Gửi các anh/chị, em là thành viên mới của TGVH, hôm nay e đăng bài mong nhận đựơc sự giúp đỡ
Do mắc bệnh, cuộc sống của e chỉ còn khoảng vài năm. Bạn gái e là chỗ dựa tinh thần duy nhất của em. Nhưng 1 phút lầm lỡ, e đã làm tổn thưong ngừoi ấy. Hiện tại 2 đứa không tốt nửa nhưng Tinh cam e biet 2 đứa vẫn còn, nhưng e mong có thể làm nó bền chặt hơn nữa.
Do kinh phí điều trị tốn kém, nên kinh tế của e cũng khá giới hạn. E sống ở tp.Hcm. Mọi ngừoi làm ơn giúp e thỉnh bùa ngải yêu ạ. Xin mọi ngừoi inbox cho em vị cao nhân ạ. E xin cảm ơn