năm ngoài mình có ở 1 căn bên quận 4 chung cư... 1 đêm nằm chiêm bao thấy 1 người con gái đứng trước đầu chỗ mình nằm... ko nhìn được mặt chỉ nhìn đc người đó có dáng cao mảnh mảnh... mặc đồ trắng phau... rồi sáng dậy kể thằng bạn nghe nó nói linh tinh vớ vẩn. rồi mình đùa giỡn có theo thì theo luôn đi nhìn chị ấy chắc cũng xinh. năm nay mình chuyển về tân phú đã 2 lần thấy người đó vẫn mặc đồ trắng ngồi khóc trước đầu mình mình thì chẳng cử động được tay chân sợ quá chỉ bít niệm nam mô a di đà phật. rồi cũng thôi... nhưng đêm qua 18 tháng 10 năm 2013 lần thứ 3 mình cảm thấy sợ nhất chị ấy ko còn mặc đồ trắng tinh nữa mà mặc đồ đen thui và còn nói có theo chị không? có phải mình bị ma theo không và phải làm sao để hết cái này? đây là chuyện thật 100% trước mình ko có tin vào ma quỷ mà lần này nó làm mình hãi quá nhờ giúp nhé!!!tks