Trưa này ông Tứ ra nhà chơi và dẫn theo huynh đệ đi cùng,ông chỉ nói chuyện về kinh tế chính trị thôi.Còn chuyện chữa bệnh thì gác lại sau vì ông đi công việc....
Trưa này ông Tứ ra nhà chơi và dẫn theo huynh đệ đi cùng,ông chỉ nói chuyện về kinh tế chính trị thôi.Còn chuyện chữa bệnh thì gác lại sau vì ông đi công việc....
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
ah ,ông Tứ ở nhà mình từ trưa đến giờ.Ông đi công việc nên không thể ofline được,để mình hỏi lại ông đã.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Ông tứ là Đỗ Hoàng Vạn Thông hả M. ?
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hãy đọc cuốn sách của đại tá Cao Hùng viết về Ông Tứ,có thể download theo link sau :
http://www.mediafire.com/?w1cbfbkbsb4ebjb
Thân chào
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Trên TGVH cũng có trích đăng chuyện Một Người Việt Siêu Phàm tại đây:
http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=907
Chữa bệnh tâm linh chưa phải là siêu phàm,vì người này còn biết về tất cả các lĩnh vực của khoa học,kinh tế,chính trị các vấn đề hiện tại của đất nước và thế giới.Học thức của người này thuộc loại khủng,có dịp tiếp xúc mới cảm nhận hết được.Ngay về ngôn ngữ thì người này nói cực kì giỏi tiếng anh,trung quốc...nhiều ông tiến sĩ phải nể phục vì họ đã từng tiếp chuyện.Trên báo chỉ viết về một khía cạnh thôi,tai nghe không bằng mắt thấy.Bác nào có nhu cầu cứ đến nhà ông Tứ ở tam kì sẽ kiểm chứng được.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
ráng off được thì tốt quá, cũng mong một lần diện kiến !
Với một câu chuyện ly kỳ của ông T như vậy thì mọi người trong chúng ta ở đây không đủ sức bình luận đâu, đừng có ý phản bác chi mất công.
Chuyện của ông T đúng là đáng suy ngẫm và cần dùng sức của trí tuệ để phân định.
haha bác đề cập đến bom nguyên tử thì bác chưa biết gì về ông Tứ rồi,bác có biết ở vn có mấy người có khả năng nói chuyện về vấn đề nguyên tử hạt nhân không?ông Tứ đã từng nói cho một vị có tiếng về vấn đền này bẻ mặt đấy,ông rất rành đóa nha,bác giống như mấy người tôi gặp trên diễn đàn này rùi.Học thức chưa đến đâu mà dám khẳng định haha,ráng mà đọc nhiều vào để đầu óc được khai mở nhiều nha.Bác giỏi về vấn đề nào như:kinh tế,tài chính,xã hội,văn hóa,tâm linh,chính trị và những lịch sử về thế giới hay từng giai đoạn của khu vực nào nếu bác có kiến thức mà tiếp chuyện với ông Tứ tôi đảm bảo bác sẽ thấy kiến thức của mình như một hạt cát thôi.^_^. Không nói nhiều nữa,ta muốn thực hư cách tôt nhất là hãy tìm và gặp chứ đừng phán lung tung.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Chú đang nói tới vấn đề gì vậy ,chú đang nhận xét những lòi của tui viết mà chú có biết tui đang đề cập tới vấn đề gì không???
"Bôm nguyên tử , siêu nhiên siêu phàm,...tui không hiểu chú đang nói gì???
Còn nếu chú đang nói những chuyện về ông T thì như tui viết ở trên.
Với sự hiểu biết của chú thì không đủ khả năng nhận xét cề con người này.
Với nhữnng dòng này thôi tui không muốn tranh luận nữa.
Có off cho em 1 vé với , tks
đi nhiều, ngồi ăn uống nhiều là biết nhiều thôi... mình k nói ám chỉ ông Tứ, nhg hầu hết như này đều thuộc dạng ăn uống, mối quen biết rộng, nghe mỗi nơi 1 ít, cao nhân như này thật sự rất nhiều... k tin b thử mở rộng mối qhe, lại chơi đúng người... 1t/g sẽ khác thôi. Sống trong TGTL nói ít hiểu nhiều thg thật hơn...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Nếu đọc qua và xếp ông Tứ đồng hàng với những kỳ nhân bị lật tẩy, tôi nghĩ hơi có gì quá sớm.
Thông tin về ông Tứ khá nhiều như chữa bệnh, phát công lực, hàn chưởng, dịch nhiều ngôn ngữ (hình như có cả chữ lạ), thông hiểu cơ trời, vv... Dĩ nhiên không dễ dàng khiến cho một vị Đại tá, cũng là một đảng viên phải lặn lội đến nhà ông Tứ quay phim, trò chuyện và viết sách. Tôi nghĩ trình độ lão làng như ông Cao Hùng khó ai đủ khả năng lừa bịp hay qua mặt. Vì tôi có quen biết ông Giám đốc Đài PTTH Bình Phước (đã về hưu) chữa khỏi bệnh, nên không dám phủ nhận một cách hồ đồ. Từ đó, thiết nghĩ đừng vội phủ nhận tất cả. Nhân chứng nhiều lắm, các bạn ơi !
Còn các bài báo dưới đây viết về ông Yên cũng nên suy gẫm. Xin bạn nào giỏi hãy lật tẩy giùm phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này trước đã.
Trích Báo Thanh Niên:
UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản cho phép ông Võ Hoàng Yên (SN 1975, quê Cà Mau) chữa các bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống cho bệnh nhân trên địa bàn trong tháng 8.2011.
Việc khám chữa bệnh phải đặt dưới sự giám sát của Hội Đông y tỉnh Bình Phước. Được biết, sau hội thảo và cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh công khai trước các nhà khoa học vào ngày 29.7 (xem Báo Thanh Niên ngày 30.7), Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH-KT) Bình Phước có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước đề nghị cho ông Yên được chữa bệnh; đồng thời vận động ông Yên làm thành viên Hội Đông y để có pháp nhân đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh (Liên hiệp KH-KT cũng đề nghị bổ sung vào nhóm đề tài được xét duyệt trong năm 2011).
Ngoài ra, Hội KH-KT còn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho ngành y tế cấp phép cho ông Yên được điều trị tại tỉnh lâu dài; được phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập Trung tâm khoa học điều dưỡng phục hồi chức năng cho người già, người tàn tật...
Những đề xuất này, UBND tỉnh giao cho cơ quan chức năng liên quan xem xét.
Trích Báo CAND:
Báo Công an nhân dân đã phản ánh việc sau nhiều lần chữa bệnh, bị phạt vì không có giấy phép hành nghề thì sáng 29/7 tại Hội thảo về phương pháp xoa bóp day ấn huyệt (do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước) tổ chức diễn ra trong khuôn viên trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, lần đầu tiên ông Võ Hoàng Yên được công khai chữa bệnh hợp pháp trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương và đông đảo người dân.
Và cứ sau mỗi lần xoa bóp day ấn huyệt (diễn ra trong tích tắc) giúp bệnh nhân đứng, đi, nghe, nói… được thì kèm đó là những tràng vỗ tay, tiếng cười, những giọt nước mắt hạnh phúc vang lên không ngớt gây xúc động cho mọi người.
Sau khi hội thảo diễn ra, Báo CAND đăng bài và báo cáo ngày 2/8 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật về kết quả Hội thảo Phương pháp xoa bóp day ấn huyệt của ông Võ Hoàng Yên gửi UBND tỉnh Bình Phước, mới đây cơ quan này đã ban hành văn bản gửi các cơ quan hữu quan chấp thuận cho ông Võ Hoàng Yên được chữa bệnh cứu người tại tỉnh Bình Phước.
Theo đó, chấp thuận cho ông Võ Hoàng Yên tiếp tục chữa trị bệnh nhân thuộc nhóm câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống đã đăng ký hoặc đã được điều trị từ 1-3 lần được tiếp tục điều trị. Địa điểm tại chùa Quang Minh, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài và 1 điểm tại thị xã Phước Long.
Bên cạnh đó, chấp thuận với các đề xuất của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Cụ thể, đống ý cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước và Hội Đông y vận động ông Võ Hoàng Yên vào làm thành viên Hội Đông y tỉnh Bình Phước để ông có pháp nhân đăng ký thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh.
Last edited by TUDINHHUONG; 14-08-2011 at 12:09 AM.
Tương dục hấp chi, tất cố trương chi.
Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi.
Mình thấy Ynguoiloitoi, dieungoc2552 chẳng phản bác hay phủ nhận gì về Thánh Tứ đâu (không dám viết Tứ Thánh, vì người ta lại hiểu 1 ông thành 4 vị nữa, kakaka). Chẳng qua 2 đạo hữu trên thấy mọi người có vẻ... nên họ muốn thử thách mọi người chút thôi. Đừng vì nghĩ họ comment vài lần là kêu họ chống đối, họ ngang bướng. Nếu ai nghĩ vậy, thì thử suy nghĩ kĩ lại xem, họ hay mình ngang bướng (hi vọng mọi người hiểu ý Lac_Duong).
Thời này thần thánh chi chi.
Đi đâu cũng thấy, làm gì cũng nghe.
Trên khoe, ắt dưới cũng khoe.
Hô phong hoán vũ, tung xòe đủ chiêu.
Kẻ gian vì thế làm điêu.
Trượng phu dụng ý, dạy điều khôn ngoan.
Vạn năm trong cõi thế gian.
Phật nào khoe phép, được sang Niết Bàn?
Thánh thần vốn còn ngã mạng.
Sanh nơi trần thế, vẫn hoàn chức danh.
________Thơ con nòng nọc_________
Thân!!!
Những người có công năng đặc dị , nước người ta thì quý như quốc bảo , còn nước mình thì làm đủ trò để dèm pha , lật mặt , lật tẩy v.v... Cho nên nước ta lúc nào cũng hèn kém là vậy , vì thiếu những người có tài đức , hiền sĩ giúp sức.
Mấy ông này thích chọt nhau quá vậy trùi !!! Rãnh ghê
Bạn ăn nói cẩn thận đó,trên cái điễn đàn này tuy là vô hình nhưng cũng đừng vì điều đó mà ăn nói như vậy.Tôi chỉ là một người bình thường thôi,người ta tài thì mình phải công nhận.Còn bản thân mình nếu cảm thấy không phục thì cứ kiểm chứng thôi.
Bạn nói ông Tứ như vậy thì tôi có thể nhận định một điều rằng bạn không phải là người của huyền môn rồi,một cao nhân họ chỉ cần nhìn qua các đoạn video trên mạng của ông Tứ là biết được ông như thế nào liền.
Last edited by Love_Tamlinh; 15-08-2011 at 09:13 AM.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Bạn Milkyway1736 nhớ chuyển lời đến anh Đỗ Vạn Thông, anh em TGVH mong muốn có buổi giao lưu sắp tới nhé. Nếu chưa thuận duyên dịp này thì cũng xin bạn chuyển lời thăm hỏi đến anh ĐVT và hẹn dịp sau. Thân ái.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks