Vụ bs thẩm mỹ gây chết người vứt xuống sông đã 5 ngày trôi qua sao không thấy nhà ngoại cảm nào giúp gia đình tìm xác nhỉ??
Vụ bs thẩm mỹ gây chết người vứt xuống sông đã 5 ngày trôi qua sao không thấy nhà ngoại cảm nào giúp gia đình tìm xác nhỉ??
Có tìm được khối ý bao giờ các quan cho nổi lên thì thấy xác bằng mắt thường cần gì ngoại cảm
Báo chí đang loan tin, các nhà ngoại cảm tìm gần 20.000 hài cốt, giám định cái nào không chính xác là kết luận toàn bộ sai rồi thì thật chưa công tâm!
Còn chuyện cái thây ma đó thì chiều mai có câu trả lời! Chuyện gì cũng có nhân quả của nó! Chớ có gấp gáp làm gì!
Cho nên mới nói "chữ tài liền với chữ tai một vần"
Có khen ất sẽ có chê! Có danh ất sẽ có thị phi là như thế!
...
bác NEWWIND lại Gia Cát Dự?hj vọng đúng
TÔI LẠI HY VỌNG MÌNH SAI!
Xác nạn nhân TMV Cát Tường nổi ở bến đò Vạn Phúc?
(Kienthuc.net.vn) - Chiều nay, trên nhiều trang mạng đang lan truyền hình ảnh, thông tin về một xác người nổi trên sông Hồng, nhiều khả năng là nạn nhân bị Thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang.
TMV Cát Tường ném xác: sự vô cảm của ngành Y?
Hành trình tìm xác nạn nhân bị TMV Cát Tường ném xuống sông
Fanpage ủng hộ liên ngành 141... chiều nay chia sẻ thông tin, hình ảnh về vụ việc một xác người nổi gần khu vực bến đò Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội). Trang này chia sẻ các thông tin do bạn đọc có nickname Van La Anh cung cấp.
Thông tin, hình ảnh về xác người nổi trên sông Hồng, nghi là của chị Huyền, nạn nhân trong vụ TMV Cát Tường ném xác đang lan truyền trên mạng thông qua các fanpage.
“Vào 15h30 chiều 26/10, người dân xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội phát hiện 1 xác chết đang phân hủy trôi trên sông Hồng. Xác chết mang quần áo màu đen. Ngay sau đó, người dân đã thông báo tới cơ quan chức năng đến hiện trường để giải quyết. Rất có thể đây là thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ TMV Cát Tường vứt xác”.
Vị trí tìm thấy xác người này nằm cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 10km. Và theo những cập nhật mới nhất, hiện người dân đã kéo xác chết vào gần bờ phía trạm bơm Hồng Vân, thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín để các cơ quan chức năng đến khám nghiệm, giải quyết.
Thông tin này ngay lập tức được lan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Cư dân mạng mong rằng, đây là thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác xuống sông Hồng. Nickname Lonton bình luận: “Mong rằng chị Huyền nổi lên để gia đình, người thân đón về mai táng, giảm bớt phần nào nỗi đau”.
T.A
...
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường để kéo thi thể lên bờ và tiến hành xác minh. Kết quả giámđịnh ban đầu cho thấy, thi thể nói trên là một nam giới, tuổi ngoài 30. Theo quan sát của phóng viên, nam thanh niên này mặc bộ quần áo dài màu đen, thi thể đang phân hủy mạnh. Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên này đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Last edited by Contra007; 27-10-2013 at 02:14 AM.
Còn trong tối qua (27/10) và sáng nay (28/10), một người tự giới thiệu là có khả năng "ngoại cảm" ở Hải Phòng liên tục gọi điện cho chúng tôi và cho biết, theo những gì ông thấy được thì hiện tại thi thể của chị Huyền không nằm ở cầu Thanh Trì (?)
"Thi thể này không nằm ở cầu Thanh Trì, những người đến đấy rồi áp vong nói là không đúng, gây nhiễu thông tin cho gia đình và người dân mà thôi.
Hiện thi thể nằm cách cầu Thanh Trì theo hướng hạ du chừng 9km và có khả năng bị vướng vào đá hoặc cọc gì đó dưới sông nên chưa thể nổi được", " nhà ngoại cảm " này nói.
Trước đó, vào chiều 27/10, một "nhà ngoại cảm" chỉ cho biết ở miền Nam còn từ chối cung cấp tên, địa chỉ cũng gọi điện cho chúng tôi và quả quyết rằng, thi thể của chị Huyền không nằm ở cầu Thanh Trì (?)
"Gia đình đã mất rất nhiều tiền của và công sức để tìm kiếm rồi nhưng thực chất, thi thể không có ở đó mà ở một vị trí khác hướng về phía hạ du. Đối tượng bác sỹ đó đã dùng cách đánh lạc hướng mọi người và cơ quan chức năng...
Do tôi ở trong nam nên cũng không nắm rõ được địa hình ngoài đó nhưng những gì mà tôi cảm nhận cho thấy, thi thể bị mắc kẹt vào đá, có bị nhét gạch nên chưa thể nổi được.
Gia đình hãy đi xuôi xuống, nên tìm ở các bến đò khách ngang sông gần đó hoặc nhưng nơi cảng có tàu đang dừng đỗ, tôi cảm nhận thấy nhiều khả năng ở đó...", "nhà ngoại cảm" này nhấn mạnh.
Như tôi đã nói bên trên có tiếng tăm sẽ có tai tiếng! miệng đời luôn là như thế!
Các nhà ngoại cảm chân chánh đã mang lại niềm an ủi cho biết bao gia đình giờ có người moi ra mấy chuyện không chính xác để phủ nhận tất cả, quơ đủa cả nắm rằng toàn lừa đảo! Thật sự rất nhẫn tâm! đau xót!
Những kẻ lừa đão ất sẽ chịu sự trừng phạt của luật pháp! Tuy nhiên có những người chân chính cũng bị quy chụp như thế!
Không có gì là tuyệt đối cả! kể cả khoa học thực nghiệm còn có sai sót thì nói gì đến một khía cạnh "ngoại cảm" này! khía cạnh đầy mới mẽ & nhiều phụ thuộc những cảm ứng tự phát của bản thân mỗi người!?
Sai số đó so với những thành công là không thể tránh được!
Người đời thật lạ làm sao! người ta đoán đúng thì chằng thấy nói gì, nếu có sai lại hả hê chê trách! Sao không tự thấy xấu hổ chính mình vì chẳng có chút cống hiến nào cho bá tánh, chúng sanh!
...
Cháy nhà lòi mặt chuột, các nhà ngoại cảm (thấy bói) chỉ đoán mò, hên thì trúng giống như chơi đề heheh.... :D....
Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks