Hôm nay Lão xin mạn phép nhờ các huynh đệ tỷ muội trên diễn đàn ban cho lão 1 thỉnh cầu...
Hôm qua sư huynh của lão đã yên bình ra đi trên thất của sư phụ trong vòng tay của các sư huynh đệ...sư huynh Chánh Thông (tục danh Lý Thanh Hải),người sư huynh ân cần,tốt bụng mà lão luôn kính trọng.
Sau 4 năm trời vật vã với bệnh ung thư dạ dày.Huynh ấy đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương của người thân và các đồng môn vào lúc 23h45' ngày 23/10/2013,hưởng dương 63 tuổi.
Dù căn bệnh hoành hành dữ dội nhưng huynh vẫn bình thản tươi cười với mọi người,dù k muốn khóc nhưng nước mắt lão vẫn rơi,dù biết là vô thường nhưng lòng lão vẫn đau nhói,dù biết rằng sinh ký tử quy nhưng vẫn k khỏi nghẹn ngào...
Cả đời huynh giúp người nhưng chưa hề nhận lại,tu hành nhưng chưa bao giờ giãi đãi,huynh luôn là ngôi sao sáng để chúng đệ noi theo...
Huynh ra đi nhưng vẫn dõi theo chúng đệ,ngoài sư phụ đệ người thứ hai đệ tôn kính là huynh,đầu 2 thứ tóc nhưng trong mắt huynh đệ chỉ là thằng nhóc còn nhiều điều phải học....sư huynh ơi ! còn đâu ngày tháng bên nhau học đạo,còn đâu những lúc cùng nghe thầy giảng dưới ánh trăng...
Chiều nay,theo dấu xưa về chốn cũ...cảnh vật còn đây mà người đâu mất,ánh trăng buồn gió lạnh từng cơn...
Lão nói những lời trên là thật lòng thật dạ...cúi xin các huynh đệ tỷ muội trên diễn đàn nếu có lòng hãy bỏ chút thời gian công sức cầu nguyện cho sư huynh lão dc siêu sanh cõi phật thì lão xin đội ơn các vị lắm lắm...Lão xin thay mặt sư huynh quá cố cảm tạ các vị và chúc các vị đạo tâm tăng trưởng,phước huệ trang nghiêm...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
00 am ngày 24/10/2013 thôi. Vậy là còn khoãng 4 tiếng nửa thì đủ 8 tiếng. Người nhà của sư huynh của huynh có biết đến ban hộ niệm hay không và có kêu ai làm hộ niệm không? Nếu biết thì hay quá. Còn 4 tiếng nửa nếu biết làm thì sư huynh của huynh sẽ được đến Tịnh Độ.

Bookmarks