Kể từ đầu tháng 9 năm nay đến giờ cơ thể mình nó cứ rục rịch, rung rung (nhất là ở đùi và bắp chân, tay thì khi nửa tỉnh nửa ngủ thì cử động), có lúc đang ngủ đầu mình đang quay sang bên trái thì như có người giật đầu mình quay sang bên phải... Mình đi kiếm 1 vị thầy thì thầy đó bảo là mình bị trúng ngải, do là mình trước đây cũng có quen 1 mụ thầy bà (đã từng mời mụ ta đến nhà) nhưng 1 năm nay mình lại không đến gặp mụ ta, và thầy giúp mình nói là mụ ta đã sai âm binh của mụ ta ếm ngải vào người mình.

Thầy đó giải ngải cho mình vào ngày thứ 3 (22/10), ban đầu thì mình thấy cũng êm, nhưng tối đó thì chân nó rung + giật khá mạnh, mình gọi điện hỏi thầy đó, thì thầy bảo là "đó là hiện tượng tự nhiên của người mới giải được ngải, dư âm thôi, sau 2 - 5 ngày thì sẽ trở lại bình thường". Nhưng hôm nay 26/10 tức là ngày thứ 5 sau khi được giải ngải đó, thì bắp chân của mình vẫn xảy ra hiện tượng đó nhưng cường độ giật thì lại không mạnh như lúc trước.

Mấy năm nay mình đã gặp biết bao nhiêu chuyện không may rồi, giờ lại thêm vụ này nữa. Mình hoang mang lắm, thật sự là bây giờ mình không có tinh thần để làm việc gì nữa cả. Tóm lại mình muốn hỏi là sau khi giải ngải xong thì người bị hại sẽ có hiện tượng như thế nào? Và câu nói của thầy đó có đúng không? Vì hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, nhưng vẫn thấy không dứt chuyện này.