chẳng biết phải viết gì để xả stress thôi ràm xíu vài từ rồi chúc các thân hữu bạn bè xa gần buổi tối ngon giấc vậy ... ạh

Lạc trong cảnh nợ trần ai
Buồn ngơ ngồi nghĩ lơ mơ chút điều
Mắt dim mắt nhắm muốn ngủ nhiều
Đánh liều đôi chữ biết đời hiểu cho
Sự đời vất vả gian truân
Mẫy ai cho rõ tượng tần lối đi
Cuộc đời thay đổi lắm khi
Duyên kia nợ đó lối đi ngỏ về
Biết rằng lắm được vỗ về
Cúi xin độ mạng lắm nhời ơn cao
Ban con chút sức chút nhàn
Tránh lời thiên hạ
Tránh điều thị phi
Tránh điều trong đục giữ kỳ
Tránh qua tai kiếp
Tránh qua hạn thì
Mong sao học vấn đỗ đàng
Mong sao sức khỏe vạn an ngập tràn
Mong sao đến họ đến hàng
Đến gia đến thế yên bề yên vui
Mong sao trọn đức trọn lành
Người người gia cảnh bốn bề thái an
Mong sao giữa chốn đông người
Đời con không lạc , bước đường sáng soi
Vào đây xin ngỏ đôi lời
Cúi mong được thấy nỗi an tâm lành !

Hơi than thở vì thiếu bở lở ạh ...

:not_worthy:



Chúc mong bè bạn hữu thân một buổi tối ngon lành ngon giấc, một ngày làm việc, học tập hiệu quả .