Hồi mình mới 4,5 tuổi đã nghe mẹ kể rồi, mẹ mình cũng nói giống y mẹ của bạn vậy đó, mình nghe mẹ dặn đi đường thấy ai mà cổ 3 ngấn thì đó là ma lai nên hồi đó mình sợ lắm, gặp ai mình cũng nhìn cái cổ đầu tiên coi người ta mấy ngấn....​



. ​


Sau này mình có một người quen là người dân tộc, tuy không nghe người đó kể về ma lai có 3 ngấn ở cổ hay đêm tới rút cái đầu ra như mẹ kể nhưng được nghe thêm cái tên lạ hơn 1 chút : Ma lai áp. Người đó kể Ma lai áp xuất phát từ dân tộc mà ra, chủ yếu là nhà của thầy mo hay thầy cúng, cũng tương tự như là binh gia vậy đó, ma lai áp nghe lời sai khiến của người thầy và có thể nhập vào 1 người khác giống như ma nhập vậy đó nhưng kinh dị hơn. Mình nghe người đó kể rằng đã từng chữa cho 1 người con gái bên Nam Vang đưa về vì có những biểu hiện kinh dị lắm: không còn biết cha, mẹ, chồng, con gì hết, ban đêm le lưỡi và hay hăm dọa ăn thịt chồng, ban ngày hay bị co giật, lạnh tê tái như xác chết mùa Đông,...khi đưa đến nhờ người này chữa thì còn ghê hơn là lúc đang chữa mà ma lai không chống cự lại nổi bị người thầy bắt thì nó chui xuống bụng và chỉ trong tik tăk 10s thôi bụng sẽ căng tròn hết mức còn hơn người ta có bầu 9 tháng mà sinh 3 luôn vậy, nếu không bắt hay diệt được thì người bệnh sẽ có nguy cơ chết lên đến 90% lúc bụng bự lên.​


Rồi sau này mình có dịp đến đó chơi đúng ngay lúc người nhà của người con gái đó bên Nam Vang về cúng Tổ nhân dịp Rằm thì mình nghe những người này kể lại cảnh tượng kinh dị lúc đó, mình nghe tới đâu da gà nổi tới đó ​






Tuy không nghi ngờ lời kể đó nhưng mình cũng còn lăn tăn trong bụng vì chưa thấy bao giờ. Nhưng làm như trời đất xui khiến không lâu sau đó, ngay tại nhà người mình quen đó mình đã được tận mắt nhìn thấy 1 người khác bị y như vậy, cũng lại là 1 người phụ nữ, người này được 6 người nhà "áp tải" tới nhà người mình quen đó (vì người đó làm thầy)và tình trạng cũng kinh dị không kém trường hợp đã kể trên, và mình còn kịp nhìn thấy cặp mắt thâm sì, da mặt vừa xanh vừa đen kì lắm, ngồi kế thì cảm nhận rõ hơi lạnh từ người bệnh đó tỏa ra dù trời nắng, nóng, và đang cúp điện. Người bệnh lại bị lạnh tới nổi mặc một cái áo lông dày cộm, chân mang vớ và đeo cả bao tay....​


Anh thầy cầm tay người đó lên bắt mạch và ảnh nói chị này bị người thầy Miên làm, hơn nửa nam nay chị không hề bị " mắc kẹt" nhưng tới trong những ngày lẽ ra phải bị thì trong người chị rất nóng và khó thở, ảnh nói cái chị bị trúng chính là ma lai áp thì chị này khóc quá trời và chị nói đúng là hơn nữa năm nay chị không hề bị " mắc kẹt", trước đây 1 năm chị có tới 1 người thầy Miên xin bùa ăn nói nhưng rồi sau đó không sòng phẳng chuyện tiền bạc nên chỉ 1 thời gian không lâu sau chị sinh bệnh, đi chữa khắp các bệnh viện từ tỉnh lên thành phố không tìm ra bệnh, lúc này gia đình chị mới nghĩ tới chuyện đi tìm thầy bùa để coi bệnh...Sau này mình nghe anh bạn làm thầy đó nói rằng khi phụ nữ bị ma lai nhập thường bị "hư máu" như vậy đó.Thiệt đáng sợ ​


Và trong lúc chữa bệnh thì người kêu người bệnh duỗi 2 chân ra, anh thầy đọc lầm rầm câu gì đó trong miệng rồi nắm mấy ngón chân người bệnh thì từ trên đùi của chị đó da thịt đang bằng phẳng thì tự dưng từng cục thịt trên đùi gò lên như con chuột con rồi nó giựt păng păng rồi lần lượt từng cục thịt dưới đầu gối rồi tới bắp chân gò lên (tạo cảm giác giống như là con gì nó độn lên và chạy từ từ xuống),lúc này anh thầy này buông mấy đầu ngón chân ra và hốt một nắm gạo muối chuẩn bị trước thảy về phía trước và lại đọc vài câu gì đó thì tự dưng mông chị đó xê dịch rồi tự dưng chị dịch chuyển 1 cách bất thường : chị vẫn ngồi yên tại chỗ, duỗi thẳng păng 2 chân nhưng từng thớ thịt của chi giựt liên tục và nó kéo cả người chị "chạy" nhanh về phía gạo muối vừa rải ra đó như thể là ai cột dây vô chân chị mà kéo hay chị ngồi trên 1 băng chuyền sản xuất đồ đạc hay chiếu trên ti vi vậy đó,những người có mặt đứng coi lúc đó kể cả người bệnh đang xanh lè vì sợ khi thấy mấy cục thịt giựt thì khi thấy toàn người chị bị kéo về phía trước ai cũng chạy tán loạn, khi chị bị kéo đến ngay đóng gạo muối thì mấy đầu ngón chân chị nó bẻ quặt quẹo tứ tung và gõ liên tục vô đống gạo muối đó...​


nhưng sự việc không dừng lại đó vì anh thầy đó vẫn ngồi yên tại chỗ và ảnh gõ tay xuống bộ ván kêu một câu gì đó không phải tiếng Việt thì tự dưng cả người chị lại giựt hơn hồi nãy nữa và cũng kéo cả người chị chạy ngược lại phía sau về vị trí ban đầu, mình rất tin có ma nhưng không tận mắt nhìn thầy trường hợp trên thì có nghe kể mình cũng k tin nổi vậy mà nó lại diễn ra ngay trước mắt, kéo cả con người đồ sộ chạy tới rồi lại kéo chạy lùi còn hơn ảo thuật...​

Rồi anh thầy biểu đưa người bệnh về mai dẫn tới 1 lần nữa, trước khi về ảnh cho mấy lá bùa kếu đốt uống...​


Sáng hôm sau cả gia đình người bệnh lại kéo tới, lần này vừa tới cửa nhà anh thầy thì nghe tiếng giằng co, thì ra trên đường chở tới nhà thầy thì chị bệnh đó tự dưng nói không chịu đi và giãy dụa liên tục...Anh thầy ngồi trên bộ ván và kêu :" vào đây " thì tự dưng chị bệnh đó đi te te vô nhà trong và ngồi khóc sướt mướt mà miệng thì cứ liên tục nói " thầy đừng đánh con "....​


Lần này khi bắt đầu chữa bệnh thầy ảnh lấy trên bàn thờ xuống 4 cốt búp bê nhựa, ảnh biểu chị bệnh nằm xuống và để 4 hình cốt đó gần 2 tay và 2 chân chị rồi bắt ấn và đọc gì đó, tự dưng 2 tay 2 chân chị giựt giựt và cảnh tượng kinh dị mình đã từng được nghe kể đã diễn ra ngay trước mắt: bụng chị đang xẹp lép thì tự dưng phát phình lên và nó bự nhanh khủng khiếp chỉ trong vòng 5 giây mà bụng như bà bầu 9 tháng mà sinh 3, trong lúc chị và mọi người trố mắt nhìn thì ảnh gõ tay xuống ván cái bốp, miệng đọc câu gì đó thì cái bụng chị xẹp xuống còn nhanh hơn lúc nó phình lên,ảnh lấy 3 sợi dây cà tha đeo vô 2 chân và bụng của chị đó rồi cho chị về, sau này chị đã khỏe mạnh lại luôn.​


http://webthehinh.com/community/threads/34480/