Xin chào ace diễn đàn thân mếm , em có 1 câu hỏi muốn hỏi mong mọi người giúp mình nhé . Chuyện là vậy mình muốn nuôi cá trong hồ cá nhưng không biết là có tội không ?
Xin chào ace diễn đàn thân mếm , em có 1 câu hỏi muốn hỏi mong mọi người giúp mình nhé . Chuyện là vậy mình muốn nuôi cá trong hồ cá nhưng không biết là có tội không ?
Last edited by vocamhung; 28-10-2013 at 01:36 AM.
k biết có ai dạy cho cậu ý nghĩa câu " CHIM LỒNG CÁ CHẬU " chưa nhỉ,nếu hiểu dc câu này cậu sẽ biết có nên nuôi hay k...và nuôi có tội hay k...Lão thì hơn 30 năm nay thả cá nhiều hơn nuôi đó cậu...
TaLiDa=>Tà Là Tao Đá
খুব খুব সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত পাগল ফ্যান্টাসি নির্বাণ জৈব :praying:2
hmm lão oy, bác Hồ vẫn nuôi cá mà =)) cũng có thể coi là 1 thú vui tao nhã
nuôi mà biết cách nuôi thì tốt, mua cá về mà phóng sinh thì càng tốt hơn
nuôi mà không biết cách thì rất có tội
tất nhiên theo về Đạo thì tước đi sự tự do bản năng tự nhiên của chim và cá thì đã là 1 việc cần sám hối rồi
nhưng theo mình nghĩ, đừng quá lo nghĩ mà sinh phiền não, nuôi cá mà biết chăm sóc tốt như Bác thì không sao đâu :)
thân ái,
TaLiDa=>Tà Là Tao Đá
খুব খুব সন্ত্রাসবাদ চূড়ান্ত পাগল ফ্যান্টাসি নির্বাণ জৈব :praying:2
Mình xin cảm ơn các cao nhân đã chỉ giáo thật tình mình hồi trước có nuôi qua cá nhưng cũng như bác nói ấy về câu Chim Lồng Cá Chậu thì ngưng đến giờ .
Một người là người trần, một người là người tu thì tranh luận sao đc. Mỗi người đều có sự hiểu biết và lý lẽ riêng. Ai "ngộ" được đến đâu thì hành xử đến đó thôi.
Ví dụ như nhà sư đi tu thì cứ việc ăn chay. Nhưng nhà sư lại muốn người đời cũng ăn chay nữa thì đâu có được.
lão oy, chuyện đó thì không kiểm chứng được, còn dòng họ con thế nào con biết rất rõ,các vị đều được siêu thoát rồi, không vô cá với chim đâu,
thi thoảng các vị có vô nhưng vô bướm bay vào nhà thờ thôi :)
còn Bác Hồ là con rất thần tượng luôn học hỏi, còn nhiều chuyện thú vị tâm linh huyền bí duyên lành giữa con và Bác lắm ạ ...
nên bác talida nói vậy khiến con cảm thấy hơi bị coi thường :) con nói vậy bác đừng bận tâm nha vì con cũng thế
thân ái,
Không nuôi cá chưa chắc là kẻ từ bi còn nuôi cá chưa chắc là kẻ ác.
Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
Mà sao ta chưa chịu về?
Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
hết nợ ta lại về.
Nuôi cá không có tội.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks