cái đám bèo rộng mênh mông này.

    Chuyện ốc bươu vàng đã mấy chục năm rồi. Xuất xứ của cái anh ốc bươu vàng cũng ở vùng Amzôn bên Nam Mỹ. Thấy bảo rừng Amzôn bên Nam Mỹ khí hậu mặc dù không lạnh nhưng cũng rất khắc nghiệt, nửa năm mưa tầm tã nửa năm khô không còn 1 tí nước nào nên nên hệ động thực vật tại đó có sức sống vô cùng dẻo dai.

    Thế mà cái anh ốc bươu vàng xuất xứ Amzôn được 1 tay Đài Loan xỏ lá đưa sang Việt bảo nuôi đi và sẽ bao tiêu. Các nhà khoa học đã lên tivi hướng dẫn nuôi ốc bươu vàng. Khác hệ sinh thái do khác châu lục nên cái anh ốc bươu vàng này không cần hướng dẫn + chăm sóc nuôi nấng cứ loang ra cả nước, mà ruột ốc lại có vị trí có chất độc, người ăn không nhể chỗ đó đi thì có khi toi. Tay Đài Loan sau khi vứt ốc bươu vàng sang Việt đã lặn không sủi tăm.

    Cũng là ốc nhưng là ốc sắt để vặn vít thì ở Việt đào chả đâu ra được con ốc ra hồn.. Mấy hãng bên Nhật như Toyota , Canon ..... tìm cả nước Việt không mua được con ốc để lắp xe ô tô, máy ảnh ....

    Ốc bươu vàng được thông tin đại chúng hướng dẫn nuôi, cuối cùng không cần nuôi mà cũng không diệt được. Nông dân ta hàng năm phải mua thuốc xịt cái anh ốc này, nếu không nó sực hết cả lúa và những hoa màu rau quả dưới nước. Còn cái anh ốc vít bằng sắt, cả nước không tìm ra được 1 nơi sản xuất tử tế được.

    Chuyện ốc này xảy ra lâu quá rồi mà hiện trạng thì "Nguyễn Y Vân".



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •