Bài nãy đã được đăng trên FB của MĐ, nay xin trích lại để cùng làm quen với chư huynh đồng đạo mười phương!

Thơ tôi làm không hay
Không chau chuốt câu chữ
Muốn gì thì viết nấy
Nhưng dễ đọc, dễ gần

Các bài thơ tôi viết
Một là nói lý Đạo
Hai chỉ thuốc chữa bệnh

Tôi bảo đảm một điều
Chỉ viết điều chắn chắn
Không lập lờ khoa trương

Tôi là người học Đạo,
Có tham khảo khí công,
Bấm huyệt cùng Đông Y.

Những bệnh tôi chữa khỏi
Cho mình, người xung quanh
Mới dám hầu bạn đọc

Vậy mọi người yên tâm
Tin theo lời tôi chỉ
Tôi chẳng phải lang băm!
MINH ĐỨC, 2014