Chuyện này rất phức tạp và dài dòng, em xin được tóm tắt trong mục này. Em học văn rất dốt, phần trình bày lộn xôn và khó hiểu mong mọi người thông cảm giúp em!

Mảnh đất em muốn trình bày được ba mẹ em mua cách đây gần 40 năm. Thuộc 1 vùng quê miền Đông Nam Bộ .Từ ngày ba mẹ em về sống ở mảnh đất này, lúc dọn đồ vào ờ trong căn nhà chủ đất cũ (nhà cây, mái thiếc) thì cũng là lúc ba mẹ em bắt đầu cãi vả nhau, mặc dù trước đó 3 năm ba mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời, lúc đó em được sinh ra nhưng khó nuôi, bệnh hoạn và đêm khóc suốt đến nỗi mẹ em phải gởi em cho bà ngoại nuôi thì em không sao. Cuộc sống làm nông tuy vất vả nhưng ba mẹ em cũng xây được nhà tường khá lớn vài năm sau đó
Gia đình theo đạo Thiên Chúa nên khi dọn nhà, xây nhà ba em không cúng kiến và cũng không chọn ngày gì hết. Khi xây nhà xong phần thô, gia đình dọn vào ở chuyện ba mẹ em cãi vã nhiều hơn khi ở nhà chủ đất cũ, đôi khi xảy ra xô xát. Ngày nào ba mẹ em, anh em của em cũng cãi nhau, đôi khi đánh nhau ngay cả lúc ăn với những chuyện lặt vặt. Nhưng lạ là mới cãi nhau đó, 10-15 phút sau là cười nói vui vẻ và tiếp tục cãi nhau… như những người tâm thần. Bản thân em, thỉnh thoảng nằm ngủ bị nhấc bổng lên lúc đêm khuya (từ phần thân tới chân, mặc dù phần từ cồ đến đầu vẫn nằm trên gối). Em gái thì thỉnh thoảng bị bóng đè, ngủ mơ thấy người lạ chết trong nhà máu me ghê gớm. Ba em thì hay nằm ngủ bị bóng đè bất kể ngày đêm. Riêng mẹ em thì không có phản ứng gì nên em không biết chỉ biết là mẹ hay nằm ngủ và mắt vẫn lờ đờ, thâm quằng. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy mệt mỏi và bực bội khi ở trong nhà. (lúc có dịp cả nhà đi chơi xa thì vui vẻ với nhau).
Về kinh tế gia đình thì tất cả chỉ mình ba lo với công việc làm nông. Mặc dù càng về sau, ba em làm ruộng nhiều hơn nhưng cuộc sống không hề khá hơn. Nhà cửa từ lúc xây xong phần thô và cũng để đó không có khả năng làm hoàn thiện
Bản thân em đã sống xa gia đình hơn 15 năm. Xa gia đình thì nhớ cha mẹ, em gái nhưng mỗi khi về quê thăm gia đình thì ít khi em ở nhà được 1 tiếng đòng hồ. Nếu có thì sẽ có chuyện gây gỗ lãng xẹt. Từ nhỏ em không sợ và cũng không tin có ma quỷ hay bùa ngải. Đến khi rời xa ba mẹ, lên Sài Gòn đi học, cuộc sống xa quê Bản thân em giao thiệp rộng, tiếp xúc với nhiều người, ở nhà trọ (trên dưới 20 chỗ trọ) cuộc sống khó khăn, gặp nhiều chuyện không thể nào em lý giải nỗi. Em bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh và có cái nhìn khác 1 chút. Cho tới 1 ngày cách đây khoảng 5 năm. Lúc đó em về quê thăm ba mẹ,đang ở nhà ba mẹ. Khoảng 11-12h trưa nhỏ em đang nói chuyện với em bình thường bổng nhiên đổi cách xưng hô với em (tôi- cậu). 1 hồi em hỏi:
- Mày nói gì vậy?
- Tôi không phải là em cậu” (vong nói)
Nhìn ánh mắt nhắm nghiền, người nhỏ em lạnh ngắt. Em hỏi tiếp: “Sao nhà này có làm hại gì ai đâu mà mấy người cứ quậy hoài vậy?”
- Tôi nói cho cậu biết, nhà cậu chúng tôi ở đây không hại gì nhà cậu. Để tôi nói cho cậu biết, lúc ba cậu làm nhà bị thằng thợ hồ nó yếm bùa”
Em hỏi: “Xin cho hỏi chổ nào?”
Vong dắt em lại 1 chỗ giữa nhà trên dưới cây trính (cây bắt ngang xuyên qua cột, đỡ phần mái nhà). Lúc đó em cầm cây lại đưa vong chỉ chính xác (vì nó nằm trên cao khỏi tầm tay). Vong còn nói cụ thể thợ hồ ếm bùa Lỗ Ban như thế nào và nhờ thầy yểm ở vùng nào (vì lý do tế nhị em không thể nói cụ thể mong mọi người thông cảm)
Em còn hỏi: “ Ai nhập vào em tui?”
Vong: “ 5 người”
Hỏi tên cụ thể vong không nó, vong chỉ cho biết là người như thế nào chết ở đâu vì sao thôi. Vấn đề nhà có 5 vong thì trước đó nhỏ em nằm mơ thấy hoài nên em cũng biết được chút it (chuyện này ba em có hỏi thăm những người lớn tuổi hàng xóm được biết thông tin khá đúng)

Em hỏi vong cần gì. Vong chỉ nói: “Chúng tôi cũng là người đạo Thiên chúa, lúc ba cậu làm nhà không mời Cha (linh mục bên đạo Thiên Chúa) về làm phép nhà, lúc dọn nhà vô ở cũng vậy…. Cho nên, khi ba cậu về, cậu nói với ổng là nhờ Cha lên làm phép nhà cho chúng tôi là được. Sau đó, ba em mời Cha về làm phép nhà, họ chỉ hiện lên trong giấc mơ nhỏ em với gương mặt vui vẻ và nói lời cám ơn. Từ đó, nhỏ em không nằm mơ thấy vong nào nữa.
Em cũng xin nói thêm, nhà mẹ em nấu cơm cho dù vo gạo thật kỹ, nhưng nấu cơm buổi chiều để dư tới sáng là y như rằng cơm thiêu. Ngoài ra, lúc em còn ở quê cùng ba mẹ, tối đến là hầu như chó nhà em nó tru mặc dù đuổi đánh nó vẫn tru (sau này em tìm hiểu mới biết là nhà có ma). Nói về chăn nuôi thì nhà em chỉ nuôi được vài con gà. Nuôi heo thì 1 thời gian lăn đùng ra chết, không rõ nguyên do. Nuôi chó thì con nào nuôi 1-2 tháng cũng chết trừ chó mực (chó đen hoàn toàn) sống được 6-12 tháng.
Về chuyện bị yểm bùa Lỗ Ban, em hỏi lại ba em, ổng xác nhận lại là lúc đó thấy thợ hồ cầm miếng giấy màu vàng chuẩn bị nhét vào cục gạch lúc đang xây nhà. Ba hỏi: “ Giấy gì vậy?” Thợ hồ giật mình làm rớt tờ giấy, có hình nhân nam, mũi tên xuyên ngang người. Lúc đó, ba em không quan tâm và lãng quên tới lúc em nhắc lại.
Sau khi em về lại Sài gòn, em kể lại sự việc cho bà xã em nghe. Bà xã em tìm hiểu, nhờ khá nhiều thầy về giải giúp nhà ba mẹ em. Chuyện cũng được êm đẹp được khoảng 1 tháng sau khi nhờ thầy về giải tiền bạc vợ chồng em chạy đon chạy đáo vay mượn khá tốn (từ sửa nhà cho hợp phong thuỷ, tuổi tác, xong trầm hương, cúng kiến… cái gì làm được cũng làm) thì sau đó mọi chuyện còn tệ hại hơn xưa. Nhỏ em có chồng nhưng lúc ở nhà chồng, lúc ở nhà ba mẹ chưa được 3 tháng đã ly dị. Một thời gian ngắn sau đó, ba em chịu không nỗi cảnh vợ con hất hủi, chửi bới, sỉ nhục, xua đuổi nên đành dọn ra cất nhà ở 1 nơi gần đó mặc dù tuổi cao sức yếu, bệnh hoạn (cách nay khoảng 2 năm). Về phần, mẹ và em gái, gây lộn, đánh lộn, cừoi nói như tâm thần tối ngày. Buồn lại kéo lên nhà mới ba em quậy tiếp, bản thân họ tìm đủ lời lẻ thô tục nhục mạ ba em như lúc ba em còn sống chung. Mặc dù, ba em sống rất có trách nhiệm và ngay cả khi ở riêng bị hắt hủi, cứ xảy ra chuyện là ba em vẫn lo….(nhà ba em sống cách nhà mẹ và em gái ở khoảng 1km). Bản thân mẹ và em gái nhìn mắt thâm quằng như người mất hồn kéo dài tới hiện nay.
Nói về công việc
Cách đây khoảng 3 năm, bà xã em nhờ đựoc 1 người thầy trên Sài Gòn. Em ruớc đưa ba em lên Sài Gòn nhờ thầy xem giúp có giải quyết đựơc gì nhà không. Lúc này, thầy làm phép, thật bất ngờ, ba em bị thư yếm vào người. Thầy lấy ra được mấy cây kim may đồ (loại kim may tay) đăm vào người hình nhân nam (những ai chứng kiến được những trường hợp này sẽ hiểu, em không thể lý giải nỗi chuyện này). Sau đó, em rước em gái, mẹ em lên cũng bị thư ếm vào người ( em gái bị kim may tay đăm ngang cổ của hình nhân nữ, mẹ em bị kim may đồ dùng cho máy may đăm ngang bụng hình nhân nữ). Cả 3 người đều bị đau ở những vị trí bị đăm. Chuyện bị thư ếm theo thầy nói thì đã xảy ra khoảng hơn 10 năm tính tới điểm thời gỡ bùa. Theo lời thầy nói thì do 1 người trong gia đình vì ganh ghét nên họ nhờ thầy thư ếm. Chuyện gỡ bùa Lổ Ban (ếm nhà) thì thầy này có bày cách và bùa về tự làm nhưng có lẽ cũng có tác dụng nhưng tệ hơn. Riêng bản thân em không bị, có lẽ do em đeo Thánh giá có làm phép và đã sống xa nhà trước thời điểm thư ếm nên việc thư ếm em tạm thời bị sót.
Nhà mẹ và em gái em ở thì bản thân em rất nhiều lần khuyên bán hoặc bỏ nhà dọn lên ở với ba em nhưng mọi biện pháp và cố gắng của em đều thất bại. Vợ chồng em đã nhờ khá nhiều thầy giúp nhưng hầu như không có kết quả khả quan hoặc hậu quả nặng hơn. Đồng thời, 1 phần vì miếng cơm manh áo nên không thể tiếp tục đi vái tứ phương, 1 phần vì chưa có duyên tìm được thầy có đức độ giúp đỡ nên tui em đành để vậy mặc cho số phận.
Em nhắc lại, đây là chuyện có thật và em học rất dốt văn nên lời lẽ lộn xộn, khó hiểu mong mọi người thông cảm giúp em!
Bản thân em chỉ mong có duyên gặp được thầy nào đủ khả năng và đức độ giúp đỡ gia đình em để ba, mẹ và em gái em duy nhất 1 việc là được sống với nhau vui vẻ. Ngoài ra, em cũng không mong cầu gì hết.
Em chân thành cám ơn mọi người quan tâm theo dõi, chia sẻ và giúp đỡ em!