Chào các bác, anh chi trong diễn đàn, mìnhcó điều này muốn nhờ mọi người giái đáp ạ
Mình là người theo đạo phật, gia đình mình chỉ có mình tin và theo. Ngày nhỏ gia đình mình đi xem thầy thì tất cả mọi người đều nói mình có ông nội đã mất rất thương và luôn đi theo che chở mình. Cách đây nửa năm mình cho 1 người bạn mượn số tiền khá lớn, một thời gian sau theo gợi ý một phật tử mình đọc kinh cầu siêu cho ông nội vì không muốn ông vì mình mà vất vả thêm nữa. do vậy khoảng nửa năm nay trong tâm thức mình cố gắng không nghĩ đến ông vì nghĩ để ông thanh thản không vướng bận vì mình (ngày trước mình hay ngồi nói chuyện vu vơ với ông, ăn cũng mời, đi đâu cùng thưa gửi). cách đây mấy ngày, em mình gặp ông nội, ông mắng em mình rất dữ, ông trách mình sao cho người ta mượn tiền và yêu cầu mình đòi lại ngay, ông còn nói nếu không đòi được ông sẽ về nhắc em mình suốt, vì ông bảo ông gọi mình mấy lần trong mơ nhưng mình không biết. Quả thực mình thương em mình vì con bé sợ lắm, mình cũng thương ông nội, mình rất muốn gặp ông, xin ông tha lỗi, cũng muốn ông hiểu cho gia đình họ vì giờ họ nghèo quá rồi, nhưng mình không thể nào gặp ông được, dù khi ngủ có nhất tâm xin ông cho gặp, giờ mình rất lo ông sẽ tìm em mình lần nữa, em mình đang ôn thi mình chỉ mong con bé bình tâm. Một người bạn khuyên mình đọc kinh địa tạng bổn nguyện và kinh a di đà để siêu thoát cho ông, nói rằng chỉ cần đọc đủ 3 biến kinh địa tạng là ông sẽ đi thanh thản. Mình đã đọc rồi, nhưng mình muốn hỏi trước khi ông siêu thoát mình vẫn không đòi được tiền thì liệu ông có giận không? có siêu thoát được không? làm sao để biết ông đã siêu thoát chưa? Mong mọi người cho ý kiến ạ.