.. A Di Đà Phật ........

Chính tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình và hay cảm thấy mình thông mình , trí tuệ , cao thượng hơn người khác ... Không phải cống cao ngã mạng xem thường người khác , Không phải thấy người khác thấp bé so với mình ...

Hôm qua đọc bài Pháp ngữ của Ht Tịnh Không ... tôi ngộ ra rất nhiều .... Tôi hiểu ra những việc tôi nghĩ , rôi làm , tuy không làm trái lời phật dạy . Nhưng tôi hiểu sai một cách trầm trọng .. Ví như danh Hiệu của các vị phật , cúng dường tam bảo , quy y tam bảo .. tôi điều hiểu sai lệch
Rõ nhất là : danh hiệu địa tạng và Quán thế âm bồ tát
Tôi đã đọc qua kinh địa tạng cũng không quá nhiều .. Nhưng cốt yếu đã nắm rõ ... Tôi thường hay niệm phật , lúc cầu siêu cho hương linh , oan gia trái chủ .vv.. tôi cứ nghĩ bồ tát thay mình siêu độ cho họ mình không cần làm gì cả ... Đúng thì có đúng nhưng .. Kinh địa tạng có kễ những mẫu chuyện về gương hiếu thảo .. Các cảnh giới mà ngôi thân sau khi mất tùy theo nghiệp lực mà phải thọ báo ... Vì thế nội dung ca ngợi lòng hiếu thảo ...Lời phật dạy trong kinh khuyên chúng ta phải hiếu thảo khi cha mẹ còn sống , và sau khi cha mẹ chết vẫn phải giữ nguyên lòng hiếu thảo ... Nhưng Muốn báo hiếu chẳng phải cho ăn uống đầy đủ , ở nhà cao cửa rộng , quan tâm chăm sóc , yêu thương cha mẹ là hết ... Báu hiếu như vậy chỉ đạt 1/10 mà thôi, còn 9/10 chưa giúp cha mẹ thoát khỏi luân hồi , chưa thoát ly sanh tử , chưa về cực lạc thì vẫn còn là bất hiếu ... Hoàn thanh 10/10 thì báu hiếu này mới được viên mãn ...
Mẹ tôi .. rất thích tôi đi chùa , tụng kinh niệm phật , nhưng bà lại không thích tôi đi tu ....Người ta hay khen tôi với bà làm cho bà hoan hỹ , thấy bà hoan hỹ thì tôi càng nổ lực và tinh tấn hơn .... Chính vì tôi đi chùa , niệm phật , tụng kinh , lao vào tu học .. tôi nhiều lần lễ phật nhưng chưa 1 lần đãnh lễ cha mẹ , cha mẹ tôi cũng không cần tôi lễ bái họ ...Lời phật dạy tôi tin sâu và làm theo .. Nhưng lời cha mẹ dạy bảo tôi vẫn còn cố chấp không hoan hỷ làm theo ... Thử hỏi ... 2 ông phật ở nhà không dạy mình không nghe , báo hiếu cha mẹ chưa làm tròn , thì việc tu học lúc đầu đi đã có chướng ngại ... Kể đến đây tôi cảm thấy xấu hổ quá ... Tôi là 1 người bất hiếu ... A di Đà Phật ...

Quán thế âm bồ tát : danh hiệu của ngài biểu thị từ bi , cứu giúp khổ nạn , ban niềm hạnh phút
Tôi lại mắc thêm 1 sai lầm ..
Tôi hiểu như thế này : Quán thế âm bồ tát ... là 1 vị có tấm lòng từ bi độ lượng , ngày quán sát tất cả thế gian , hể có ai trong tâm đang khổ não , tại nạn ngặt nghèo ... Kêu gọi tên ngài ... ngày sẽ nghe thấy âm thanh đó .. liền biến hiện và dùng phương tiện thích hợp để cứu chúng ta .... tôi chỉ mới hiểu như thế , chỉ hiểu 1 phần nhỏ của hạnh nguyện của ngài
Ngài đại diện cho từ bi , Nếu chúng ta cũng có tâm từ bi như ngài ,và cũng sẵn sàng giúp bất cứ ai không có tâm phân biệt , chấp trước , không nghi hoặc , không vụ lợi , và hoàn toàn buông xã ...v... thì mình là bồ tát quán thế âm , danh hiệu của ngày có nhiều và rất sâu rộng ... mỗi danh hiệu điều bị thị tánh đức ... Mà người thường niệm danh hiệu phật và bồ tát sẽ dần hiển lộ tánh đức này ...
Khi hoạn nạn , nhớ Bồ tát , tánh thiện trong ta khởi lện mạnh mẽ ,tâm từ bi như là một con sống thần đánh tan vọng tưởng , đánh tan nghiệp lực ... mà hoàn cảnh bên ngoài theo tâm ta cũng biến đổi theo ..
Khi đó tâm từ của ta cảm tới ngài , ngài liền cảm ứng được , hiển hiện cho ta thấy . ngài hoàn toàn có thật không phải giả ... Bình thường không tu tập , tâm thiện không có điều kiện khởi lên thì sẽ không gặp ...
Bời thế .. có nhiều người thấy quán thế âm , thất phật mà chúng ta không thấy ... họ thấy phật bồ tát họ liền quay đầu hướng thiện , sám hối lỗi lầm , tu tập tin tấn , không thoái chuyển .....

Ma Có thể giả mọi thứ từ người thân , cho đến quỉ thần , kể cả phật và bồ tát .. Nhưng có một điều duy nhất là Ma không thế giả được Danh Hiệu Phật A Di Đà ...
Người có tâm ma , họ sẽ sợ câu niệm phật , không dám niệm , nếu họ chịu niệm phật ,làm tất cả những gì theo lời phật dạy ... Thì họ mới đích thị tin phật .. còn học mà không làm .. vẫn là chưa tin .. Phật dạy niệm phật chúng ta niệm phật , phật dạy giữ 5 giới tại gia , chúng ta tùy duyên giữ giới .. chưa làm được .. thì niềm tin đó mỏng như sợi chỉ ... Vì thế nên hãy thường xuyên Niệm Phật....

Con Xin Sám Hối